xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Sunday 18 November 2018

Khai Dân Trí - Lisa Phạm Số 625 Live stream 19h VN (8h sáng hoa ky) mới ...

Fw: [diendantintuc] TT ĐÀO MINH QUÂN SẼ TẶNG CHÍNH PHỦ HOA KỲ 15 NGÀN TỶ MỸ KIM !!

 
  
Tổng Thống ĐÀO MINH QUÂN SẼ TẶNG CHÍNH PHỦ HOA KỲ 15 NGÀN TỶ MỸ KIM !!


Thượng Tọa Thích Thông Lai "nói láo"



VIETSTAR MEDIA: TT ĐÀO MINH QUÂN SẼ TẶNG CHÍNH PHỦ HOA KỲ 15 NGÀN TỶ MỸ ...

Topic: Chuyện Khó Nói 11-15-2018 topic: TT Đào Minh Quân Kiện Tàu Cộng 36 Ngàn Tỷ Mỹ Kim audio/video: VietStar M...




Ông Ngô Kỷ: "Tổng thống Đào Minh Quân chỉ là đồ lừa bịp, mị dân!"

Ông Ngô Kỷ nhận định trước ngày ông Đào Minh Quân tổ chức lễ đăng quang Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa: "Tổ...





VIETSTAR MEDIA: "THƯỢNG NGHỊ SĨ - JANET NGUYỄN LÀM VIỆT GIAN CHO VIỆT CỘ...

topic: CHUYỆN KHÓ NÓI (11-8-2018) title: JANET NGUYỄN, PHÁT BÙI và PHAN KỲ NHƠN ĐÁNH PHÁ DIỆP MIÊN TRƯỜNG audio/...




Hậu chấn vụ Đàm Vĩnh Hưng: Chủ nhà hàng xin lỗi, thành phố ra nghị quyết.

Hậu chấn vụ Đàm Vĩnh Hưng tới Bolsa: Chủ nhà hàng xin lỗi, thành phố ra nghị quyết.




Vụ biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng và tầng ngầm chính trị Bolsa

Vụ biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và tầng ngầm chính trị Bolsa mùa tranh cử. Ông Ngô Kỷ: "Trong thâm tâm ôn...





Blogger Mẹ Nấm sang Mỹ, ông Ngô Kỷ nói gì?

Blogger “Mẹ Nấm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trả tự do, sang Mỹ. Trên 40 năm kinh nghiệm đấu tranh ở Mỹ, ông Ngô ...

Trần Nhật Phong 17/10/2018 | GIẢI MÃ ĐÁM "THỔ TẢ" GỐC VIỆT KỲ 22: NGÔ KỶ...

Vai chánh"" Ngô Kỷ "giải mã" Diệp Miên Trường, Trần Nhật Phong đóng vai "phụ".



Ngô Kỷ Bolsa ghé Viếng thăm Thánh Gióng HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO CỨU VIỆT NAM v...

Ngo ky và bolsa, Ky Ngô thăm Great Việt Kingdom


Ông Ngô Kỷ nói về cố TNS John McCain: “Tôi không cho ông ta là anh hùng!”

Ông Ngô Kỷ với góc nhìn khác về cố Thượng nghị sĩ John McCain: “Tôi không cho ông ta là anh hùng!”


__._,_.___

Posted by: KY ngo 

Thursday 1 November 2018

Lá phiếu tự do trong tình chiến hữu

 
Thưa quí vị,
Ở San Jose có ông lính nào còn mang giày trận "Bốt Đờ Sô" làm ơn cho con chó "Giao chỉ" này một cú đá hậu vào mõm nó, 
cho nó biết thế nào là tình chiến hữu ngoài mặt trận ! Suốt đời làm lính của nó chỉ biết sách cặp cho xếp, thay tã cho "tiểu thư",
tài xế cho bà lớn thì làm sao mà nó biết thế nào là "Tình Chiến Hữu " mà nó cứ  sủa ăng ẳng nghe điếc tai qu'a !



ChinhIrving
 
 
 

Ho+~i ngu+o+`i Chie^'n Si~ da~ de^? la.i
Ca'i no'n sa('t be^n bo+` lau sa^.y na`y......


----- Forwarded Message -----
From: 'Andy Van' via Phụng Sự Xã Hội <>
To: Andy Van <>
Sent: Wednesday, October 31, 2018, 8:23:06 PM CDT
Subject: [PSXH] Lá phiếu tự do trong tình chiến hữu - DẪU SAO

Lá phiếu tự do trong tình chiến hữu

andy

Giao Chỉ, San Jose.

Lời nói đầu.                                                                                                               

Tuần trước nhân mùa bầu cử 2018 tôi viết bài:”Những lá phiếu chuyên chở hồn dân tộc”. Nhận được nhiều ý kiến của chiến hữu. Trong đó có 2 câu hỏi hỏi rằng sao lại phê phán tướng Bình và tại sao lại bầu cho nghị viên Nguyễn Tâm. Xin được phúc đáp.

Niên trưởng của tôi.                                                                                              

Trải qua 21 năm trong quân đội, tôi có nhiều niên trưởng. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình là một trong các niên trưởng của tôi. Trải qua hơn 20 năm quen biết ở xứ lạ quê người, ông vừa là chiến hữu lại vừa là hàng xóm đồng hương.

Trước khi trả lời về bầu cử, xin nói đôi lời về bác Nguyễn Khắc Bình.

Ông hơn tôi 3 tuổi. Đi lính trước tôi 4 năm. Người Sài Gòn động viên khóa 1 trừ bị Thủ đức 1950. Dân Hà Nội theo khóa 4 phụ trừ bị Đà   Lạt. Thủ Đức gọi bác về làm quen với đồi Tăng Nhân Phú. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 vào miền Nam leo núi Lâm Viên. Gần ngày tàn cuộc binh đao bác dưới quyền tướng Thiệu bên phủ tổng thống. Tôi làm việc bên tổng tham mưu với tướng Viên. Vật đổi sao rời, chúng tôi lại gặp nhau trong khu Mobil Home. Mỗi chiều thứ hai cùng đem rác ra đường ta lại gọi Hi. Trong số các niên trưởng di tản hay HO qua Mỹ, bác Bình là người hăng hái tham dự các công tác cộng đồng. Xuất thân tướng tình báo ông trở thành niên trưởng ngoại giao. Ông hết lòng xây dựng tổ chức Tập thể quân đội và chấp nhận rất nhiều phê phán của búa rìu dư luận. Ngày nay chúng tôi không còn tổng thống và các tổng tư lệnh. Các quân khu cũng chẳng còn ai. Bác Bình là niên trưởng hiếm hoi còn lại. Trong chỗ tình riêng, tôi cảm ơn bác đã hỗ trợ chúng tôi trong nhiều trường hợp. Một lần tổ chức văn nghệ đấu tranh, niên trưởng Bình đã mời các tướng lãnh lên sân khấu ngọn đồi đại học Foot Hill. Quý vị cùng các chiến binh hải lục không quân VNCH hát bản cờ bay. Tướng Bùi Đình Đạm và tướng Nguyễn Hữu Tần ngày nay không còn nữa, nhưng hình ảnh lịch sử trong tình chiến hữu vẫn còn lưu lại muôn đời trong Việt Museum. Chúng tôi cũng nhờ bác Bình vốn là tham mưu trưởng của vị thủ tướng Tư mắt Kiếng nên mới có dịp phỏng vấn niên trưởng Trần Thiện Khiêm.

Bây giờ nói đến chuyện bầu cử. Anh em chúng tôi cùng ở trong  khu 7 San Jose và 4 năm trước đã  đồng ý bỏ phiếu cho anh Nguyễn Tâm. Nói là vận động cho to chuyện, trên thực tế gia đình tôi cũng chỉ góp quỹ chút đỉnh và cộng thêm 2 lá phiếu. Năm nay qua kỳ tái cử vòng đầu, niên trưởng Bình vì lý do riêng đã ủng hộ cô Vân Lê. kết quả anh Tâm về nhất, cô Mễ Maya về nhì và cô Vân thứ ba. Bác Bình điện thoại cho chúng tôi và cả anh Tâm bầy tỏ lời khen ngợi. Tuy nhiên giờ chót người quyết định ủng hộ cô Mễ Maya. Ông cho rằng chúng ta ngày này là công dân Mỹ nên Việt hay Mễ cũng là Hoa Kỳ. Vì tuyên bố công khai lại thêm có lời in trên bản thông báo nên coi như ván đã đóng thuyền. Chúng tôi chỉ viết lời góp ý hết sức giới hạn. Tình chiến hữu huynh đệ chi binh và nghĩa đồng hương hàng xóm láng giềng chắc chắn vẫn không ảnh hưởng. Việc chọn lựa bầu cử ngay trong gia đình ý kiến khác biệt là chuyện bình thường. Xin các chiến hữu cao niên nếu thắc mắc vui lòng thông cảm.

Tại sao tôi bầu cho Nguyễn Tâm.                                                             

Thông qua chuyện bầu cử với niên trưởng Bình, các chiến hữu cao niên hỏi chúng tôi tại sao lại bầu cho anh Tâm. “Anh chàng luật sư mất bằng, nghị viên hốt rác, homeless, lập trường chao đảo, và không được các giới chức ủng hộ.”                                                               

Xin trả lời như sau.

Thứ nhất:                                                                                                              

Gia đình chúng tôi cư ngụ tại San Jose qua 4 thập niên. Thành phố này đã từng là nơi xếp hạng cao trong các đô thị tại Hoa Kỳ. Đó là thành quả lãnh đạo chung của cả hội đồng thành phố.                                               

Tôi mới đọc bảng thành tích công tác riêng của nghị viên Tâm. Từ cứu lụt, hốt rác, homeless, nhà cháy, ra mắt sách, cao niên, gia đình, trẻ em, văn hóa, giáo dục, xã hội, chính trị. Trong 40 năm qua tôi thực sự chưa thấy bất cứ một nghị viên nào quan tâm và nỗ lực công tác cho cộng đồng Việt như anh Tâm đã làm trong 4 năm. Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.                                     

Thứ hai:                                                                                                                  

Sáng chủ nhật tôi có dịp đến thăm quán cà phê Vườn rau Cộng đồng. Mấy chục cái ghế không cái nào giống cái nào. Cà phê miễn phí, đóng góp tùy nghi. Những người dân Việt khu 7 tự động phục vụ. Những khách hàng gốc Việt khu 7 quen thuộc vừa ăn sáng vừa bàn chuyện thiên hạ sự. Những luống rau xanh đủ loại. Hai vợ chồng khách phương xa ghé lại thăm vườn rau. Bà họa sĩ vốn là giáo sư cao niên vừa tưới rau vừa khoe với khách. Hỏi rằng vườn rau này của ai. Đáp rằng vườn rau của Nghị Tâm. Rất khiêm nhường đơn sơ nhưng là vườn rau mang hồn dân tộc. Tôi rất xúc động với những hình ảnh nhỏ bé này. Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.  

Thứ ba:                                                                                                                 

Nghị viên Nguyễn Tâm làm việc trong hội đồng thành phố với 2 phe đối nghịch, nhưng không có ai ra mặt ủng hộ. Tâm sinh hoạt cộng đồng địa phương suốt 30 năm, nhưng City và County không yểm trợ. Hai phe Hoa Kỳ vận động bầu cử đối lập suốt 40 năm qua là phòng thương mại và nghiệp đoàn lao động, không bên nào hợp tác với Nguyễn Tâm. Báo chí Hoa Kỳ và thậm chí cả một phần báo chí Việt Nam cũng không vận động cho Nguyễn Tâm. Tại sao ?. Lý đó giản dị. Tâm chủ trương độc lập và chỉ trông cậy trực tiếp vào cử tri. Tâm là người không ai mua chuộc được. Untouchable. Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm. The Untouchable.

Thứ tư:                                                                                                                        

Quận Santa Clara có 15 thành phố. Trong đó San Jose không phải là thị xã. Với hơn 1 triệu dân, San Jose là một đô thị. Suốt dọc duyên hải CA, từ San Diego, LA lên đến SF chỉ có San Jose là đô thị duy nhất ban hành nghị quyết cấm cộng sản treo cờ đỏ trên cột cờ thành phố. Nghị quyết do Nguyễn Tâm đề nghị.

Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.

Thứ năm:                                                                                                                

Tôi vừa nói chuyện với chuyên viên một công ty làm công tác nghiên cứu cho San Jose City. Dự án gây quỹ trong cộng đồng Việt từ 20 dến 40 triệu để xây dựng trung tâm văn hóa cho Việt Nam. Chuyện thật viển vông như cái bánh vẽ sẽ khánh thành vào dịp Tết Congo. Với tuổi cao niên hiện nay, tôi rất vui mừng vì thành quả cụ thể do anh Tâm đem lại với khu trung tâm đang hoạt động ngày đêm. Các chương trình văn hóa giáo dục, xã hội, nghệ thuật diễn ra hàng tháng là chuyện ngày xưa chưa từng có.

Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.                                           

Thứ Sáu: 

Nếu tôi có con cháu đối thủ của Nguyễn Tâm, thí dụ như cô Vân Lê. Không cần ai yêu cầu. Con cháu chúng tôi sẽ quay lại ủng hộ Nguyễn Tâm. Hay ít nhất cũng âm thầm mong cho Tâm thắng cử. Anh sẽ là người giữ sân cho tương lai. Bốn năm sau đến lượt, ta lại tranh cử. Nếu cô Maya thắng cử. Thêm một nghị viên gốc Mễ vào hội đồng thành phố. Lại thêm 4 năm cô sẽ tái cử  . Khu 7 vĩnh viễn là đất của người Mễ.

Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.                                                 

Thứ bẩy:                                                                                                              

Chúng tôi cư ngụ tại khu 7. Không có nhiều lựa chọn. Chỉ có  2 người vào chung kết. Tâm và Maya. Một người Việt đương nhiệm có thành tích. Một người Mễ chưa có kinh nghiệm ngoài những lời hứa hẹn toàn là Cung đàn lạc điệu.  

Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.   

Ý kiến của tôi là thực sự cử tri khu 7. Hoàn toàn xét trên công việc. Không bào chữa hoặc chê bai cá nhân Nguyễn Tâm hay cá nhân cô Maya. Không tranh luận với các dư luận khác biệt.

DẪU SAO
Đỗ Vẫn Trọn
Chú thích hình: NV Đỗ Vẫn Trọn đang phát biểu trong cuộc biểu tình "Đêm Hướng Về Việt Nam" chống dự luật Đặc Khu và luật An Ninh Mạng vào tối thứ Ba, ngày 12/6/2018 tại Grand Century Mall (Photo Mỹ Lợi)
San Jose, ngày 22 tháng 10 năm 2018
Thư gửi bạn,
Những chiếc lá mùa thu đổi màu còn ẩm ướt hơi sương, rơi rụng trên những con đường, tràn ngập một màu vàng úa, xơ xác với thân cây trơ trọi, chống chỏi với thời tiếtnhư một định luật bất biến mà chúng ta khó thoát ra khỏi vòng sinh-tử-bệnh hoạn… Không ai có thể kéo ngược lại thời gian. Vậy tại sao chúng ta không sống một đời annhiên - bao dung…
Bạn hỏi?
“Đời người rất phù du, sao lại cứ ganh ghét nhau?”
Thưa bạn!
“Mặc thân tư ngoại vô cùng sự
Tả tận sinh tiền hữu hạn bôi”
Chuyện thiên hạ sự thì rất là nhiều, nhưng có những lúc ngồi với nhau nhâm nhi những giọt rượu nồng, thấy cả một tình thân thể hiện, dễ gì có những lúc như vậy để khỏi bị lôi cuốn vào đời sống như một vở kịch tồi tệ. Ai cũng muốn diễn vai làm người tốt, chẳng ai muốn diễn vai xấu để bị chê bai. Ít ai, nghĩ ra thứ hạnh phúc nhỏ nhoi lóe lên trong vùng bóng tối mờ ảo, khiến sáng rực xóa mờ cái vẩn đục tiềm ẩn trong con người.
Bạn hỏi?
“Chuyện mưa nắng, trở trời ở San Jose?”
Thưa bạn!
Có nhiều chuyện để nói, để thưa:
- Chuyện ông Phạm Lễ nằm trong bệnh viện, tôi vào thăm thì bị kết tội như ông đã viết, với ngụ ý là: “Ông Đỗ Vẫn Trọn là một Tổng giám đốc của một Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao và là một nhà kinh doanh địa ốc… thì sao lại có thời gian vào thăm tôi. Đó là chuyện hơi lạ, hay ông được “chỉ thị” từ ai để vận động cho ông Nguyễn Tâm”.
Ông còn viết: Giữa tôi và ông ta quen nhau mấy chục năm. Vậy khi nghe tin ông bị mổ, tôi liền vào bệnh viện thăm ông là chuyện nên làm, đáng làm. Đó mới chính là đích thực “chỉ thị” từ trái tim tôi, từ tình quen biết mà tôi dành cho ông.
Khi vào thăm ông, tôi chỉ hỏi han tình trạng sức khỏe của ông, nhưng ông bắt đầu ngay bằng câu chuyện “Nguyễn Tâm”. Ông than với tôi là Ủy ban vận động bầu cử khiếu nại ông …. Ông nói rất nhiều về ông Tâm...
Tôi nói với ông : “Anh đã lớn tuổi rồi, giờ sức khỏe mới là quan trọng. Anh đang điều trị tại bệnh viện mà còn nghĩ đến chuyện hận thù, tranh chấp làm chi, dẫu sao anh với ông Tâm cũng quen biết đã gần 40 năm rồi.Anh có điều gì không bằng lòng với ông Tâm thì ngồi nói chuyện với nhau, chứ anh cứ “xả láng” trên nhiều trang báo của anh để nhục mạ chửi bới ông Tâm hoài thì không hay lắm. Ông Tâm thắng cử hay thất cử, người đời sẽ chê trách anh. Nếu ông Tâm thắng thì người ta sẽ nói anh chửi như vậy mà đâu có tác dụng gì.Còn như ông Tâm thua, thì những người có tinh thần cộng đồng sẽ phê phán anh, là sao người Việt lại không ủng hộ người Việt mà đi ủng hộ người Mễ…
Tôi nói thêm với ông: “Thật ra chuyện anh và ông Nguyễn Tâm chỉ là chuyện nhỏ, hãy mở lòng để thông cảm nhau. Còn chuyện em với ông Nguyễn Tâm trong quá khứ là chuyện “đại thù”, khó khăn lắm em mới vượt qua được. Bởi vì, em nghĩ không nên hẹp hòi, tư thù cá nhân mà làm phương hại đến công đồng. Khu vực 7 phải nên do người Việt Nam nắm giữ chức vụ này. Giờ đây chỉ còn một người Việt Nam và một người Mễ thôi, sao anh cứ mãi mê trong thù hận, chửi rủa ông Tâm không tiếc lời thì không đẹp lắm ”.
Ông viết những điều không đúng như: “Tôi tới nhà năn nỉ ông Võ Tư Đản và ông Kiêm Ái để bỏ qua vụ kiện mà ông Nguyễn Tâm đang kiện…” Sự thật là tôi có gọi điện thoại cho ông Võ Tư Đản vài lần và ông Kiêm Ái một lần. Tôi có thưa với ông Võ Tư Đản: “Cháu sẽ cố gắng thuyết phục ông Nguyễn Tâm bỏ vụ kiện. Việcnày, cháu không dám nói là bên nào thắng - thua nhưng sẽ rất tốn tiền nhiều. Về phần cháu, cháu sẽ bỏ vụ kiệnmà cháu đang kiện ông Vũ Huynh Trưởng và ông Trần Song Nguyên để tác động ông Nguyễn Tâm bỏ luôn vụ kiện của bác và ông Kiêm Ái, để cộng đồng được hòa thuận.
Sự việc đang trong chiều hướng tốt đẹp, nhưng tôi chưa có thời gian để hai bên gặp gỡ, thì ông Phạm Lễ đã tungra những tin không đúng. Riêng ông Võ Tư Đản thì xác nhận ngay trên email là tôi có gọi điện thoại với thiện ý giàn xếp hai bên chứ không phải tới nhà năn nỉ như ông Phạm Lễ viết.
Tôi muốn trình bày thêm: “Với ông Võ Tư Đản, thì tôi có biết nhưng chưa bao giờ gặp mặt nói chuyện. Còn ông Kiêm Ái, tôi chỉ biết ông qua những bài chửi tôi rất nhiều khi ông còn cộng tác với ông Nguyễn Tâm trên tờ báo “Sài Gòn USA”. Chính vì bài viết của ông Kiêm Ái phỉ báng tôi, nên ông Tâm mới thất thế trong vụ kiện giữa tôi và ông Tâm. Mặc dù ông Tâm đã cố gắng bào chữa bản tin này thành “tin đồn” và tránh né không cho quan tòa biết tên thật của ông Kiêm Ái. Lập luận “tin đồn” của ông Tâm không được quan tòa chấp thuận.Mẩu chốt của vụ kiện là bài viết của ông Kiêm Ái về tôi chứ không phải là ông Tâm thua kiện vì một tấm hình chụp nào đó. Cũng chẳng có tấm hình nào trưng ra trong tòa như một số người đồn thổi. Qua việc này, tôi thấy ông Tâm rất bảo vệ cho người cộng tác của mình khỏi bị liên lụy vào luật pháp.
Còn tôi, lẽ ra tôi phải ghét ông Kiêm Ái mới đúng, đằng này tôi đang tìm cách để nối lại những đổ vỡ của người Việt với nhau, nhất là những người từng có thời gian cộng tác, từng có thời gian làm việc, từng là những người không nhiều thì ít được cộng đồng người Việt biết đến.
Tôi vẫn nghĩ, tinh thần đoàn kết trong tình đồng hương là trên tất cả. Đoàn kết không những tạo ra sức mạnh mà đoàn kết còn tạo ra nhân tài.
Một ngày nào đó, ước muốn chúng ta có đền thờ hai vị Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu cùng 5 vị tướng đã tuẫn tiết, để người Việt và con em chúng ta mãi mãi nhớ về miền Nam thân yêu, nhớ về chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng từ đó, tình đồng hương sẽ khắn khít và thương yêu hơn.
Nội riêng khu vực 7, chúng ta đã thiếu sự đoàn kết,chẳng may khu vực này rơi vào một Nghị viên nào đó không phải là người Việt thì rất buồn và tiếng nói của cộng đồng chúng ta có được thành phố chú ý hay không? Sau này, những người trẻ khi bước vào dòng chính sẽ rất ngần ngại, cảm nhận như bị bậc cha ông bỏ rơi.
Hiện nay, Hội Đồng thành phố San Jose đã có 5 Nghị viên gốc Mễ, nếu lần này có thêm một Nghị viên gốc Mễ nữa thì tính số phiếu mỗi lần biểu quyết 6 trên 11 thì tiếng nói của cộng đồng người Mễ rất mạnh, và vì thế cộng đồng chúng ta sẽ bị yếu dần.
Trong vườn văn hóa, Nghị viên Nguyễn Tâm đang tạo ra một “Vườn Rau Cộng Đồng” hiện đang nở hoa - kết trái. Đó là mầm mống Việt, những khuôn mặt Việt cùng nhau mỗi cuối tuần gặp nhau hàn huyên bên những tách cà phê đượm tình, chứ không phải là những trái cà chua mất vệ sinh như ông Lễ nói. Tôi còn nhớ trong bài phát biểu của Tổng thống Bill Clinton khi sang Việt Nam, Ông nói: “Vựa lúa của Texas, của nước Mỹ ngày hôm nay chúng tôi có được chính là nhờ hạt giống, hạt lúa của quý Quốc mà vị tiền nhiệm của chúng tôi đã mang sang Hoa Kỳ…”
Nếu chúng ta không làm được một điều gì đó hữu ích cho chính bản thân, cho tha nhân thì đừng ngồi nguyền rủa bóng tối.
- Rồi nữa, rất nhiều người vô cùng thất vọng về ông tướng Nguyễn Khắc Bình với lời ca ngợi ủng hộ bà Maya…. Là người tranh đấu cho cộng đồng Việt Nam…
Nhiều người không hiểu, từ lúc nào mà bà Maya tranh đấu cho cộng đồng Việt Nam. Có thể, Bà sẽ tranh đấu cho ông Nguyễn Khắc Bình được đặt tên ông trên một con đường nào đó ở khu vực 7 như ông từng mơ ước…
Trước đây, trong cuộc tranh cử giữa Madison Nguyễn và Minh Dương, ông thiếu tướng Bình cũng tuyên bố một câu xanh rờn: “Chúng ta không dồn phiếu cho Minh Dương, nếu Minh Dương thất cử, thì San Jose sẽ như biến cố 30 tháng 4…” Thưa thiếu tướng, xin ngài hãy giữ yên lặng hơn là tung hô vạn tuế.
Bạn hỏi?
“Ai sẽ là người thắng cuộc?”
Thưa bạn!
Nếu phải so sánh hai ứng cử viên, Nghị viên đương nhiệm Nguyễn Tâm và ứng cử Maya Esparza. Công bình mà nhận định thì Nghị viên Nguyễn Tâm có nhiều ưu thế hơn.
- Trong suốt thời gian giữ chức Nghị viên Khu vực 7, nghị viên Nguyễn Tâm đã làm nhiều điều tốt đẹp cho thành phố San Jose và cho cư dân Khu vực 7, điển hình là vận động cứu giúp cho cư dân trong trận lụtlịch sử xảy ra tại San Jose, tại Houston. Kêu gọi đóng góp cho những gia đình nạn nhân là người Việt bị chết trong trận hỏa hoạn rất thương tâm.
- Vận động thành phố chấp thuận dự án xây thêm phòng cho những ngôi nhà có đất rộng trên 3,000 square feet, hầu giảm giá nhà thuê đang tăng cao.
- Vận động thành phố cho xây nhiều trung tâm dành cho người vô gia cư tạm trú.
- Hàng tuần, ông đều có chương trình đi nhặt rác và thugom rác ở những nơi công cộng.
- Nghị viên Nguyễn Tâm rất gần gủi và tiếp xúc mọi người. Tiếp cận và gặp gỡ ông không khó như những nghị viên khác. Những vấn đề cần City giải quyết ông tận tình giúp đỡ. Ông Tâm là người đã sinh hoạt với cộng đồng trên 40 năm qua, từ phong trào Du Ca, phóng viên, nhiếp ảnh, nhà báo đến luật sư. Ông quen biết nhiều người trong cộng đồng. Điều này rất có lợi cho ông Tâm, nhưng cũng dễ gây bất lợi cho ông, vì tâm lý người Việt thì hay thích phê phán người biết, người quen. Do đó, khi ông Tâm bị chỉ trích thìkhông có gì lạ. Quan trọng là trong những năm vừa qua, Nghị Viên Nguyễn Tâm đã làm được nhiều việc tốt đẹp cho cộng đồng người Việt chúng ta và cho cư dân Khu vực 7.
- Mới đây nhất, Nghị viên Nguyễn Tâm đang dự định sẽ xin Hội đồng Thành phố chấp thuận cho chương trình làm thức ăn tại nhà. Nếu chương trình này sớm được thông qua, thì tạo ra nhiều công ăn việc làm cho rất nhiều người, nhất là người Việt chúng ta nấu ăn rất ngon với những món đặc sản của quê hương được nấu nướng tại nhà.
Còn bà Maya Esparza, thì người Việt chúng ta ít biết đến, ngay cả cộng đồng người Mễ cũng không hoàn toàn ủng hộ bà Maya.
Mới đây, khi tôi có dịp tiếp xúc với Phòng Thương MạiMễ, một vị đại diện cho biết : Nghị viên Nguyễn Tâm đã giúp đỡ cho cộng đồng người Mễ rất nhiều nên họ vẫn dành cảm tình cho Nghị viên Nguyễn Tâm.
Bạn hỏi?
“Còn người Việt chúng ta?”
Thưa bạn!
Tùy theo sự nhận định của mỗi người, nhưng tôi vẫn tin tưởng tinh thần người Việt, tinh thần tự ái của dân tộc. Chúng ta, ai ai cũng muốn giữ lại chiếc ghế Khu vực 7 cho Nghị viên người Việt
Có những người tôi thân quen, từng ủng hộ cho các ứng cử viên khác người Việt trong lần bầu cử sơ bộ, anh ta nói: “Giờ đây chỉ còn một người Việt Nam duy nhất tranh cử vào chức vụ Khu vực 7, không có lý do gì mà chúng ta không dồn phiếu cho Nghị viên Nguyễn Tâm”
Ông Thomas Dương cũng trong tinh thần này, là mong muốn những cử tri ủng hộ mình trước đây giờ nên ủng hộ Nghị viên Nguyễn Tâm.
Tôi cũng mong bà Lê Thị Cẩm Vân sẽ là tiếng nói tiêu biểu cho người Việt, dẫu sao đã qua cái lúc đương đầu vận động phiếu, giờ là lúc chúng ta hãy thể hiện tinh thần cộng đồng, tinh thần Việt Nam. Có như vậy người bản xứ và chính quyền thành phố San Jose sẽ nể trọng cộng đồng Việt Nam chúng ta hơn.
Nhân đây, chúng tôi cũng xin kêu gọi những cử tri trước đây đã bầu phiếu cho bà Vân Lê, Ông Thomas Dương, Ông Chiris Lê. Nay hãy vì nguyện vọng chungcủa cộng đồng mà cùng nhau bầu cho Nghị Viên Nguyễn Tâm để kết quả được mỹ mãn và đây sẽ là một điểm son cho cộng đồng chúng ta khiến các sắc dân khác và người bản xứ nể phục.
Ngày 6 tháng 11 tới đây là ngày chúng ta chờ đợi một niềm vui đem đến cho người Việt, cho khu vực 7, những lá phiếu ấp ủ tình đồng hương, những lá phiếu vị tha - bao dung sẽ là một lựa chọn đúng nhất dành cho một người Việt Nam tiếp tục giữ chức vụ Nghị Viên Khu vực 7. Dẫu sao trong những năm qua Nghị viên Nguyễn Tâm đã dốc lòng, đã dấn thân giúp đỡ cho hàng ngàn người Việt vượt qua những khó khăn.
Mỗi lần có những cơn mưa về, có những dòng nước chảy mạnh như đe dọa sự sợ hãi của người dân trong vùng bão lụt đã gánh chịu, hay một tai ương nào đến thì người ta sẽ nhớ một Nghị viên Việt Nam đã đêm ngày đến từng căn nhà, đến từng sự cần thiết của mỗi người để chia sẻ hầu mong giúp được phần nào.
Bóng dáng của Nghị Viên Nguyễn Tâm bên những con lạch, bên những căn nhà cháy rụi thiêu đốt những thiên thần bé nhỏ của chúng ta làm mọi người dấy lên một sự cảm kích .
Và, Nghị viên Nguyễn Tâm chắc sẽ nhớ mãi những ântình mà đồng hương đã trao gửi, đã dành cho ông. Xin hãy đặt niềm tin của chúng tôi nơi ông, để làm những điều kỳ tích, thật vẻ vang cho thành phố San Jose, cho một cộng đồng người Việt, để khi mọii người nói và nhắc về San Jose, với tất cả những ý nghĩ tốt đẹp, chúng ta sẽ hãnh diện bội phần.
Vậy, bạn hãy cùng tôi, tôi cùng bạn chọn lá phiếu bầu cho Nghị Viên Nguyễn Tâm giữ được chiếc ghế khu vực 7 để khu vực này sau này và mãi mãi có được một thế mạnh của người Việt Nam.
Kính mong,
Đỗ Vẫn Trọn
Image may contain: 4 people, people smiling, people standing
  
--
************************************
DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
************************************

Muốn gia nhập: PhungSuXaHoi+subscribe@googlegroups.com
Muốn đăng bài: PhungSuXaHoi@googlegroups.com
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Phụng Sự Xã Hội".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến PhungSuXaHoi+unsubscribe@googlegroups.com.
Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập https://groups.google.com/d/optout.
__._,_.___

Posted by: Chinh Tran 

Featured post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List