xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Wednesday 28 December 2016

HÀ VĂN SƠN: XƯA BIỆT KÍCH MỸ, NAY ĐẶC CÔNG VẸM.

HÀ VĂN SƠN: XƯA BIỆT KÍCH MỸ, NAY ĐẶC CÔNG VẸM.





HỜN VĂNG XA gã HÀ VĂN SƠN.
GIAN MANH nay lộ mặt, DANH MANG.
ĐẶC KÍCH tuyên truyền như ĐÍT-CẶC.
MANG GIẶC Vẹm vào, rõ MẶT GIAN.


 
   Đại đa số Biệt Kích Mỹ, nhảy toán ra bắc trong cuộc chiến ngăn làn sóng đỏ ở khu vực Á Châu, dù họ là quân đội ngoại ngạch, nhưng tinh thần chiến đấu vì chính nghĩa tự do làm phương châm, lập trường vẫn không thay đổi dù tuổi già và những biến cố thăng trầm của đất nước, hoàn cảnh xã hội, tiền tài, quyền lợi cũng không thể tước mất tấm lòng vì lý tưởng tự do, phân biệt chánh-tà, làn ranh quốc-cộng, thiện-ác nên không chấp nhận lũ theo tà thuyết Karl Marx. 

Tuy nhiên bất cứ tập thể nào cũng có sâu mọt, làm mang tiếng những quân nhân do Mỹ tuyển mộ và đào tạo, chiến đấu bên cạnh quân lực VNCH; thành phần đó không phải là Biệt Kích Mỹ mà là biệt cứt" Mỹ" như giòi mọt Hà Văn Sơn, từ nhỏ đã quen bản chất" vì tiền chớ không thiết tha", do đó nếu ai có tiền, kể cả" ma cộng sản" cũng theo. Biệt kích Mỹ có tinh thần và lập trường rõ ràng" không chấp nhận cộng sản dưới bất cứ hình thức nào" và ngay cả vô quốc tịch Mỹ cũng tuyên thệ" tôi không là đảng viên cộng sản". 


Nhưng Hà Văn Sơn đúng là Biệt Cứt của Mỹ, tức là nó mang cứt đổ vô những quân nhân trong lực lượng Biệt Kích, nay nó lòi ra cái đít đỏ, như con C..lỏ lòi ra khi bị tuột quân, sau thời gian giả vờ chống cộng qua một số bài viết" rị mọ" vì nó không có trình độ biết và kiến thức, bài viết của nó như là" múa rìu qua mắt thợ, nó cố gắn viết, viết và viết để" ra giá cao" cho Vẹm nhìn thấy mà tìm tới thương lượng. 

Điều nầy được ông thiếu tá quân cảnh Đổ Châu Trọng biết rất rõ, nên ông dành cho Hà Văn Sơn câu khi nói tới nó:" có chúng tôi đây, có chúng tôi đây" tức là có ai trả đúng giá để làm" lính đánh thuê" đặc công truyền thông cho Vẹm là Hà Văn Sơn theo ngay…Ông Đổ Châu Trọng là bạn của ông già Hà Văn Sơn lúc còn ở Đà Lạt trước năm 1975, ông rất rành tên ham tiền nên gia nhập Biệt Kích lúc tuổi 18, lúc đó nếu Việt Cộng trả lương cao hơn Biệt Kích Mỹ là nó cũng theo. Bản chất tham tiền theo đuổi nó suốt đời, ngay sau khi mãn tù (21 năm) nó về nhà và tra khảo ông già ruột để đòi lại tiền tử, thì những người khác, nó sẵn sàng làm bất cứ cái gì miễn là có tiền là bán hết, bán cả lương tâm, For Sale lập trường nên trở thành phường phản trắc:


Bất nhân như gã Sơn Hà,
Ông già của nó, khảo tra đòi tiền.



      Hổ thẹn của Kim Âu là đã bị một người trẻ là bác sĩ Đàng Thiện Hưng dạy cho bài học về lập trường và đạo lý làm người: lúc còn cho tiền là im re, khi hết cho tiền là đánh phá, hay cho tiền ít cũng phá…Bác sĩ Hưng ví Hà Văn Sơn như loài" rắn độc", thật là nhục, nhục không thể tưởng được, sau khi bị một người trẻ vạch mặt, tên Kim Âu Hà Văn Sơn đã áp dụng 2 kế trong" tam thập cửu kế" là: kế 37" tàng trung âm đạo" và kết 38" ẩn tàng hậu môn" một thời gian và nay vì" nhu cầu tiền" mà nó không biết nhục, tái xuất hiện tấn công những người quyết tâm chống cộng, nó không còn xứng đáng làm người, vì con người còn phân biệt phải trái, chỉ có súc vật là không cần biết, hể có ăn là nhào vô, tệ hại là giòi, thấy bãi cứt, bãi rác là" hồ hởi phấn khởi" tham gia; đó là sự tái xuất hiện của Kim Âu sau thời gian lặn trốn lâu trong lỗ L…hay lỗ Đít. 


Cũng như chun vô lỗ L…không an toàn vì người ta có câu" chun vô lỗ L…cũng bị móc ra" và nếu chun vô lỗ đít mà gặp lúc" Tào Tháo rượt" là bà cố nội Kim Âu, kể cả hột ổi cứng cũng phải bị" giải phóng" khỏi hậu môn". Đó là" tình huống" mà tên Hà Văn Sơn hết phương" tàng trung âm đạo và ẩn tàng hậu môn" nên nó chui vô hai cái lỗ đó mà mất khôn, tấn công Trương Minh Hòa vì hết đà lẫn trốn. Tuy nhiên nó dùng sở trường" nói lái" của Trương Minh Hòa, nó vụn về như là một phụ nữ thời U Vương, thấy người đẹp Bao Tự nhăn mặt lúc" hang pác pó treo cờ đỏ" mà càng nhăn càng đẹp, nhưng người phụ nữ bắt chước" nhăn mặt" thiên hạ bỏ chạy, tưởng là quỷ.

    Hà Văn Sơn không phải là Biệt Kích Mỹ, nó lộ ra là Đặc công văn hóa Vẹm, hể ai chống cộng tích cực như Lão Móc, Nguyễn Hữu Luyện, Trương Minh Hòa, Hứa Vạng Thọ…là nó tấn công, như vậy nó chính là kẻ làm CÔNG CỤ như là thứ CU CỘNG ở nước ngoài.

        Khả năng viết và trình độ của tên Hà Văn Sơn chỉ có thế thôi, nó rị mọ cả vài tuần với viết được một vài tấn công Trương Minh Hòa, nhưng bài viết của nó dài lòng thòng như tham luận của cán Vẹm, càng viết càng lòi ra là đặc công văn hóa, tức là bất cứ ai chống cộng mạnh, gây thiệt hại cho thái thú là nó tấn công, là" đặc công đánh thuê" ở nước ngoài. Trong khi Trương Minh Hòa viết sách tiếng Anh, tham gia diễn đàn chính mạch Tây phương, thì đặc công Hà Văn Sơn" tung ra" những bài viết đánh phá bằng tiếng Việt, như chiến thuật" đỉnh cao trí tuệ" của Vẹm là: dùng nạn dàn thun, tên nỏ để bắn máy bay Mỹ" thời chiến tranh Việt Nam. 


Ai cũng biết Trương Minh Hòa xông xáo chống Trung Cộng, thái thú Vẹm, cho nên bất cứ ai tấn công, chụp mũ, xuyên tạc Trương Minh Hòa thì đúng là Vẹm ròi, cho nên Hà Văn Sơn càng viết càng lộ ra là tên đặc công văn hóa Vẹm, tên xung kích chuyên tấn công người Việt quốc gia hải ngoại, theo bác sĩ Đàng Thiện Hưng cho biết là nó còn tấn công cả ủy ban xây dựng tượng đài chiến sĩ ở Texas.

    Một điểm nữa để nhận dạng ra tên Hà Văn Sơn, đáng lý ra những người làm cho Mỹ, biệt kích Mỹ là ưu tiên vô quốc tịch, được hưởng những lợi ích xã hội, người già, y tế…nhưng Hà Văn Sơn lại xin tiền bác sĩ Đàng Thiện Hưng để làm hàm răng giả, cái nầy thì người cao niên bình thường cũng được chính phủ Mỹ giúp. Điều nầy chứng tỏ là Hà Văn Sơn có thể bị chính phủ Mỹ" từ chối" không cho vô quốc tịch, lý do có thể là" phạm tội hình sự" hay hoạt động cho Vẹm?.

    Bài viết nầy nhằm lột mặt tên phản trắc" vỏ biệt kích Mỹ, ruột đặc công Vẹm" và cảnh giác những nơi nào chứa bài viết của nó, cảnh báo những người trong lực lượng Biệt Kích Mỹ là tên Kim Âu lộ mặt là đặc công văn hóa Vẹm, như gia đình Võ Bị nhận ra tên thiếu tá Lê Xuân Sơn (khóa 21) là kẻ nội ứng cùng với mụ Mười An trong vụ đào địa đạo Củ Chi./.


TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 26.12.2016








__._,_.___

Posted by: Lucky Ride 


Cu Son bản chủ nhiệm báo ... hại Chính Nghĩa




Kính thưa quý Diễn Đàn.

Quý vị đã đọc liên tiếp hơn 10 bài viết của ông BK Nguyễn Như Ánh, vạch trần tội ác của nhà văng Hủi nổ Hà văn Sơn lời bậy nào cũng dám nói việc bậy nào cũng dám làm!. kèm theo biệt danh Hà Văn Sơn "bốn cái lù". Sau đây là bài mới BK Như Ánh gửi cho "Cu Son thân mến"

Anh Nguyen 
nguyennhuanh

Kính các Bác.
Em đi làm cũng đã 15 năm nay. Năm, 6 năm trước thì em làm ở hãng Hydraulic Cylinder. Hãng này lớn lắm, chuyên làm và sửa chửa hệ thống thủy lực đóng, mở nâng các loại cầu lớn, nhỏ, cũng như các loại cần cẩu. Thậm chí hệ thống đóng, mở các cửa đập Hoover Dam khi bị trục trặc, cũng đem về đây để sửa.

Em vất vả lắm: sáng sớm 4 giờ đã phải thức dậy đi làm, chiều 5 giờ mới có mặt ở nhà. Bi giờ thì đở hơn không những nhẹ nhàng về giờ giấc, mà lương tiền còn thích hợp hơn với khả năng và kinh nghiệm của em nữa. Chẳng qua cũng là em được gặp may. Nhưng nhiều khi không may thì lại phải bực mình lắm. 

Sáng sớm thức dậy mở Computer ra mà gặp ngay cái mail của thằng kỹ sư, mới gởi cho một cái Program mới nhờ chạy thử xem (dry run) có trục trặc gì không, và nên cho chạy máy nào ... Nhiều khi 2,3 ngày em mới nghĩ ra được. Khổ thế nên nhiều khi em không có thì giờ làm chuyện tào lao.

Nhưng (lại nhưng) việc phải viết là phải viết. Hôm nay em viết nhắc lại cho Hà văn Sơn vài chuyện nhỏ. Hà văn Sơn cho bác Ánh gọi lại cái tên thân thương hồi nhỏ đi nhé. Nếu bác Ánh nói điều gì sai thì thằng cu Son cứ nói là xạo, bịa đặt vu khống... 

Tháng 9 năm 1973, cu Son ra kỷ luật lần đầu tiên về ở biệt giam khu K với bác Ánh. Hàng ngày 2 bữa cơm, bác Ánh đều phải xúc bớt mỗi chén cơm của 15 người biệt giam một muổng bỏ vô phần cơm cu Son cho đủ 2 chén để nó ăn cho mau lại sức nhớ ra chưa. 5 ngày sau được đi tắm. Bác Ánh và Nguyễn văn Thùy phải giặt đồ cho 2 người ốm yếu là bácTrần viết Nghĩa và Nguyễn hữu Tấn thêm đồ của người mới ra cùm là cu Son nữa còn nhớ không?

Khi cu Son ra cùm lần thứ 2 lại ở chung đội may. Bùi Ân làm đội trưởng.Trước khi Son về làm đội trưởng nhà bếp. Bác Ánh vô khu O phụ thợ rèn với ông Nguyễn Tỏ, đem về được một số nhôm vụn cùng Trần văn Tứ đúc được một số muỗng. Cu Son cũng được một cáí như những người khác vì bác Ánh không phân biệt Kinh hay Thổ hoặc Nhảy Bắc hay Dân Sự Chiến Đấu hay Lôi Hổ, Lôi Cọp. Lúc đó thấy cu Son nâng niu cái muổng mới đó lắm mà ...

...Tháng 6 năm 1993, Cu Son đến nhà bác Ánh nhờ đã xin được địa chỉ qua Nguyễn Hữu Tấn đề tìm gặp Ken Conboy. Đến sau và không ai mời nên cu Son đi thẳng vô ngổì trên cái giường ở cuối phòng. 

Bác Ánh, Ken Conboy và các BK khác thì ngồi ở cái bàn phía ngoài. Sơn ngồi một lúc thì có một bà cụ từ trên lầu xuống bưng một ly nước đặt lên cái ghế đẩu mời Sơn uống. Nhà bác Ánh không có Bà ở như nhà du đãng Hà văn Sơn. Người bưng nước cho cu Son uống đó chính là bà mẹ vợ rất đáng kính trọng của bác Ánh. BK nào cũng thương mến bà.

Bây giờ thì cu Son nói bà cụ đã bưng nước cho nhà văng Kim Âu Hà Văn Sơn uống đó là Tú bà, vợ bác Ánh là gái điếm, bác Ánh là ma cô, ăn thịt người và cái nhà đó là nhà Thổ. Nói như vậy là lời nói của giống thổ phỉ, đã hãm hiếp con gái Thổ mang bầu, đẻ Thổ con ra phải đem ném vào hội Dục Anh là nơi nuôi trẻ mồ côi, gồm cả con nhà tử tế và con nhà Thổ phỉ: thứ quân đầu đường xó chợ, quân chém cha gọi mẹ là "con ở" đó Cu Son à....

Bây giờ Cu Son có thể có được chút tiếng Anh là nhờ học nơi ông thuyền trưởng người Hồng Kông Triệu Chí Kiên ở trại Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà nội. Vậy mà có lúc cu Son đã vãy nước đái vô mặt ổng đó, nhớ ra chưa? "Nhất tự vi sư bán tự vi sư " Có được nữa chử cũng phải nhớ ơn thầy chứ cu Son.

Cu Son đã từng cho 3 người bạn tù ở trại Quyết Tiến - Cổng Trời - Hà Giang dự định trốn tù vô xà lim và một người đã chết để lãnh 15 đồng.

Cu Son khi đánh Nguyễn Công Thành, đã tuyên bố "Tao là đại diện chính quyền (VC), thằng nào chống sẽ biết tay tao".

Cu Son đã ngẹn ngào nói trước mặt hàng ngàn tù chính trị là " Đảng và chính phủ còn hết lòng dạy dỗ, uốn nắn tôi trở thành người hữu ích trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Ưu Việt. Kính thưa Ban Giám Thị, một điều mà tôi không thể không xúc động khi nhìm vào con tem trên lá thư là hình Bác Hồ đang cầm bình nước tưới cây. Tôi có cảm tưởng như một vị cha gìa của dân tộc đang tưới cho non sông tươi mát ... "

Mấy tháng trước thấy mail của Cu Son viết "Cô Thuấn à, tù Biệt kích toàn ở biệt giam chứ không có ai ở ngoài cả". Còn bây giờ thì cu Son lại viết " Con đĩ cái Việt tân Đổ thị Thuấn". Nói và làm như vậy là vô giáo dục là nhổ rồi liếm đó cu Son ơi.

Thêm chuyện nữa cũng vì một chút lợi lộc, mới chỉ là lời hứa suông thôi chưa chắc đã được đồng teng nào mà Cu Son phải chửi bới, đe dọa anh em BK không được làm theo luật định đóng 10% mà phải đóng 23% hết gần 10 ngàn đô cho thằng LS tham lam John Mattis, để đến nay họ còn bị vợ con đay nghiến là dại dột.

Những việc làm đó là vô đạo đức. Không lương thiện. Nói cách khác là bất lương và chỉ có kẻ đại lưu manh đã chém cha hãm hiếp bà "con ở" mới dám làm điều ngang ngược chống lại luật định như thế mà thôi.

Bây giờ để vô hiệu hóa những cáo buộc trên đây và nhiều thứ khác, Cu Son chỉ cần làm vài việc nhỏ sau đây:

 -Viết một bài "tưòng thuật cuộc đời " như Cu Son đã tường thuật rất nhiều lần trong trại. Bắt đầu từ năm học cuối cùng trước khi vô lính. Học lớp mấy trường nào, có còn ai biết và làm chư'ng cho Cu Son. 

Nếu đang học Chính Trị Kinh Doanh thì cũng cho biết học khoa nào: Chính trị, Kinh doanh, Hành chánh tài chánh hay Quản trị xí nghiệp và còn có ai biết không ?

- Cu Son khi vô lính thì học ở đâu, quân trường nào, bao lâu có ai biết. Khi ra Bắc thì nhảy ở đâu, mang cấp bậc gì. Bị bắt như thế nào. Trong 15 năm tù thì cứ cho là 10 năm nằm xà lim như Công Thành. Còn 5 năm còn lại thì làm gì. Ra tù thì vì sao tù lại lần thứ 2. 

Cho qua chuyện 200 kí thuốc nổ, coi như chưa hề nói. Cái CD trò chuyện với Lan Chi là dổm, xạo...Cu Son chỉ cần nói làm sao có được 3 triệu đô la ... và căn nhà lầu của Cu Son ở Sàigòn sau khi ra tù nằm ở đường nào, nhà số mấy và Cu Sơn đi xe hơi loại gì? 

Người tài xế lái xe cho triệu phú Cu Son tên gì ?
-Scan caí giấy ra trại với 20 năm tù
-Scan cái check 41 ngàn đô, (sau khi đã trừ 23% trong số 40 ngàn đô BQP chi trả) cho mọi người thất kinh chơi.
-Scan cái form khai thuế năm 2008 của đại công ty cổ phần Chính Nghĩa để chứng tỏ là Cu Son không hề ăn SSI.
Làm được mấy điều trên đây thì từ nay bác Ánh tâm phục khẩu phục nên sẽ Câm Ngay Tức Thì. Shut up! Fermer la bouche! và nghĩa là:
             Từ nay cắn cỏ ngậm vành, 
             Mặc cho Xú nghĩa tung hoành nơi nơi. 

Nếu Cu Son đã làm như vậy mà bác Ánh vẫn còn mở miệng ra dậy bảo Kim Âu Hà văn Sơn thì sẽ chịu hành tội như sau:

- Sẽ gánh cả bốn cái lù cho cu Son đi đến cùng trời cuối đất, bỏ thêm vô đó mấy cái ba vạn và một cái thau vàng đầy sữa con chim nữa.

- Nếu không thì bác Ánh cũng phải thôi việc hãng xưởng, qua Alanta đi chùi câu tiêu cho Ban chủ nhiệm CNIC(Chính Nghĩa Incoporated Company).

Như vậy có được không. Nhớ trả lời bác Ánh, càng sớm càng tốt nhé Cu Son thân thương: bản chủ nhiệm báo đời Chính Nghĩa Kim Âu Hà Văn Sơn!

Bác Ánh.

dao nguyen <

35 năm qua, người Việt tỵ nạn VC chân chính chưa có ai gian manh, xảo trá như Hà văn Sơn và cả 100 nữa cũng không có người Việt Nam chân chính nào có hành vi bất chánh như Hà văn Sơn, nếu có chăng thì đó chỉ là loại thổ phỉ ! 

“... Nhìn bảng danh sách 456 Biệt Kích nhảy Bắc bị bắt hay bị giết từ 1960 đến 1968 đính theo cuốn "Secret Army Secret War" của Sedgwink Tourison (phụ đính số 10), người ta thấy không có tên Kim Âu Hà Vân Sơn. Vậy Hà Văn Sơn thuộc loại nào ?..." (nguyên văn).

dao nguyen <
Subj : Hà Sơn man khai số năm tù khi Hearing và lập hồ sơ gian khi đòi bồi thường 22 năm

Thưa quý độc giả quan tâm,
Hà Sơn viết rằng : 

-"Hồ sơ của tôi nộp để đến Hoa Kỳ có ba lần tù, ngoài lần thứ nhất mang tội danh "gián điệp biệt kíchhai lần sau đều mang tội danh "phá hoại an ninh xã hội, âm mưu bạo động, lật đổ". Bộ quốc phòng bồi hoàn cho tôi hai mươi năm 6 tháng ( $41,000), tất cả đều đã công khai trên web (thư trả lời của BQP trả hai mươi năm sáu tháng (tính từng tháng) trong khi tôi đòi hai mươi hai năm (tính theo năm)". 
http://tech. groups.yahoo. com/group/ thaoluan9/ message/55702
Trong hồ sơ Hearing, Hà Sơn trả lời Chairman SPECTER :
...
- “Chairman Specter: You were in jail? “
- “Mr. Son: Yeah “.
- “Chairman Specter: How long were you in jail? “
- “Mr. Son: 
Twenty years.
- “Chairman SPECTER: 
Twenty years. “
- “Mr. Son: 
Twenty years.”
- “Chairman Specter: 
Almost twenty years? “
- “Mr. SON: Yes. That's my tragedy.“


Dĩ nhiên Chairman SPECTER đang hỏi đây là phần Hà Sơn ở tù ngoài Bắc.
Như vậy thời gian ở tù ngoài Bắc Sơn khai với Uỷ Ban Bồi Thường Biệt Kích Việt Nam là 
20 năm !

Hà Sơn khoe : "trong khi tôi đòi hai mươi hai năm (tính theo năm)" ===> Tính ra 2 lần đi tù trong Nam của Hà Sơn là 2 năm !

Chắc chắn Hà Sơn đã khai gian lúc ra Hearing rằng Sơn đi tù ở miền Bắc là 20 năm.
Khi lập hồ sơ đòi bồi thường là 22 năm, Sơn khai rằng đi tù trong Nam 2 lần là 2 năm cũng không đúng sự thật luôn !

Trong youtube do Hà Sơn post lên trang web "Chính Nghĩa", người giới thiệu (MC) cũng nói bằng Việt và Anh ngữ rằng : "Hà Sơn bị giam 
20 năm tại các trại miền Bắc Việt Nam". Hà Sơn không cải chính !
- [Xin xem youtube từ phút 6:02 đến 6:27]


http://www.dailymot ion.com/video/ xb0qo9_viyt- lyi-lych- sy-secret- army-secret_ news
Thưa quý độc giả,
BKNB Hoàng Đình Mỹ sau khi ở tù 18 năm tại Bắc VN được thả ra, vượt biên rồi tham gia "kháng chiến" bị Việt Cộng bắt năm 1982 khi về VN có mấy cái Radio, đã bị VC kết án (18 năm tù ?) đến năm 1995 vẫn còn bị giam ở Nha Trang !

-
" One of the less fortunate was Hoang Dinh My, a member of Team HECTOR. In December 1984, My stood before a judge of the People’s Court in Ho Chi Minh City that was sentencing members of a self-proclaimed  “resistance group” headed by an overseas Vietnamese from France named Le Quoc Tuy. The group had been captured while operating in South Vietnam, supposedly after infiltrating there from their so-called base in Thailand. Information made public during the trial indicated that Vietnam’s Ministry of Interior had penetrated Le Quoc Tuy’s so-called resistance organization some years earlier and actually might have been controlling it. As of 1995, My was still in prison at Nha Trang".
-"
My had left Thanh Lam Prison by 1981 and had gone home to South Vietnam before fleeing to Thailand. One of Tuy’s supposed associates in Thailand, using the name “Col. Giang Nam,” purportedly recruited My to return to South Vietnam. Within a week of his return in 1982, My was arrested. During his trial, evidence presented by the state prosecutor included material seized on a fishing boat that supplied Tuy’s resistance group. Also reportedly seized were so-calledspecial radios, whose country of origin could not be determined. They were speculated to be agent-type radios used to communicate between Vietnam and such places as Thailand. Radios required operators, but the radio operator for the agent network was not identified."
http://tech. groups.yahoo. com/group/ thaoluan9/ message/56101
Ấy vậy mà Hà văn Sơn bị VC bắt với vũ khí và chất nổ (200 Kgs "chất nổ", mua súng "K54" của công an VC), bị buộc tội danh (theo Hà Sơn nói) : -" hai lần sau đều mang tội danh "phá hoại an ninh xã hội, âm mưu bạo động, lật đổ".
http://tech. groups.yahoo. com/group/ thaoluan9/ message/55702
Vậy mà Hà Sơn chỉ bị tù cả 2 lần có 2 năm thôi !
Có ai tin được Hà Sơn nói đúng sự thực không ?
Nếu Hà Sơn scan các giấy ra trại (ở tù ngoài Bắc cũng như 2 lần trong Nam) lên diễn đàn cho mọi người biết thì trắng đen sẽ rõ ngay .


Còn như Hà Sơn không dám scan các giấy ra trại của Hà Sơn lên diễn đàn, tôi cho là Hà Sơn có man khai số năm bị tù với Uỷ Ban Bồi Thường Biệt Kích Việt Nam và lập hồ sơ gian khi đòi bồi thường 22 năm như Hà Sơn đã nói..
Nếu Hà Sơn bị giam ở ngoài Bắc 20 năm thì năm Hà Sơn được thả ra là 1987 (Sơn bị bắt 1967 + 20 năm tù ==> 1987 ). 

Nhưng thực tế Hà Sơn được thả ra là năm nào ? 
Theo BKNB Lê Ngung thì Hà Sơn ở tù ngoài Bắc chưa tới 16 năm :
- "Ba là Gia đình Biệt Kích chúng tôi biết rất rõ vì lý do gì ông Sơn, sau ngót 16 năm bị cầm tù ngoài Bắc, đã hai lần bị bắt lại.
Và theo BKNB Như Ánh cho biết Hà Sơn ở tù ngoài Bắc là 15 năm :
"*-Hà Sơn sinh năm 1950,đi lính "Xung Kích Dân Sự Chiến đấu" năm 1967 tức là 17 tuổi. Được 3 ngày thì bị bắt tại biên gìới Lào việt gần Khe sanh, đem ra Bắc nhốt chung với BK. Thả ra năm 1982 tức là 15 năm. Ra Thượng viện khai 2O năm (như vậy phải tính luôn 5 năm tù hình sự lần thứ 2 về tội cướp của không thành chăng)."

http://tech. groups.yahoo. com/group/ thaoluan9/ message/55797


Như vậy Hà Sơn được thả ra vào năm 1982 chứ không phải 1987.
Tôi nghĩ ông BKNB Lê Ngung cùng tất cả anh em trong gia đình BKNB nên thu thập chứng cớ và tìm nhân chứng biết rõ ngày Hà Sơn được thả ra khỏi trại tù lần đầu là năm nào, cũng như 2 lần sau, để sẵn sàng trình cho giới chức Hoa Kỳ khi cuộc điều tra yêu cầu.

Những ai sẽ làm chứng cho Hà Sơn về việc Hà Sơn được thả ra khỏi tù năm 1987, cho phù hợp với lời Hà Sơn long trọng trả lời Chairman SPECTER là đã ở tù 20 năm trong buổi Hearing ngày 19-6-1996, chắc chắn sẽ phải test, trả lời máy Lie Detector, kể cả Hà Sơn, khi cuộc điều tra tiến hành.
Phải chăng Hà Sơn đã chạy được cái giấy ra trại là 20 năm tù để trình cho buổi điều trần ngày 19-6-1996 ? Nếu đúng như vậy thì Hà Sơn cứ scan cái giấy ra trại đó ra cho mọi người xem có gì phải sợ, hợp pháp mà ?



On Wed, May 19, 2010 at 9:17 PM, dao nguyen <> wrote:
       Thưa quý độc giả quan tâm,
Từ gần một năm trước tôi đã cho rằng Hà Sơn man khai số năm đi tù ngoài Bắc khi ra Hearing
 trước Quốc Hội Mỹ và lập hồ sơ gian khi đòi bồi thường 22 năm như trong message số 56213 (thaoluan9) :
 "Nếu Hà Sơn bị giam ở ngoài Bắc 20 năm thì năm Hà Sơn được thả ra là 1987 (Sơn bị bắt 1967 + 20 năm tù ==> 1987 )."

Nhưng thực tế Hà Sơn được thả ra là năm nào ? 
Theo BKNB Lê Ngung thì Hà Sơn ở tù ngoài Bắc chưa tới 16 năm : 
- "Ba là Gia đình Biệt Kích chúng tôi biết rất rõ vì lý do gì ông Sơn, sau ngót 16
năm bị cầm tù ngoài Bắc, đã hai lần bị bắt lại.
Và theo BKNB Như Ánh cho biết Hà Sơn ở tù ngoài Bắc là 15 năm :
"*-Hà Sơn sinh năm 1950,đi lính "Xung Kích Dân Sự Chiến đấu" năm 1967 tức là 17 tuổi. Được 3 ngày thì bị bắt tại biên gìới Lào việt gần Khe sanh, đem ra Bắc nhốt chung với BK. Thả ra năm 1982 tức là 15 năm. Ra Thượng viện khai 2O năm (như vậy phải tính luôn 5 năm tù hình sự lần thứ 2 về tội cướp của không thành chăng)."

Nay Hà Sơn đem post bài báo "Lost Commandos Win Last Battle" cho thấy Hà Sơn đã tự khai ra sự gian trá của y :
...."
For the next 20 years, Ha endured "barbaric" conditions at a North Vietnamese prison. But worst of all, he was declared dead, virtually forgotten by the U.S. government that financed his mission.

Ha was finally released from prison in 1987, 12 years after the Vietnam War ended. Lost, middle-aged, and his parents both dead, Ha wandered about in Ho Chi Minh City until arriving in the United States in 1994."...
Đúng là "kẻ gian thì không ngoan", cứ theo ngày tháng, Hà Sơn từ từ tự khai ra có chứng cớ youtube, báo chí bài bản đàng hoàng, chẳng có ai ác tâm ác ý bịa đặt cho Sơn được !

Có điều là khi Hà Sơn rắp tâm man khai ở tù 20 năm trên đất Bắc, Sơn phải thủ đắc mảnh giấy chứng nhận 20 năm tù ngoài Bắc. Sơn vẫn khoe khoang chẳng sợ bất cứ thứ gì, vậy Sơn hãy scan cái giấy 20 năm tù ngoài Bắc cho mọi người thấy mà tin ! Chứ cái giấy ra trại năm 1982 VC cấp thì công an VC tịch thu rồi, nó đâu có trả lại cho Sơn nên làm gì còn mà scan ?
Hà Sơn khoe rằng :
-"Hồ sơ của tôi nộp để đến Hoa Kỳ có ba lần tù, ngoài lần thứ nhất mang tội danh "gián điệp biệt kích" hai lần sau đều mang tội danh "phá hoại an ninh xã hội, âm mưu bạo động, lật đổ". Bộ quốc phòng bồi hoàn cho tôi hai mươi năm 6 tháng ( $41,000), tất cả đều đã công khai trên web (thư trả lời của BQP trả hai mươi năm sáu tháng (tính từng tháng) trong khi tôi đòi hai mươi hai năm (tính theo năm)". 


http://tech. groups.yahoo. com/group/ thaoluan9/ message/55702
 Vậy Hà Sơn scan 2 cái giấy ra trại hai lần sau đều mang tội danh "phá hoại an ninh xã hội, âm mưu bạo động, lật đổ" hay là "quốc sự phạm" ....gì đó, để mọi người xem cho oai được không ?
Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại đánh gía đúng khả năng của hủi nổ Kim Âu Hà văn Sơn và cho điểm toàn bộ là được hạng Nhất từ nhiều năm qua là:
Nổ Xạo - Vô lễ - Vô giáo dục - Du côn - Lì lợm - Mặt dày - Ngoan cố - Đần độn - Lật lọng- Trở mặt - Càn rỡ - Vu khống - Dốt hay nói chữ nhất.     

     
010/5/26 Gop gio <
     Mặt thật của Kim Âu HVS đã lộ qua các câu nói bưng bô Việt Cộng một cách hèn hạ sau đây :
     1/- Đảng và Chính phủ còn hết lòng dạy dỗ uốn nắn cho tôi trở thành người hữu dụng trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Ưu Việt.
     Kính thưa Ban Giám Thị, một điều mà tôi không thể không xúc động khi nhìn vào con tem trên lá thư là hình ảnh bác Hồ đang cầm bình nước tưới cây. Tôi có cảm tưởng như một vị cha già của dân tộc đang tưới cho non sông tươi mát”.
         2.- Tao là đại diện của Chính Quyền, thằng nào chống sẽ biết tay tao” !
     Một người nói, người ta không tin. Nhưng tất cả anh em Biệt Kích Nhảy Bắc đều xác nhận… thì bắt buộc ai cũng phải tin.
     Đã đầu hàng CS, qua Mỹ lại còn chạy chọt, xin xỏ khắp nơi… lừa bịp Quốc hội và chánh quyền Mỹ để xin tiền bồi thuờng. Được tiền bồi thường, bây giờ lại quay ra phản Mỹ, chửi Mỹ.

Đặc công đỏ nằm vùng KIM ÂU HÀ VĂN SƠN

* Đập bố Hà văn Cẩu chảy máu đầu để đòi lại tiển tử tuất nhỏ nhoi.
* Khi dẫn gái về nhà thì nói mẹ mình là "con ở " giúp việc nhà, bị cậu chủ đè ngửa ra mỗi khi lên cơn.
* Đánh đập tù nhân Nguyễn Công Thành và nói: "Tao là đại diên của Chính Quyền, thằng nào chống sẽ biết tay tao!".
* Thấy tù nhân Nguyễn đức Hoành đau bao tử rên la thì rủa "sao không chết đi cho rảnh" rồi mỉm cười đắc chí .
* Vì tham mếng ăn dơ bẩn vấy máu bạn tù nên khi có ba thằng tù dự định trốn trại, liền bị Hà Sơn báo cán bộ trại cho vô xà lim cùm, để lãnh tiền thưởng ăn bữa phủ phê . Một trong 3 thằng đã chết.
*-Vảy nước đái vô mặt thầy giáo. 
 * Năm 17 tuổi đăng lính Dân Sự Chiến Đấu, chưa được 3 ngày thì "end up in jail", mà nhận mình là "BK cảm tử" cơ đấy !!. 

__._,_.___

Posted by: Lucky Ride <


No comments:

Post a Comment

Featured post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List