xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Sunday 28 August 2016

Suy nghĩ về TCBC của CĐNVTD Nam Úc..Lê Văn Hiếu (Tập 2 – Bài 1)



On Saturday, 27 August 2016, 22:12, Huu Nguyen <> wrote:


Kính thưa Quý vị,
Kính chuyển tới Quý vị Bài viết mới của chúng tôi (xin click vào đây) với ước vọng, được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến. Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.
Trân trọng,
Hữu Nguyên
LOGO CDM ORIGIN.jpg

Lê Văn Hiếu (Tập 2 – Bài 1)

​​
Suy nghĩ về TCBC của CĐNVTD Nam Úc
Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)
Đầu tháng 6, 2016, những tấm hình chụp Toàn quyền Nam Úc gốc tỵ nạn CS Lê Văn Hiếu, hí hửng và trâng tráo bắt tay VC, bên cạnh cờ máu VC và tượng Hồ Chí Minh, đã khiến người Việt trên toàn thế giới, kể cả ở VN, hoang mang, thất vọng, bất mãn, phẫn nộ, phản đối…
Tại Úc, bên cạnh sự thất vọng và phẫn nộ, người Việt còn kỳ vọng vào sự phản đối kịp thời và cương quyết của CQN/QLVNCH và CĐNVTD. Tuy nhiên, sự kỳ vọng càng ngày càng héo hắt, thui chột. Nhất là khi đọc Thông Cáo với nội dung ỡm ờ ba phải của CĐNVTD Liên Bang Úc Châu (TCCĐ-UC), phổ biến ngày 14 tháng 7, 2016, và thư của CT/TH Nguyễn Công Minh, (xin click vô đây) thì sự kỳ vọng của mọi người chuyển sang sự thất vọng và nghi ngờ… May mắn, một tháng sau, CĐNVTD Nam Úc đã kịp thời phổ biến Thông Cáo Báo Chí (TCCĐ-NU) (xin click vô đây), đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của tập thể người Việt tự do, trước sự phản bội trắng trợn và hiển nhiên của Toàn quyền Lê Văn Hiếu. Bài viết sau đây, trình bầy những suy nghĩ, thao thức, hy vọng, thắc mắc… của chúng tôi về TCCĐ-NU.

BƯỚC NGOẶT QUAN TRỌNG VÀ HY VỌNG…
Đúng 2 tháng rưỡi sau ngày Toàn quyền Nam Úc gốc tỵ nạn CS LVH phản bội, bắt tay VC tại VN, ngày 15 tháng 8, 2016, CĐNVTD Nam Úc cho phổ biến Thông Cáo Báo Chí về “Chuyến Công Du Thương Mại Tại Việt Nam Của Ông Lê Văn Hiếu”. So với TCCĐ-UC, phổ biến trước đó một tháng, rõ ràng TCCĐ-NU là một bước ngoặt quan trọng, thể hiện  minh bạch lập trường đấu tranh của người Việt tự do. Cụ thể, độc giả đã hết sức vui mừng, khi TCCĐ-NU khẳng định: “Ban Điều Hành CĐNVTDNU, với trách nhiệm thực thi đúng tinh thần của Bản Nội Quy, một di sản giá trị tinh thần chung của tập thể cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, cực lực phản đối mọi cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan chính quyền nào có thái độ hành xử gây phương hại đến căn tính và sự tồn vong của cộng đồng khi chấp nhận thỏa hiệp với chế độ cộng sản hoặc bất cứ chế độ độc tài nào.”

Độc giả cũng vô cùng cảm kích, khi TCCĐ-NU thẳng thắn và dứt khoát tuyên bố: “Hội Đồng Quản Trị CĐNVTDNU tôn trọng quyền tự do cá nhân cũng như vị thế của ông Lê Văn Hiếu trong chức vụ TQTB, nhưng không thể không bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với cách quyết định và hành xử mà ông đã lựa chọn trước và sau sự việc này. Việc làm của ông đã tạo nên một sự xung khắc rất đáng tiếc với giá trị tinh thần chung của tập thể cộng đồng và quan trọng hơn nữa là tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản nói chung”.
Nhưng điều khiến độc giả ngạc nhiên và cảm kích hơn, là tác giả của TCCĐ-NU, Chủ Tịch Lê Quang Tín và Quý vị BCH/CĐ NVTD Nam Úc, hầu hết đều là những người trẻ dấn thân và không có nhiều kinh nghiệm trong việc lãnh đạo cộng đồng.

Trong sự cảm kích và ngạc nhiên đó, hiển nhiên, đông đảo người Việt tự do Úc châu tha thiết mong đợi, Chủ Tịch Nguyễn Văn Bon cùng Quý vị BCH CĐNVTD Liên Bang và Quý vị Cố Vấn; Chủ Tịch TH Nguyễn Công Minh và Quý vị BCH Tổng Hội CQN/QLVNCH Úc Châu, sẽ có những ứng xử xứng đáng với cương vị và trách nhiệm, thể hiện được sự đoàn kết, thống nhất và cùng đồng hành đối với CĐNVTD Nam Úc, trước sự phản bội của Toàn quyền Lê Văn Hiếu. Như vậy, Quý vị mới thực sự đáp ứng được, nguyện vọng chính đáng của mọi người Việt tự do, trong đó có đông đảo CQN/QLVNCH, tại Úc cũng như trên toàn thế giới.

THẮC MẮC VỀ THỜI GIAN
Bên cạnh giá trị quan trọng vừa trình bầy, chúng tôi nhận thấy TCCĐ-NU có một số điểm mâu thuẫn với Thông Báo chính thức được Bộ Thương Mại Đầu Tư Nam Úc phổ biến (xin click vô đây), và tin tức đăng trên trang web của Toàn quyền Nam Úc. (xin click vô đây). Vì vậy, sau khi phổ biến TCCĐ-NU trên SGT, độc giả và chúng tôi có một số thắc mắc, kính mong ông Chủ Tịch Lê Quang Tín giải đáp.

Thông Báo của chính phủ Nam Úc viết, phái đoàn phát triển thương mại (PĐTM) rời Nam Úc ngày 25 tháng 5, và không hề đề cập tới Toàn quyền LVH. Trái lại, TCCĐ-NU lại viết PĐTM rời Nam Úc vào đầu tháng 6, trong đó có LVH trong cương vị Toàn quyền. Riêng website của Toàn quyền Nam Úc lại viết, sáng Chủ Nhật 29 tháng 5, LVH mới cầm đầu một phái đoàn rời Adelaide đi thăm Đông Nam Á. Sau đây là các bằng chứng kèm theo các links cụ thể, chứng tỏ sự mâu thuẫn.
TCCĐ-NU viết: “Vào đầu tháng Sáu vừa qua, một phái đoàn phát triển thương mại của chính quyền tiểu bang Nam Úc do ông Martin Hamilton-Smith (Bộ Trưởng Bộ Thương Mại và Đầu Tư) dẫn đầu đã đến công du ba nước Phi Luật Tân, Indonesia và Việt Nam với mục đích quảng bá các dịch vụ và sản phẩm của Nam Úc đến với thị trường Đông Nam Á. Cùng đi trong phái đoàn còn có ông Lê Văn Hiếu với vai trò Toàn Quyền Tiểu Bang (TQTB) Nam Úc”(xin click vô đây)

NEWS RELEASES 25 06.jpg

Thông Báo của chính phủ Nam Úc (hình trên): Thông Báo chính thức được Bộ Thương Mại và Đầu Tư phổ biến ngày 25 tháng 5, 2016 cho biết, phái đoàn lên đường cùng ngày 25 tháng 5. Nguyên văn: “Opportunities in business and education will be a focus of a South Australian delegation leaving today for the Philippines, Indonesia and Vietnam”. Trong Thông Báo này KHÔNG HỀ ĐỀ CẬP ĐẾN TOÀN QUYỀN LÊ VĂN HIẾU. (xin click vô đây)

NEWS RELEASES GOVERNOR.jpg
Website của Toàn quyền Nam Úc (hình trên): Nội dung của website cho thấy, ngày 25 tháng 5, khi phái đoàn thương mại và đầu tư của chính phủ Nam Úc lên đường đi thăm các nước Đông Nam Á, Toàn quyền LVH vẫn ở Adailaide làm việc từ sáng đến tối. Mãi đến sáng Chủ Nhật 29 tháng 5, 2016, ông mới rời Adelaide, cầm đầu một phái đoàn viếng thăm Đông Nam Á, sau khi uỷ nhiệm hai người thay mặt ông, GS Brenda Willson từ ngày 29 tháng 5 đến sáng ngày 4 tháng 6, và Chief Justice Chris Kourakis từ sáng ngày 4 đến ngày 6 tháng 6.

 (Nguyên văn tiếng Anh: Sunday, May 29, 2016. On Sunday morning His Excellency the Governor departed Adelaide to lead a delegation to South East Asia. The Governor has appointed the Lieutenant Governor, Professor Brenda Wilson, to be Governor’s Deputy from Sunday 29th May 2016 until the morning of Saturday 4th June 2016, and The Honourable Chief Justice Chris Kourakis to be Governor’s Deputy from the morning of Saturday 4th June 2016 until Monday 6th June 2016). (xin click vô đây).

Như vậy, theo website của Toàn quyền Nam Úc, rõ ràng ngoài phái đoàn do Bộ trưởng Martin Hamilton-Smith cầm đầu rời Adelaide ngày 25 tháng 5, 2016, còn có một phái đoàn do Toàn quyền LVH cầm đầu, rời Adelaide sáng 29 tháng 5, 2016.
Ngoài ra, Thông Báo của chính phủ Nam Úc còn cho biết, “Khi đến VN, Bộ Trưởng Martin Hamilton-Smith sẽ gặp Thủ Hiến Nam Úc Jay Weatherill (Minister Hamilton-Smith will be joined in Vietnam by Premier Jay Weatherill).

Trước những mâu thuẫn và không minh bạch về thời gian cũng như nhân sự, được trình bầy trên đây, 3 câu hỏi quan trọng cần được đặt ra:

Một, phải chăng, là một tên VC nằm vùng, có những mối quan hệ mờ ám, những việc làm phi pháp, những cuộc gặp gỡ không chính thức với VC… nên LVH không thể đi cùng ngày 25 tháng 5 với phái đoàn do Bộ trưởng Martin Hamilton-Smith cầm đầu?

Hai, phái đoàn viếng thăm Đông Nam Á do LVH cầm đầu, rời Adelaide vào sáng Chủ Nhật 29 tháng 5, 2016, gồm những ai? 

Ba, nếu Thủ Hiến Nam Úc không đi trong phái đoàn của Bộ trưởng Martin Hamilton-Smith, thì có đi trong phái đoàn do LVH cầm đầu hay không? Nếu có, lý do gì khiến Thủ hiến phải đi với LVH? Nếu có, tại sao trang web của Toàn quyền LVH không hề đề cập đến Thủ hiến? Nếu không, Thủ Hiến Nam Úc đến VN một mình hay với ai và tại sao? (Còn tiếp…)

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes. org)


__._,_.___

Posted by: loc huong 

Friday 26 August 2016

Bầu cho ai ?


On Thursday, August 25, 2016 11:52 AM, van dinh <> wrote:



Mời quý  anh chị đọc bài viết của anh Đông Triều , nếu thấy không đồng ý xin bấm vào xóa bỏ . 
cám ơn . VĐ

            Bầu cho ai ?
                         Đông Triều
          Những điều mà chúng ta là công dân Hoa Kỳ đều hiểu biết, Việc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2016, rất sôi nỗi giữa hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa. Cuộc chạy đua vào tòa nhà Bạch ốc, hai bên đã đưa ra nhiều độc chiêu để sát phạt lẫn nhau, không từ nan bất cứ một việc gì xấu xa nhất, miễn sao có lợi cho họ, là họ đánh phá cho tới cùng. Họ biết rõ những việc gì người dân tẩy chay, những việc gì người dân ưa thích, khi việc dối trá đổ bể thì họ lờ đi, hoặc nói trớ qua chuyện khác. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải sáng suốt trong việc dùng lá phiếu, bầu cho ai ? ai là người xứng đáng để ta gởi gắm niềm tin trong kỳ bầu cử nầy, từ Tổng Thống cho đến các nghị sĩ và dân biểu của tiểu bang.  
           Như chúng ta đã biết, trong suốt các nhiệm kỳ qua, ông Hubert Võ, làm Dân biểu tiểu bang Texas, ở đơn vị 149 tại Houston, đã tráo trở đủ điều. Tìm mọi cách để ly gián với cộng đồng người Việt chống cộng, không có một việc làm nào ra hồn. Ông thường tạo ra những công trình ảo, dẩy đầy nhiều tính cách mờ ám, nuôi dưỡng những tên côn đồ với các thủ đoạn thô tục chửi bới, để dằn mặt mọi người chống đối ông. Ông và đồng bọn côn đồ, chưa bao giờ ngưng, những luận điệu xuyên tạc, bôi bẩn với người có ý kiên xây dựng hoặc chống đối ông. Mới đây ông tuyên bố sẽ ra tranh cử lại ở đơn vị 149, cùng một lúc ông đã đưa ra những lời lẽ hứa hẹn sẽ đưa về nhiều quyền lợi cho người dân đặt biệt là khu vực 149, nhưng đó chỉ là lời hứa suông không có bằng chứng cụ thể, ông đã từng làm trong những nhiệm kỳ của ông. Ông đã từng vay mượn một vài cơ hội, của các tổ chức hội đoàn để múa máy quay cuồng tung hoành cùng đồng bọn với cái Made in là một Dân biểu, chống cộng và biết lo cho dân. Nếu nói ra thì mọi chuyện quá phức tạp, chúng ta đã quá biết những chuyện gì ông Hubert Võ đã làm, thì làm sáng tỏ cũng không muộn. Nhìn chung qua những việc làm của ông, dùng bọn côn đồ đánh phá chia rẽ cộng đồng người Việt chống cộng tại Houston, thêu dệt những chuyện ảo, dùng truyền thông để đánh lận con đen, đè lấp cái xấu, vẽ ra những giả tưởng thiếu thực tế.

          Chúng ta nên dựa vào những việc làm của ông trong suốt các nhiệm kỳ, ông đã làm được gì ? có nên ủng hộ ông tiếp tục hay không ?. Thế thì người Việt Quốc Gia chống cộng tại thành phố Houston,  nghĩ gì ? có tiếp tục ủng hộ cho ông thêm một nhiệm kỳ nữa không ?, Các hội đoàn, các nhà đấu tranh chính trị cho dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam nghĩ gì ? nên ủng hô ông hay bầu cho người khác?. Tại sao lại có chuyện như thế nầy, tại vì ông không quan tâm đến quyền lợi của người dân, cứ phó mặc cho những tên côn đồ hay các tên tài phiệt Tàu cộng điều khiển ông. Ông đã làm gì cho người dân, mà chính ông và bọn côn đồ đưa đến chổ làm cho mọi người bất tín nhiệm ông. Vì ông đã chủ trương đường lối pha trộn trong những việc làm có vẽ ảo tưởng, thiếu thực tế về quyền lợi của người dân trong đơn vị 149 nói chung, còn người dân Việt thì ông đánh phá chia rẽ cộng đồng người Việt Quốc Gia chống cộng tại thành phố Houston. Trong thực tế người dân trong đơn vị 149 chưa hề thấy ông làm được một việc gì có lợi cho dân ?. Dù muốn dù không người dân trong đơn vị 149, đã hiểu rõ ông trong các nhiệm kỳ vừa qua, không còn xa lạ gì đối với người dân Việt, ông thường hay trả thù những người chống đối ông bằng những lời lẽ thô lỗ và những hình ảnh tục tỉu. Và dường như đây là một phương tiện để áp đảo mọi người chống đối ông, đó là một thủ thuật để cho mọi người phải suy nghĩ, cân nhắc có nên bầu ông trong nhiệm kỳ nầy không ? danh dự hay lòng tự trọng lợi ích cho cộng đồng. Trước đây người ta tin ông và ủng hộ ông vì không biết gì, bây giờ người ta lại sợ hãi vì đã biết. Nỗi sợ do không biết gì, việc làm và thông tin của ông chỉ có một chiều, mọi người không thể cảm thông hơn nỗi sợ hải, khi người ta đã biết trên thực tế ông đã làm. Bởi lẽ bây giờ thông tin ở trên Internet, đưa đến cho mọi người có thể cập nhật đủ mọi thứ, nhận thực đâu là đúng, đâu là sai, hiểu được những ý đồ của ông và đồng bọn côn đồ như thế nào.
          Chúng ta cũng nên nhìn lại một quá khứ, ông đã làm gì cho cộng đồng người Việt Quốc Gia chống cộng tại Houston chưa ? Hay ông đã quay lưng với cái sai để tồn tại, bởi vì ông đã thụ đắc lấy vật chất tiền tài, sự ủng hộ của cộng đồng người Tàu cộng là kim chỉ nam cho hướng đi, thậm chí ông đã đánh đổi danh dự và lòng yêu thương của mọi người Việt. Chính vì những việc làm của ông mà hôm nay phải trả giá quá nặng, điều nầy thấy rõ, nhưng không ít trong số những nạn nhân, bị ông sai những tên côn đồ bôi bẩn bằng những hình ảnh thô tục, họ im hơi lặng tiếng thì coi như là xong. Khi ông và đồng bọn đã đạt mục đích bội bẩn bản thân của người khác, thì họ nghĩ gì về ông ?. Ông làm chính trị như thế ấy, là một loại chính trị bôi bẩn, bẩn thỉu, làm cho bản thân của ông ô nhục hay còn gọi loại chính trị của ông là người làm chính trị Cầu Ông Lãnh, hàng tôm, hàng cá, đứng đầu cầu thổi ống tiêu. Đó là kết quả nguyên nhân tình trạng của ông hiện nay, ông có nên ra ứng cử nữa hay không ? và chúng ta sẽ bầu cho ai ? vào ghế Dân biểu tiểu bang Texas, đơn vị 149 tại thành phố Houston. Và cuối cùng những người bị ông dùng những tên côn đồ sỉ nhục, bọn chúng chỉ biết có cơm áo gạo tiền do ông cấp phát, chứ không biết giá trị của danh dự, sợ nỗi mất đi quyền lợi ấy, hay nói một cách khác con người của ông trở nên thụ động và hèn nhát. Bởi những việc làm thiếu thực tế và bằng những hình ảnh thô tục, không có giá trị, nói chung là ông không bao giờ nghĩ đến những lợi ích quyền lợi chung cho mọi người. Những việc đấu tranh chung, để giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam, chưa hề thấy ông khởi xướng hay hợp tác. Vì vậy chúng ta nêu lên những việc làm sai trái của ông trong thời gian ông đã làm Dân biểu, chứ không phải phê phán ông. Trong giai đoạn hiện nay, có vẻ như tinh thần mọi người nghĩ về ông, đang bị mai một sẽ phai mờ, thậm chí đã mất đi, Vậy chúng ta bầu cho ai ? bầu cho ai ?.
                            
                                       Đông Triều  






__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?NGUY=1AN_HO=C3=AF=C2=BF=C2=BDNG_B=C3=AF

Thursday 25 August 2016

Người Việt có nên bỏ phiếu cho người Việt???

 
Cai khau hieu "Người Việt bỏ phiếu cho người Việt" la ngu nhat the-gioi!  The nen khong nen co cau hoi: "Người Việt có nên bỏ phiếu cho người Việt??"
So di toi noi vay la vi cau khau-hieu van dong tren day phat sinh tu van de Kinh-Te va doc-lap.  Sau nam 1968, ve Sai Gon hoc, co lan toi vao Cho Lon do mot viec nao do ma nay quen mat.  Ghe mot tiem ban thuc-an de an trua; toi goi mot chai Limonade; chu quan dua ra mot chai nuoc voi nhan hieu "Phuong Toan".  Toi hoi co loai cua BGI khong vi toi chua quen voi nhan hieu moi nay, pho ky tra loi la o day chi ban nuoc hieu Phuong Toan.  Cong dong Tau Cho Lon da tao mot hoat-dong kinh-te doc-lap bang cach do, va nhieu nguoi Tau sinh-song trong khu Cho Lon khong he biet tieng Viet.
Neu ap-dung loi suy-nghi, hanh-dong nay qua lanh-vuc chinh-tri, chung ta se vap phai mot sai lam rat lon la tach-roi mai-mai voi cong-dong chinh mach, va chung ta duy-tri mai mot ly-thuyet chung toc trong mot dat-nuoc hop-chung! 

Toi khong cuu-xet van de chi tren khia-canh "Việt Cộng" hay "Việt Gian", vi day chi la van-de cua cong-dong nguoi Viet.  Bau vu thanh-pho, cap quan, tieu-bang, hay lien-bang la van-de cua Nuoc My va nguoi My phai lam dieu-do theo kieu MY!   


From: "Hoa HoangLan
Sent: Sunday, August 21, 2016 12:27 AM
Subject: [VN-TD] Người Việt KHÔNG nên bỏ phiếu cho Việt Cộng và Việt Gian!!!


Nhất quyết không bỏ phiếu cho người-Việt-Cộng và người-Việt-Gian! Thà bỏ phiếu cho ông Ấn Độ, bà Mễ, ông Phi Luật Tân, cương quyết không bỏ phiếu cho Madison Nguyễn là Người-Việt-Gian-Từng-Hại-Chết-Người-Việt-Nam tại San Jose này!

Sent from my iPhone

On Aug 20, 2016, at 5:13 PM, nguyen_ngoctu> wrote:
 
Người Việt có nên bỏ phiếu cho người Việt???

Có buồn không khi câu nói "người Việt bỏ phiếu cho người Việt" dường như đã không còn là câu nói thương yêu từ trong cộng đồng chúng ta nữa? Từ khi có những người Việt đã được đắc cử vào những chiếc ghế trong giòng chính, thì họ dường như ngủ quên trên quyền lực, họ dường như cứ hưởng thụ những lời khen tặng, những đưa đẩy bủa vây để làm đẹp lòng nhau, để "đổi chác" lợi lộc cho nhau, để nịnh hót những thế lực cao hơn hầu lót đường cho sự nghiệp, cho những quyền lợi của nhau và dựa vào nhau mà đi lên, đi cao hơn trong quyền lực. Họ tự cho họ ở một tầng lớp cao trong cộng đồng. Và, tệ hại hơn họ quên những lá phiếu đưa họ vào chiếc ghế đang có!

Cộng đồng người Việt chúng ta cần nhà ở cho người lợi tức thấp, cần giải quyết bế tắc giao thông, cần bảo hiểm sức khỏe cho người nghèo, cần phúc lợi cho đời sống. Nhưng ngoài những nhu cầu thường nhật cho đời sống ấy, người Việt còn cần một thứ thật quan trọng: DÂN CHỦ. Đây là một thứ cần cho tinh thần, nó bất khả thay đổi. Vì nó là một món ăn tinh thần mà thiết nghĩ không một người Việt tị nạn CS nào không cần đến. Vì nó mà chúng ta đã liều chết để tìm tới, nhờ nó mà chúng ta đã tạo nên một cộng đồng lớn mạnh. Và vì vậy, bất cứ một ƯCV, giới chức nào trong cộng đồng cũng lấy đó mà vận động cho cuộc tranh cử, tranh giành ảnh hưởng đối với cộng đồng.

Tất cả những ƯCV khi đến với cộng đồng Việt, họ đều hiểu họ cần nói cái gì để vận động sự ủng hộ, vận động lá phiếu. Chúng ta thấy họ tham dự hầu hết những sinh hoạt, lễ lộc trong cộng đồng. Nhất là "Ngày 30 tháng Tư", "Ngày Quân lực VNCH", Tết v.v... những ngày lễ đã nằm sâu trong ý thức của người Việt, nhất là những nơi đông đảo người Việt sinh sống. Đó là nhờ quý bậc trưởng thượng, thân hào nhân sĩ, những người lính trong Quân Lực VNCH đã gầy dựng lại và làm tốt đẹp hơn, trở thành những sinh hoạt hàng năm của cộng đồng. Các giới chức địa phương bây giờ đã ít nhiều hiểu được giá trị của những sinh hoạt của chúng ta. 

Để có được một cộng đồng lớn mạnh hơn, chúng ta cần có người đại diện cho chúng ta ở trong chính trường, họ sẽ quan tâm hơn, hiểu rõ hơn những nguyện vọng của chúng ta. Ví dụ như bà Thượng nghị sĩ Nguyễn Janet đã có những văn thư đệ trình lên quốc hội California những dự luật phản ánh những đòi hỏi của cộng đồng. Trở lại nơi đây, San Jose đã có Nghị viên trong Hội đồng thành phố 9 năm, bà Nguyễn Madison, ở San Jose đã có bao nhiêu sóng gió và bị chia rẽ, bị các cộng đồng khác nhìn vào không thiện cảm vì họ coi cộng đồng chúng ta "ồn ào", "hiếu thắng". Vì đâu thế? Người Việt vốn được tiếng tốt trong công việc: cần cù, nhẫn nhịn, siêng năng,... kia mà!? Chỉ vì từ khi cái tên gọi cho một con phố nhỏ bị các thế lực bài bác: "Little Saigon". Bà Madison đã không đứng về số đông, không đứng về cử tri khu vực 7 của bà để vận động cho nó được chấp thuận ở thành phố.

Đa số người Việt chúng ta đến định cư tại San Jose sau năm 2007 có lẽ không biết những gì cộng đồng này đã trải qua. Một số người có lẽ đã quên, cho là việc đã qua rồi, quá khứ hãy xếp lại, cho bà Madison một cơ hội nữa. Con người ai cũng ít nhất 1 lần làm lỗi, "nhân vô thập toàn". Vâng đúng thế, hãy bỏ qua định kiến, hãy tha thứ, hãy tiến tới tương lai. Hãy bầu cho người Việt để cộng đồng có thêm tiếng nói ở Quốc hội California.

Nhưng quý vị ơi! "Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời". Bà Madison đã gây chia rẽ trong cộng đồng quá đáng: đã có lời xin lỗi chính thức chưa? Bà Madison đứng trong một lớp học ở trường đại học UC Davis nói với sinh viên rằng “tôi đứng trên tầng lầu 18 nhìn xuống, họ đang la đả đảo Madison, đả đảo Madison, họ như đoàn xiệc”, bà ta đã xin lỗi chưa? đây là lời nói miệt thị đã làm tổn thương hàng ngàn người đang vận động tên "Little Saigon" vào năm 2007. Bà Madison là một người đại diện cho dân, tại sao có những lói nói kỳ thị đến thế? Làm sai để xin lỗi và sửa sai nó khác với bản chất con người. Bản chất tham lam sẽ không cưỡng lại một lần ăn cắp. Bản chất nói láo sẽ không ngại nói láo. Bản chất tu hành sẽ ngại giết một con kiến. Bản chất hiền hòa sẽ sợ lời nói làm người đối diện đau lòng.

Giờ đây, bà Madison hứa xây trường UC - trực thuộc hệ thống đại học tiểu bang- hứa tạo nhà ở cho người nghèo, hứa vận động dân chủ nhân quyền, hứa và hứa….?! Nhìn vào những tờ rơi bà ta gởi về nhà chúng ta như bươm bướm, chúng được trả tiền bởi những “special interseted” - đó là những thế lực rất mạnh ở Sacramento - họ đổ tiền cho bà ta để “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” cùng hưởng lợi với nhau nếu bà ta đắc cử. Những thế lực ấy đã và đang dọn đường cho bà ta. Thế thì, bạn ơi bà ta sẽ phục vụ cho ai đây nếu đắc cử? Lá phiếu của bạn có còn giá trị khi họ đang có những quyền thế đỡ đầu không? “Những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng thật nhiều tiền”. Vâng, bà Madison đang nhận “thật nhiều tiền”, hơn 2 triệu đô-la là số tiền đạt kỷ lục trong cuộc chạy đua vòng sơ kết tháng 6 vừa qua để bà ta lọt vào vòng chung kết.

Là người Việt thì bỏ phiếu cho người Việt, bất kể người Việt đó là ai? Nếu Việt mà phản bội lại người Việt thì có nên dành cho họ lá phiếu không? Nếu Việt mà nhận tiền từ các thế lực (núp đàng sau) để tranh cử và không phục vụ quyền lợi và lý tưởng người Việt thì có nên bỏ phiếu cho họ không? Nếu Việt mà nhục mạ người Việt, gây chia rẽ, và làm lợi cho kẻ thù của Cộng đồng người Việt thì có xứng đáng nhận lá phiếu Việt không? Nếu Việt mà 9 năm cầm quyền trong tay đã không được cồng đồng Việt mời tham dự những sinh hoạt Việt thì “tại sao thế?" Xin hãy trả lời những câu hỏi ấy với lương tâm trước khi gởi lá phiếu cho người Việt đó.

Bạn ơi! Xin đừng tạo cơ hội cho cái xấu lên ngôi, nó sẽ làm bạn đau lòng hơn khi bạn có thể tránh nó đi. Ta thà giúp "người dưng" để nếu bị phản bội còn đỡ đau hơn giúp "người trong nhà" nó quay lại phản bội ta. 
............... ngẫm nghĩ câu dân gian ta bảo "ăn cháo đá bát!"

Vũ Quyên  
San Jose, tháng 8, 2016.

<Người Việt có nên bỏ phiếu cho người Việt.pdf>


__._,_.___

Posted by: Tamika Ito 

Monday 22 August 2016

BUỔI HỌP BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM VỀ CỰU TÙ “PHÚ BẤT NHÂN, BẦN BẤT NGHĨA NGUYỄN NGỌC QUANG”


BUỔI HỌP BÁO CỦA HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM VỀ CỰU TÙ “PHÚ BẤT NHÂN, BẦN BẤT NGHĨA NGUYỄN NGỌC QUANG”

Buổi Họp Báo Về tên Phú Bất Nhân, Bần Bất Nghĩa
 Nguyễn Ngọc Quang
WESTMISTER – Sau Cuộc họp báo ngày 4 tháng 11 năm 2012 do nhà văn Tâm Bền cùng cựu tù Nguyễn Ngọc Quang tổ chức để tố cáo Vũ Hoàng Hải hoạt động cho Việt cộng mà Nhật Báo Sài gòn nhỏ đã loan tin trong số báo ngày 09 tháng 11 năm 2012. Sau cuộc họp báo trên, vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy, ông Phạm Trần Anh cùng ông Vũ Hoàng Hải đã tổ chức họp báo tại Câu Lạc Bộ Báo Chí của nhà báo Lý Kiến Trúc để “làm sáng tỏ những vu cáo và chụp mũ của ông Tâm Bền và ông Nguyễn Ngọc Quang”.
Chủ Tọa cuộc Họp Báo có Linh Mục Nguyên Thanh, cố vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam Hải Ngoại, ông Phạm Trần Anh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam Hải Ngoại, ông Lê Sơn Hà, Bí Thư Xứ Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Thống Nhất nam California, người bị ông Tâm Bền và cựu tù Nguyễn Ngọc Quang vu cáo và kết tội là Việt cộng. Ông Lê Sơn Hà điều hợp cuộc họp báo.
Tham dự cuộc họp báo có nhà báo Đỗ Tiến Đức, Báo Thời Luận, nhà báo Lý Kiến Trúc, Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Báo Chí, Mục sư David Huỳnh, cùng một số cơ quan truyền thông và trên 20 thân hào nhân sỹ.


Sau nghi thức chào cờ mặc niệm, ông Lê Sơn Hà, đại diện Ban Tổ Chức cuộc Họp Báo ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của các cơ quan truyền thông và đại diện các hội đoàn, đoàn thể và các thân hào nhân sỹ, sau đó, ông phát biểu rằng: “Gần đây một số tay sai của cộng sản Việt Nam đã mở các chiến dịch đánh phá các tổ chức của Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại của chúng ta, gây xáo trộn trong các đoàn thể đấu tranh của chúng ta. Ngày 04 tháng 11 năm 2012, đã có cuộc họp báo của  Nguyễn Ngọc Quang, là một cựu tù từ Việt Nam mới qua. Trong cuộc họp báo đó, Nguyễn Ngọc Quang đã tố giác các hoạt động của anh Vũ Hoàng Hải là một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng Thống Nhất của chúng tôi. Để đánh tan những ngộ nhận và làm sáng tỏ những tố giác, vu cáo nói trên, chúng tôi trình diện trước quý vị anh Vũ Hoàng Hải để quý vị đặt những câu hỏi và để giải tỏa những thắc mắc, nếu có. Đây là vài nét sơ lược về anh Vũ Hoàng Hải: Anh Vũ Hoàng Hải được kết nạp vào Việt Nam Quốc Dân Đảng năm 1989 tại Việt Nam, và được chỉ thị qua Thái Lan làm việc, và sau đó, trở về Việt nam tiếp tục hoạt động ở trong nước. Một thời gian không lâu thì anh Vũ Hoàng Hải bị cộng sản Việt Nam bắt, cầm tù 2 năm. Sauk hi được phóng thích, anh Vũ Hoàng Hải đã được chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận đến tỵ nạn tại Hoa Kỳ và tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay… ”  

Tiếp theo là phần trình bày của ông Phạm Trần Anh. Ông cho biết “Sau cuộc họp báo do ông Tâm Bền tổ chức ngày 04 tháng 11 năm 2012, tôi thấy có nhiệm vụ phải tổ chức họp báo để minh xác tất cả sự thật để mọi người chúng ta cùng thấy rõ vấn đề, từ đó chúng ta hiểu được những tung tin xuyên tạc, những vu cáo bịa đặt để gây hoang mang trong dư luận của cộng đồng người Việt Quốc Gia hải ngoại và quan trọng hơn nữa, những dư luận chụp mũ này do một số cá nhân phát động làm suy yếu tiềm lực của người Việt Quốc Gia hải ngoại cũng như tác động đến tình hình trong nước. Chúng biết đồng bào trong nước đang tin tưởng vào cuộc đấu tranh của đồng bào hải ngoại chúng ta, nay họ thấy những chia rẽ, những nghi kỵ, đố kỵ lẫn nhau thì nó mang tác hại trầm trọng vô cùng. 
Chính vì vậy, Hội Đồng Điều Hành Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam có mặt trong cuộc họp báo ngày hôm nay, để đích thân anh Vũ Hoàng Hải, Bí Thư Thành Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Thống Nhất, đương kim Tổng Thư Ký Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính trị Và Tôn Giáo Việt Nam Hải Ngoại sẽ trình bày cùng quý vị những gì cựu tù Nguyễn Ngọc Quang và ông Tâm Bền “tố giác, vu cáo”.
Ông Vũ Hoàng Hải đứng lên xác nhận:
- “Thứ nhất, ông không đến dự họp báo do ông Tâm Bền tổ chức vì ông phải trông hai con nhỏ không thể gởi cho ai được.”
- “Thứ hai, ông Nguyễn Ngọc Quang chưa bao giờ là thành viên chính thức của tổ chức Bạch Đằng Giang, nhưng lại tự xưng là THỦ LĨNH, là SÁNG LẬP của tổ chức Bạch Đằng Giang. Ông Quang cũng tung tin cô  NguyễnThu Trâm là Việt cộng, khi cô Nguyễn Thu Trâm từ chối làm theo đề nghị của ông Quang là khai với Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc rằng cô Thu Trâm là thành viên của tổ chức Bạch Đằng Giang, bởi sự thật cô Thu Trâm chưa bao giờ tham gia vào tổ chức Bạch Đằng Giang. Việc từ chối đó của cô Thu Trâm khiến cho cựu tù Nguyễn Ngọc Quang tức giận và vu cáo cô Thu Trâm là Việt cộng để hãm hại. 

“Thứ ba, tấm check 500 Mỹ kim mà ông Quang trưng ra trong cuộc họp báo ngày 04 tháng 11 năm 2012 ngụ ý nói ông Vũ Hoàng Hải hối lộ cho ông Quang để ông Quang “im tiếng không tố giác ông Hải là Việt cộng” là hoàn toàn sai sự thật: Tấm check đó là do gia đình ông Hải hưởng ứng lời kêu gọi của ông Nguyễn Phúc Bảo Liên trên trang nhà của Khối 8406, giúp gia đình ông Quang trong hoàng cảnh khó khăn hoạn nạn. Hơn nữa giữa ông Hải và ông Quang là hai gia đình gắn bó thân thiết trên 10 năm trời. Ông Hải nói, Tấm Check ông viết để tên giáo sư Nguyễn Chính Kết lãnh dùm ông Quang vì lúc đó ông Quang chưa có account - trương mục ngân hàng – không ngờ nay ông Quang lợi dụng nghĩa cử này để bôi nhọ tôi, cả khối 8406 đều biết việc tôi làm và rất buồn vì sự việc đáng tiếc này."
“Thứ tư, ông Tâm Bền đã vu cáo tôi trên trang mạng “Sức Mạnh Cộng Đồng” rằng tôi là “Tên Việt Cộng Nằm Vùng”. Những ai từng giao tiếp với ông Tâm Bền đều thấy rõ tâm tính hẹp hòi, muốn nổi tiếng, hám danh và hết sức thiển cận, nếu không muốn nói là hồ đồ, ai không nghe mình thì thù ghét người ta, tính tính thay đổi bất thường mà một số người nói với tôi là “nóng lạnh như đàn bà”. Ông Vũ Hoang Hải cũng trưng ra một số bằng chứng xác nhận tư cách Đảng Viên Việt Nam Quốc Dân Đảng Thống Nhất và giấy chứng nhận của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sài gòn xác nhận ông Vũ Hoàng Hải đã từng là chủng sinh nhưng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã không chấp nhận cho ông tu học để trở thành Linh Mục…”

Sau lời trình bày của ông Vũ Hoàng Hải, ông Phạm Trần Anh cho biết: “Những gì hai ông Tâm Bền và Nguyễn Ngọc Quang vu khống, chụp mũ trong cuộc họp báo ngày 04 tháng 11 năm 2012 đã bị ông Nguyễn Phương Hùng khai thác và châm biếm trên KBC Hải ngoại.com. Chắc chắn nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ dùng bài báo của ông Nguyễn Phương Hùng để tuyên truyền lừa bịp nhân dân, ít nhiều làm mất niềm tin vào khối 8406 nói riêng cũng như người Việt Quốc gia chống cộng sản tại Hải Ngoại nói chung.”

Linh Mục Nguyên Thanh phát biểu ngắn gọn, kêu gọi mọi người hãy giải quyết cụ việc một cách ôn hòa. Linh Mục Nguyên thanh nói: “Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta có chính sách chiêu hồi, chúng ta chấp nhận cho Việt cộng hồi chánh và đối xử tử tế, thì hôm nay chúng ta đừng dồn ai vào chân tường, hãy để cho những ai lầm lạc – như Nguyễn Ngọc Quang- có lối thoát nếu họ muốn trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia”.

Sau khi trả lời một số câu hỏi của người tham dự, ông Vũ Hoàng Hải tuyên bố “SẼ TRUY TỐ TRƯỚC PHÁP LUẬT HAI ÔNG TÂM BỀN VÀ NGUYỄN NGỌC QUANG ĐÃ VU KHỐNG, CHỤP MŨ ÔNG LÀ VIỆT CỘNG”.
Trong buổi họp báo có nhiều tài liệu được trưng dẫn, trong đó có trích dẫn bài báo trên tờ Quân Đội Nhân Dân của Cộng sản Việt Nam số ra ngày thứ ba 27 tháng 12 năm 2011, bài báo có đoạn viết: “Cái gọi là Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt  Nam là gì mà lại có những việc làm mù quáng như thế? Xin nói ngay rằng tổ chức này ra đời năm 2006. Kẻ mang danh Hội trưởng hiện nay là Phạm Trần Anh và Tổng Thư ký Vũ Hoàng Hải. Bản chất mưu đồ xấu xa của Hội này có thể tóm gọn là: Đòi xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, xóa bỏ nhà nước CHXHCN Việt Nam. Thực hiện mưu đồ đó, tổ chức này thường hay thu nhặt tài liệu thông tin, tài liệu liên quan đến dân chủ, nhân quyền, Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Tôn Giáo… Viết bài phát tán trên Internet với nội dung kích động, lôi kéo một số người nhẹ dạ cả tin đi theo để chống đối nhà nước và nhân dân Việt Nam…”. Nhiều người tham dự Họp báo đồng ý rằng qua bài báo của tờ Quân Đôi Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng cộng sản Việt Nam, đã đủ chứng minh tư cách của hai ông Phạm Trần Anh và Vũ Hoàng Hải thuộc thành phần nào mà không cần hai ông phải biện minh.


Buổi họp báo chấm dứt vào 4 giờ chiều sau lời cảm ơn của Ban tổ Chức.
Thanh Phong – Sài gòn nhỏ.

Ghi chú: - Chúng tôi xin được nói thêm rằng cựu tù Nguyễn Ngọc Quang hiện đang trượt dài trên con đường tội lỗi do chuổi đời của Nguyễn Ngọc Quang được hình thành bởi tất cả những sự trí trá lươn lẹo và phản trắc, mà vì công việc chung, chúng ta đã bao che. Chẳng hạn những vụ Nguyễn Ngọc Quang la làng la xóm lên là bị Việt cộng mưu sát thì thực chất là những tai nạn do tự bản thân gây râ sau khi đã uống quá chén. Chẳng hạn, việc Nguyễn Ngọc Quang tự xưng là “TÙ TRƯỞNG, LÀ THỦ LĨNH, LÀ NHÀ SÁNG LẬP BẠCH ĐẰNG GIANG FOUNDATION” suốt nhiều năm mà không ai trong chúng ta chịu lên tiếng phản bác để ngăn chặn sự tăng tiến thói láo toét và trí trá, lươn lẹo của Nguyễn Ngọc Quang.

Ngay cả việc Nguyễn Ngọc Quang chạy sang Thái Lan tỵ nạn cũng không có bất cứ sự bức hại nào: Thực tế là Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại Sài gòn đã chấp nhận cho Nguyễn Ngọc Quang và gia đình được đi tỵ nạn từ trong nước, nhưng chỉ có vợ con Quang được cấp Hộ Chiếu để ra đi, nhưng bản thân Nguyễn Ngọc Quang không được cấp Hộ Chiếu vì còn trong thời gian quản chế - Vì vậy mục sư Ngô Đắc Lũy đã sắp xếp cho Nguyễn Ngọc Quang sang Thái Lan, chính Mục sư Ngô Đắc Lũy cũng là người lập hồ sơ tỵ nạn cho Nguyễn Ngọc Quang với Cao Ủy Tỵ Nạn. Nhưng mọi việc cũng đã xãy ra tương tự như những gì Nguyễn Ngọc Quang đã hành xữ với anh Vũ Hoàng Hải: Sau 8 tháng, Nguyễn Ngọc Quang được cấp quy chế tỵ nạn và ngay tức khắc, Nguyễn Ngọc Quang đã gia nhập vào một nhóm bất hảo ở Bangkok, đánh phá mục sư Ngô Đắc Lũy, tệ hại hơn nữa là Nguyễn Ngọc Quang đã ký đơn vu cáo với Cao Ủy tỵ nạn rằng mục sư Ngô Đắc Lũy là Việt cộng, mặc dù hơn ai hết, Nguyễn Ngọc Quang biết rõ Mục sư Ngô Đắc Lũy không phải là Việt cộng, bởi chính ông đã đẻ lại gia đình Nguyễn Ngọc Quang lần thứ hai, chính ông Lũy đã đưa đón Nguyễn Ngọc Quang đến Thái và cũng đã sắp xếp cho người đưa vợ con Nguyễn Ngọc Quang đến Thái Lan. Hơn thế nữa, họ có mối quan hệ thân tình, khi anh ruột của mục sư Ngô Đắc Lũy là cựu sỹ quan QLVNCH, Ngô Đắc Hòa, sau 10 năm tù cải tạo đã được đến định cư tại Boston theo diện HO, hiện đang làm việc tại cơ quan Vietaid, là người đã cưu mang em ruột của Nguyễn Ngọc Quang là Bác sỹ Nguyễn Ngọc Thiệu, khi Nguyễn Ngọc Thiệu đến Hoa Kỳ học Master in Public Health Care.
- Việc Nguyễn Ngọc Quang từng vu cáo cựu Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu là ăng ten của Việt cộng, Cựu tù Nguyễn Bắc Truyển là công an nằm vùng, và đã hành hung Nguyễn Bắc Truyển trong tù khi Nguyễn Bắc Truyển có nghĩa cử đùm bọc các anh em tù mồ côi, cũng nói lên được phần nào bản chất của Nguyễn Ngọc Quang.
- Khi Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam quyết định trao giải Nhân Quyền cho Mục Sư Nguyễn Công Chính và nhà văn Trần Khải Thanh Thủy năm 2009, thì  Nguyễn Ngọc Quang cũng viết thư đến Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam vu cáo Trần Khải Thanh Thủy và  Mục sư Nguyễn Công Chính là Việt cộng nằm vùng... và yêu cầu Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam không trao giải cho các vị này.
Xin tóm lại, cả cuộc đời của Nguyễn Ngọc Quang là những chuổi năm tháng sống bằng sự lường láo. Sự dối trá đã ăn sâu vào máu thịt, tim óc của Nguyễn Ngọc Quang để tạo nên nhân cách cho "nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang" cho nên việc Nguyễn Ngọc Quang cho rằng bản thân là một nhà dân chủ kiệt xuất hay vu cáo cho người này người nọ là Việt cộng cũng chỉ là cái nhân cách của Ngọc Quang thôi.

Ngày 22 tháng 11 năm 2012
Nhóm 8406 Sài gòn - Đồng Nai
Cựu Thuyền Nhân Trại Sikiew

Kính gởi quý vi,
Đọc xong email của anh Nghĩa chúng tôi thấy anh Nghĩa và quý vị còn bị hớ nhiều lắm:

Anh Nghĩa nhận định Nguyễn Ngọc Quang là người ít học thì đúng hoàn toàn, nhưng anh Nghĩa lại không hiểu được Ngọc Quang ít chữ nghĩa mà lại có tham vọng bằng con bò, nên phải sinh ra trí trá lươn lẹo để tồn tại như một kế mưu sinh. Sau khi có phong trào dấu tranh ở quốc nội với yễm trợ của các cộng đồng người Việt Quốc Gia ở Hải Ngoại thì anh Quang bỏ hết ruộng rẫy và bắt đầu mưu sinh bằng nghề DÂN CHỦ.
Một mặt Quang lừa đảo các gia đình cựu thuyền nhân để lấy tiền sinh sống với những hứa hẹn hảo huyền rằng Quang sẽ giúp cho đi Mỹ, mà gia đình anh chị Ngọc là một trong những nạn nhân của Quang với số tiền Quang mượn và quỵt gần 5 cây vàng. Một mặt Quang báo với đòng bào hải ngoại về hoạt động của tổ chức Bạch Đằng Giang để nhận tiền từ hải ngoại, nhưng thực chất là không có bất cứ một hoạt động nào cả, ngoài việc nhận tiền từ hải ngoại về rồi in được vài chục cái áo với dòng chữ KHÁT VỌNG TỰ DO rồi nhân khi Hoa Thượng Thích Không Tánh mời bà con đến Chùa Liên Trì dùng cơm chay nhân ngày phát quà cho Thương Phế Binh, Quang huy động "đồng đội" đến chùa xơi cơm chay, nhân tiện mang áo đến Chùa mặc vào và chụp vài kiểu ảnh để tung lên net báo cáo với hải ngoại về hoạt động của tổ chức, nhằm tiếp tục vận động tiền, nhưng sự thật là chỉ một lần mặc áo để chụp hình đó ra thì những chiếc áo có in dòng chữ KHÁT VỌNG TỰ DO ĐÓ không bao giờ được mặc nữa. Trong khi ở hải ngoại một số tổ chức vẫn tưỡng là tổ chức Bạch Đằng Giang đang hoạt động mạnh và theo lời Quang thì đang tiêu diệt gần hết cộng sản rồi! Nhưng hoạt động được gì, Quang có phải là thủ lĩnh của Bạch Đằng Giang Foundation như anh ta vẫn nổ như kho đạn đâu mà hoạt động.
Những vụ việc Quang hô hoán lên là bị cộng sản mưu sát thực ra cũng chỉ là những tai nạn do chính Quang gây ra cho bản thân sau những lần ăn nhậu quá chén thôi chứ cộng sản đâu mà mưu sát người đã cộng tác với chúng. Vã lại nếu mà cộng sản đã mưu sát thì  Giaso Sư Nguyễn Văn Bông còn chết tươi tại chổ, làm sao mà anh Quang còn sống sờ sờ ra đó để la làng la xóm như thế được? 


Nhà Dân Chủ Cuội Nguyễn Ngọc Quang Bị Rượu Đế Mưu Sát
Nguyễn Ngọc Quang Bị Rượu Mưu Sát
Nguyễn Ngọc Quang Bị Rượu Khủng Bố và Mưu Sát

Còn Pass words của trang web Bạch Đằng Giang, không phải anh Quang đã cung cấp cho nhân viên nữ làm việc ở Lãnh Sự Quán như lời lếu láo của anh Quang, mà chính anh Quang đã cung cấp cho các nhân viên an ninh điều tra ở phường 6 quận 8, đường Phạm Thế Hiển, nơi mà anh Quang tạm trú để làm DỊCH VỤ DÂN CHỦ vào cuối tháng 8 năm 2006. Anh Quang có dám thừa nhận việc này không hay lại hèn hạ mà chối bay chối biến nữa đi? Vũ Bá Long người lập trang Web cho Bạch Đằng Giang sẽ tiếp tục làm rõ những sự việc này.

Anh em khối 8406 Sài gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục làm rõ thêm về một con người lường láo, trí trá PHÚ BẤT NHÂN, BẦN BẤT NGHĨA Nguyễn Ngọc Quang
***********************

Vào 04:09 Ngày 12 tháng 11 năm 2012, Hai Vu <xxxxxxxxxx@yahoo.com> đã viết:
To: Nghia Phan <nghianhuphan@yahoo.com>
Cc:Kính chào niên trưởng Tâm Bền cùng quý chiến hữu các cấp kính mến.

Tôi có được hân hạnh được tham dự buổi hội báo do một người bạn lôi kéo đi. tôi có biết anh Hải, anh Quang, anh Nghĩa và cả anh Đẫu nữa nhưng chưa có dịp nói chuyện thời gian sau này.

Xin được góp ý một chút - bởi tôi ghét ai làm lợi cho nghị quyết 36 (có sự chỉ đạo hay không tôi không cần biết).

XÉT RẰNG:

Lắng nghe cái vế đầu của buổi hội thảo là TỐ CÁO TỘI ÁC CỘNG SẢN, tôi tưởng anh Quang có những bằng chứng mới về các tội ác của đảng CS. té ra cũng chỉ là lập lại các điều mà ai ai cũng đều biết, có người còn biết các việc đông trời khác nữa cơ. thì ra anh Quang chỉ lấy đó làm cái cớ để bà con tưởng thiệt và đến tham dự mà thôi! ĐÂY LÀ 1 ĐIỀU LƯƠN LẸO - chúng tôi bị anh Quang lừa 1 cú rồi nhé.

1) Anh Quang đưa ra 1 ...bằng cớ là tờ check $500 của anh Hải gởi như là 1 hình thức hối lộ. Bà con tưởng thiệt vì anh Quang chỉ nói có 1 việc đó chứ nếu anh Quang chịu khai báo thật thà là đồng thời có nhận tiền của các người quen biết khác giúp anh để theo yêu cầu mua xe của anh - thì chuyện nó lại khác (mà cái check lại đề tên : Nguyen Chinh Ket - NOT Quang Nguyen! mới chết chứ)

2) Hình ảnh gọi là bằng cớ anh Hải có tiệc ăn mừng bằng khen của Thành đoàn là các chàng trai ngồi trong 1 căn nhà nhỏ hẹp đang ....ở trần ...nhậu, phía sau lưng có hình của các bằng khen (chắc cũng có bằng khen của các cháu nhỏ vì đã ngoan ngoãn trong lớp nữa). hình như các nhà ở VN còn có treo hình của chú Hồ chí Minh nữa phải không ? anh Quang định giỡn mặt với bà con sao?

3) Quang kể chuyện có ông chú tham gia VC làm cho Quang giận không thèm nói chuyện nhưng sau khi nghe ông chú này kể chuyện là ai cũng phải căm thù cái kẻ buộc mình ngồi nhìn cảnh giết cha, giết anh.... thì Quang hết giận vì hiểu và thông cảm , có 1 cái tôi KHÔNG hiểu nổi là ông Chú này nói kẻ giết cha giết anh mình là ...VIỆT MINH, vậy Việt Minh và Việt Công có ...bà con nhau không???

4) Quang dám đưa pass word cho cán bộ làm việc trong phòng Lãnh sự quán để xâm nhập vào trang mạng mật của tổ chức Bạch Đằng Giang chỉ bởi vì tin lời cán bộ gái này ....HỨA (thề) sẽ không làm khó dễ Vũ Hải. Anh Quang chắc chắn là ít học (chúng tôi hiểu vì hoàn cảnh chứ không phải xem thường về đường học vấn của anh Quang đâu anh nhé) do đó anh đã xem thường Công An mạng không ra cái gì cả ! Trời ạ: sau khi nó đã xâm nhập vào mạng của mình1 lần rồi thì cho dù mình có đổi 100 lần pass word cũng như không. (nó đã gài trojan và nhiều thứ khác nữa mà tôi ..chưa học qua) - cái này bác Đẫu nên hiễu nhé, sau này có thành viên nào bị bắt thì tại vì ai đây ????. Quang có khoanh tay ...nghiêm chỉnh xin lỗi bà con vì đã kết nạp lầm 1 người vào tổ chức Bạch Đằng Giang, vậy thì sao anh Quang không xin lỗi cái vụ cho Công An mạng vào trang nhà của tổ chức mình để nghiên cứu lý lịch, cấp bậc, công tác của các thành viên ???
Nếu nói rằng cán bộ làm việc các nơi " CỰC KỲ " quan trọng này không phải là đảng viên GỘC (hay là đảng viên - điệp viên) như anh Quang tin tưởng thì tôi cho rằng anh Quang đang sống trên mặt trăng.

5) Tôi hoàn toàn không thấy có bằng cớ gì về việc Vũ Hoàng Hải làm việc cho CS ( gọi là tay sai ) mà các câu chuyện không biết thực hư ra sao về anh Hải có thể nói là bôi xâu tư cách cá nhân mà thôi - vậy buổi họp báo này của nhà tổ chức TÂM BỀN là muốn giỡn mặt với báo chí và đồng hương chăng? anh Tâm Bền xem chúng tôi là 1 lũ chưa có dịp đến trường hay sao? Tay sai chính là kẻ có những hành vi thực hiện các chính sách, nghị quyết của đảng CS - Chứ các vị HO đã từng ở tù đã viết biết bao bản kiễm điểm từ trong tù cho đến khi về nhà hằng tháng khi phải trình diện công an, với những lời văn khen ngợi nhà nước, chấp nhận là mình đã sai khi chống lại đảng thì là các vị đó đều là tay sai hết cả phải vậy không anh Bền ?

TÓM LẠI, tôi chưa có thì giờ tham khảo với các báo cũng như vì mệt ( phải đi làm kiếm cơm chứ không phải đi ....NỔ ) chưa post lên website đặng cho thiên hạ biết ai Nổ, ai muốn Phò để được nổi tiếng....
Đúng là chuyện TÀO LAO .

Nguyễn Ngọc Minh ( not Nguyễn Ngọc Quang )
San Jose.

THƯ MỜI HỌP BÁO

Sau Cuộc họp báo ngày 4 tháng 11 năm 2012 do nhà văn Tâm Bền cùng cựu tù Nguyễn Ngọc Quang tổ chức để tố cáo Vũ Hoàng Hải hoạt động cho Việt cộng mà Nhật Báo Sài gòn nhỏ đã loan tin trong số báo ngày 09 tháng 11 năm 2012. Sau cuộc họp báo trên, vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy, ông Phạm Trần Anh cùng ông Vũ Hoàng Hải đã tổ chức họp báo tại Câu Lạc Bộ Báo Chí của nhà báo Lý Kiến Trúc để “làm sáng tỏ những vu cáo và chụp mũ của ông Tâm Bền và ông Nguyễn Ngọc Quang”.

Kính Gửi:

- Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo.

- Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể Chính Đảng.

- Quý Đồng Hương.

- Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí.

- Ông Tâm Bền (Bút Nhóm Gọi Đàn)

Việt Nam Quốc Dân Đảng Thống Nhất và Hội Đồng Điều Hành Hải Ngoại Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam Trân Trọng Kính Mời quý vị lãnh đạo Tinh thần các Tôn giáo, quý Hội Đoàn, Đoàn thể Chính đảng, quý Đồng hương, quý Cơ quan Truyền thông Báo chí vui lòng đến tham dự buổi họp báo của Việt Nam Quốc Dân Đảng Thống Nhất và Hội Đồng Điều Hành Hải Ngoại Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam tổ chức để làm sáng tỏ về những cáo buộc trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 11 năm 2012 tại Hội trường Việt Báo của Ông Tâm Bền và cựu Tù Nhân Chính Trị Nguyễn Ngọc Quang.

Buổi họp báo sẽ được tổ chức vào lúc 2Pm-5Pm ngày thứ Bảy 17-11-2012 tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí (Quán Zen) số 9329 Bolsa Ave, Wesminster CA 92683 (Phone 714-895-3637).
Chúng tôi tha thiết kính mời quý vị bớt chút thì giờ quý báu buổi họp báo. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Little Sài Gòn ngày 8-11-2012

Việt Nam Quốc Dân Đảng Thống Nhất Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam
Phó Tồng Bí Thư CT Hội Đồng Điều Hành Hải Ngoại

Gởi ông Phạm Trần Anh thêm một lần nữa, vì đến giờ phút nầy tôi vẫn chưa nhận được hồi âm của ông cho biết ngày giờ cùng địa điểm họp báo.

Lê Sơn Hà Phạm Trần Anh


Kính ông Phạm Trần Anh,
Ông gởi email mời tôi đến tham dự cuộc họp báo của Đảng phái của quý ông tổ chức mà hà tiện không cho tôi biết ngày giờ cùng địa điểm thì tôi đi tới đâu và lúc nào để tham dự cuộc họp báo do Đảng quý ông tổ chức hả ông Phạm Trần Anh?
Kính ông, ngày Nguyễn Ngọc Quang tổ chức họp báo có gởi THƯ MỜI mời ông cùng ông Vũ Hoàng Hải (qua email) và tôi có gặp ông ở Trung Tâm Công Giáo ngày 3-11-12 trong b uổi Hội Thảo của ông Mai Thanh Truyết, và tôi có lên tiếng mời ông đến tham dự nhưng cả hai ông không đến để phản biện những lời cáo buộc của Nguyễn Ngọc Quang. Bây giờ Nguyễn Ngọc Quang đã về tiểu bang Texas rồi thì ông lại gởi email mời tôi đến tham dự cuộc họp báo do Đảng của ông tổ chức. Ông thấy hợp tình hợp lý không?
Riêng cá nhân tôi, là người ở địa phương nầy, nên tôi sẵn sàng tới tham dự để lắng nghe ông cùng Vũ Hoàng Hải lên tiếng phản biện nguội những lời cáo buộc của Nguyễn Ngọc Quang, nhưng ít ra ông cũng phải cho tôi biết ngày giờ cùng địa điểm để tôi mới có thể đến tham dự được chứ. Ông gởi một lời mời không rõ ràng gì cả, tôi cảm nhận dường như ông không chính thức mời tôi đến cuộc họp báo của Đảng ông tổ chức chứ gì? Nếu không, sao Đảng của ông không cho tôi biết ngày giờ và địa điểm rõ ràng của cuộc họp báo?.
Kính chào ông,
Tâm Bền
(Tôi xin kèm theo nguyên văn email của Nguyễn Ngọc quang đã gởi cho ông trước đây, cũng như tôi đã gởi cho Vũ Hoàng Hải. Nhưng hai ông cố tình không tới để phản biện những lời cáo buộc của ông Nguyễn Ngọc Quang trong buổi họp báo. Nay, khi Nguyễn Ngọc Quang đã trở về nơi cư ngụ (Texas) thì ông lại mở cuộc họp báo để phản biện nguội? Việc làm nầy tôi đánh giá thấp lắm ông Phạm Trần Anh à)
Kính thưa ông Phạm Trần Anh,
Trước hết cho tôi gởi đến ông lời chúc sức khỏe và cầu chúc bình an.

Thưa ông, tôi xin lỗi vì không nhớ tôi đã bao lần trao đổi với ông về ông Vũ Hoàng Hải, nhưng trong hộp mail này của tôi còn lưu hai (02) thư.
Chắc chắn ông đã nhận được thư mời của tôi thông qua ông Tâm Bền - chủ bút Bút Nhóm Gọi Đàn. Với tư cách là cấp trên của ông Vũ Hoàng Hải trong tổ chức Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo hải ngoại, xin ông hãy khuyên ông Vũ Hoàng Hải nên có mặt trong buổi họp báo ( 14 giờ 04/11/2012) tại hội trường Việt Báo nam Cali để tranh biện cùng nhau làm rỏ vấn đề.
Tôi nghĩ việc ông Vũ Hoàng Hải vắng mặt cũng ít nhiều ảnh hưởng uy tín của ông nên tôi mạo muội viết thư này vì thực sự tôi quý trọng ông qua lời kể của những người bạn tù chân chính.


Kính thư


Nguyễn Ngọc Quang


THƯ MỜI HỌP BÁO
  
Kính gởi: Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.
-Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng phái chính trị.
-Quý đồng hương tỵ nạn Cộng Sản

-Quý Truyền Thông, Báo Chí, Truyền Hình,

Tôi, cựu tù NGUYỄN NGỌC QUANG cùng gia đình mới được Chính Phủ Hoa Kỳ cho tái định cư ở tiểu bang Texas ngày 28-9-2012.
Nhờ anh Tâm Bền (chủ nhiệm Bút Nhóm GỌI ĐÀN) nhiệt tình yểm trợ phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi đến Nam California, tổ chức họp báo: tố cáo tội ác của Cộng Sản Việt Nam đàn áp dã man các tôn giáo và đồng bào trong nước.

Đồng thời, tôi chính thức thay mặt tổ chức Bạch Đằng Giang Foundation xin lỗi đồng bào về việc đã để cho Vũ Hoàng Hải len lỏi vào phá nát tổ chức. Hiện hắn đang trèo cao chui sâu vào các sinh hoạt của Cộng Đồng Nam California. Bạch Đằng Giang Foundation nắm rõ những bằng chứng cho biết Vũ Hoàng Hải là ai.
Địa điểm họp báo: Hội Trường Nhật Báo VIỆT BÁO
14841 Moran St, Westminster, CA 92683

Điện thoại: (714) 894 – 2500
Thời gian: 2 giờ pm ngày Chủ Nhật 4-11-2012

Trân trọng kính mời quý vị tham dự đông đủ để nói lên tinh thần đoàn kết quyết tâm chống Cộng của người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng Sản.

Trân trọng kính mời,
Cựu tù Nguyễn Ngọc Quang
Số điện thoại liên lạc:

-Cựu tù Nguyễn Ngọc Quang: (713) 367 - 6555
-Tâm Bền: (714) 636 - 7623
(714) 622 - 8153

                  

TIẾNG CHUÔNG CẢNH BÁO CHO PHẠM TRẦN ANH VÀ VŨ HOÀNG HẢI HAY CẢNH BÁO CHO NGUYỄN NGỌC QUANG MỘT NHÀ DÂN CHỦ CUỘI PHÚ BẤT NHÂN, BẦN BẤT NGHĨA

Hai bạn Quang và Đẩu,
Trước khi đi qua Nam Cali anh đã căn dặn Nguyễn Ngọc Quang mấy lần về tài liệu liên hệ tới Vũ Hoàng Hải.

Quang cũng như Bắc Đẩu nói anh nghe như chắc ba bó một giạ nên anh rất an tâm. Thế mà trong cuộc họp báo hôm nay Quang không trưng ra được cái gì liên quan đến Vũ Hoàng Hải ngoài tấm check $500. Anh có than phiền với Đẩu thì Đẩu nói: "Quang bỏ quên ngoài xe!"  Anh có lên tiếng: "Quang bỏ quên ngoài xe thì Đẩu ra lấy đem vào cho đồng hương thấy!" Nhưng Đẩu vẫn im lặng không đi, Anh sinh nghi là không có ngoài xe. Thật tình hoàn toàn thất vọng trong cuộc họp báo nầy.

Thật lòng mà nói hiện giờ anh vẫn không biết Quang có tài liệu rõ ràng về Vũ Hoàng Hải như Quang và Đẩu đã nói với anh hổm rày hay không?

Giá như biết trước như thế nầy anh không dám đứng ra tổ chức cuộc họp báo cho Quang đâu vì không có chứng cứ rõ ràng về Vũ Hoàng Hải.

-Anh nói riêng cho hai bạn biết: Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh là sĩ quan tư pháp cảnh lại phụ tá ông Biện Lý Tòa Án Bình Dương. Nếu Quang là nguyện đơn sẽ không thể thắng kiện vụ nầy, trái lại còn bị tội vu khống đó.

Dầu sao đi nữa, đây cũng là tiếng chuông cảnh báo cho Vũ Hoàng Hải và Phạm Trần Anh.
Hồi nãy, trước khi ra về, ông bác Sĩ Phú có dặn anh copy cho ông một bộ tài liệu về Vũ Hoàng Hải. Anh biết làm sao để có đây?

Anh rất tin người nên mới bị hố như thế nầy.
Nếu Quang thật sự có tài liệu nên copy gởi qua cho anh càng sớm càng tốt.
Đừng để mất uy tín vì uy tín rất quan trọng. Con người mất uy tín sẽ không được lòng tin của ai cả, nhất là những người hoạt động chính trị.

Tâm Bền
  
Thông tin về cuộc họp báo của nhà dân chủ PHÚ BẤT NHÂN, BẦN BẤT NGHĨA NGUYỄN NGỌC QUANG



1
Qúy vị nhìn nè, thằng Vũ Hoàng Hải
nó gởi cho tui cái tấm check $500 này
để van xin tôi đừng vạch mặt nó! Nè nè
cái check còn sờ sờ nè! Quý vị thấy không?
Kính gởi quý vị,
Chúng tôi xin gởi đến quí vị một số hình ảnh ngày thành lập BẠCH ĐẰNG GIANG FOUNDATION, ngày 04 tháng 02 năm 2006để quý vị hiểu được rằng NGUYỄN NGỌC QUANG không phải là một trong những sáng lập viên của 
BẠCH ĐẰNG GIANG FOUNDATION, vậy NGUYỄN NGỌC QUANG lấy tư cách gì mà thay mặt BẠCH ĐẰNG GIANG FOUNDATION chính thức xin lỗi đồng bào về việc để cho VŨ HOÀNG HẢI tham gia vào tổ chức để phá nát tổ chức?

Một việc tồi bại của NGUYỄN NGỌC QUANG là lợi dụng tên tuổi của các anh THƯƠNG PHẾ BINH, để trục lợi bằng cách vận động tiền để mua xe lăn cho các anh THƯƠNG PHẾ BINH, nhưng NGUYỄN NGỌC QUANG không hề mua một chiếc xe lăn nào cả, mà dùng tiền vận động được để ăn nhậu và xây nhà.   

Nhóm 8406 Sài gòn - Đồng Nai
Ngày 11 tháng 11 năm 2012,
 1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nguyễn Ngọc Quang là hạng người PHÚ BẤT NHÂN, BẦN BẤT NGHĨA

Đó là nhận định của chúng tôi về  con người Nguyễn Ngọc Quang sau một thời gian dài cùng sông trong trại tỵ nạn ở Thái Lan cũng như sau khi bị cưỡng bức về nước.

Chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc với Nguyễn Ngọc Quang quý vị sẽ thấy rỏ tất cả, vì giấy sẽ không gói được lửa, sự dối trá không thể tồn tại mãi, mà bao nhiêu sự thật che đậy bấy lâu nay sẽ tòi ra cả:

- Nguyễn Ngọc Quang là kẻ làm ít nói nhiều, bởi học hành chưa đến đâu cả mà khoát lác ba hoa một tấc tới trời và mỗi khi cần vay mượn hay nhờ vả ai, Nguyễn Ngọc Quang luôn vẽ vời rất ngoa về một tương lai huy hoàng đêt thu phục lòng người.
Sau khi bị cưỡng bức về nước từ trại Sikiw năm 1996 đời sống người thuyền nhân hồi hương ai cũng khổ sở, nhưng có vợ chồng anh chị Ngọc thì đỡ hơn, nên Nguyễn Ngọc Quang đã gã gẫm vay mượn số tiền gần 20 triệu đồng thời giá lúc đó là gần 5 cây vàng để đầu tư làm ăn gì đó, và Nguyễn Ngọc Quang quỵt luôn khiến gia đình anh chị Ngọc bị chào xáo và đang đứng trước nguy cơ ly tán, vì món nợ không trả của Nguyễn Ngọc Quang.

- Sau khi trốn sang Thái Lan Nguyễn Ngọc Quang tiếp tục lôi kéo nhiều cựu thuyền nhân của trại Sikiw cùng sang tỵ nạn với nhiều hứa hẹn rất tốt đẹp với ý nghĩ là những người này khi đến Thái sẽ cưu mang gia đình Nguyễn Ngọc Quang, nhưng khổ thay phần đông cựu thuyền nhân đều nghèo khổ, không cưu mang được gia đình Nguyễn Ngọc Quang, thế là Nguyễn Ngọc Quang quay lại trở mặt làm trái, bài xích đánh phá khiến các anh em lên bờ xuống ruộng cả.

- Nguyễn Ngọc Quang thường gián tiếp gây họa hại cho anh em bằng cách thường xuyên gọi về cho một công an điều tra tên Sơn để tiết lộ một số thông tin rồi thách thức và chửi bới khiến những người còn ở lại trong nước luôn bị áp lực từ công an:
Khi vừa đặt chân đến Thái lan là Nguyễn Ngọc Quang đã gọi điện về báo tin cho công an Sơn, báo tin là đã qua đén Thái Lan, để Sơn xiết chặt việc theo dõi, quản lý anh em cựu thuyền nhân còn ở lại quốc nội. Ngày nhận được quy chế tỵ nạn Nguyễn Ngọc Quang lại gọi về báo tin cho công an Sơn lại thách thức để chúng nó lại xiết chặt quản lý anh em cựu thuyền nhân chúng tôi thêm nữa. Ngày nhận được vé chuẩn bị lên đường đi Mỹ, Nguyễn Ngọc Quang lại gọi về báo cho công an Sơn và lại chửi bới thách thức, nên những cựu thuyền nhân chúng tôi lại phải thêm khổ sở. Nguyễn Ngọc Quang chống cộng bằng cách đó thì không có tác dụng gì mà chỉ gây phiền lụy cho anh em chiến hữu ở quê nhà thôi, xin anh chấm dứt những việc làm dại dột đó đi.

- Khi mục sư Lũy đón Nguyễn Ngọc Quang qua Thái cưu mang Nguyễn Ngọc Quang trong nhà và lo lập các thủ tục hồ sơ xin tỵ nạn cho Nguyễn Ngọc Quang, chúng tôi đã liên lạc cảnh báo mục sư Lũy nên giữ khoảng cách với Nguyễn Ngọc Quang để tránh hậu họa, nhưng mục sư Lũy đâu có chịu tin chúng tôi, để 8 tháng sau, khi Nguyễn Ngọc Quang được quy chế tỵ nạn là A lê hấp, Nguyễn Ngọc QUang gia nhập vào một nhóm người Việt bất hảo, quay lại đánh phá vu cáo mục sư Lũy là Việt cộng nằm vùng liền, mặc dù hơn ai cả Nguyễn Ngọc Quang biết rỏ mục sư Lũy không phải là Việt cộng. Đáng đời cho ông Lũy là người có học hành mà u mê không chịu mở mắt để nhìn, mở tai để nghe thì ông chớ có mở lời than thân trách phận sao giúp ai rồi cũng bị họ quay lại phản phúc!

- Trước ngày Nguyễn Ngọc Quang rời Bangkok để đi Mỹ rất nhiều anh em cựu thuyền nhân bị Nguyễn Ngọc Quang lừa đảo tiền bạc định bay sang Bangkok để đòi món nợ, nhưng cũng có một số anh em can ngăn là không nên làm điều gì có lợi cho cộng sản đành thôi.

- Ngày thành lập Bạch Đằng Giang chỉ gồm 10 người ở nhà hàng Vườn Cau, nhưng Nguyễn Ngọc Quang không tham gia, vậy sao Nguyễn Ngọc Quang lại dám mạo nhận là người sáng lập của Bạch Đằng Giang Foundation?

- Chúng tôi xin xác nhận một lần nữa là anh Vũ Hoàng Hải là người sáng lập và là chủ nhiệm trang web của Bạch Đằng Giang. Nguyễn Ngọc Quang chỉ tham gia như một thành viên bình thường, và chỉ viết được 1 bài với bút danh Nguyên Hòa, mạo xưng là thầy giáo của Nguyễn Khoa Điềm để viết thư cho Nguyễn Khoa Điềm, ngoài ra không có thêm bất cứ một hoạt đọng gì khác.

Sự thật về Ngyễn Ngọc Quang còn dài, anh em 8406 và cựu thuyền nhân ở Sài gòn, Đồng Nai sẽ tiếp tục thông tin.

Xin đừng vì sự kiệm lời của anh Vũ Hoàng Hải mà bắt nạt và đánh phá, như cái thói anh đã từng phản trắc và đánh phá những ân nhân của anh, như anh đã từng phủ nhận việc anh Lý Tống đã cho anh 1.000 Mỹ Kim.

Tóm lại, trong tinh thần xây dựng và thiện chí đối với công cuộc đấu tranh chung cho quê hương, chúng tôi xin một lần nữa cảnh báo đến quý vị NGUYỄN NGỌC QUANG chỉ là kẻ PHÚ BẤT NHÂN, BẦN BẤT NGHĨA

Nhóm 8406 Sài gòn - Đồng Nai
Ngày 10 tháng 11 năm 2012


__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gTkdPQyBN

Featured post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List