xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Friday 21 September 2018

TỪ ÁNH SÁNG ĐIẾU CẦY ĐẾN VACLAV HAVEL VIỆT NAM TRẦN HUỲNH DUY THỨC



----- Forwarded Message -----
From: Binh Hoang <>
To: Paul Van <>
Cc: Chi Ray <
Sent: Wednesday, September 19, 2018 3:37 PM
Subject: Re: Fwd: [PSXH] Fwd: TỪ ÁNH SÁNG ĐIẾU CẦY ĐẾN VACLAV HAVEL VIỆT NAM TRẦN HUỲNH DUY THỨC LÃO MÓC

Chia s "chuyn cũ Điếu Cày".

Đi c thiên thu tiếng m cười
(Nhà thơ Trn Trung Đo)
Điếu Cày tt tiếng m t đây

 ÁNH SÁNG ĐIU CÀY TT NGÚM
-William Hoang

*

Ánh sáng Điếu Cày “*tt ngúm ri
Thôi đng nhc ti th cò mi
C tin nên mi lm đ gi  
Không hiu thành ra ln th ti
Đng tưởng tù là chng Cng
Phi ng chu đm đ ăn xôi
Không coi lch s đà phê phán
Ti ác tc H dit ging nòi!

*

*Bốn chữ này là của nhà thơ Trần Trung Đạo viết ca ngợi ĐC.

Điếu Cày thc thi Tam Vô:

Không nhìn nhn C Vàng quc t.
Vô cm đi vi Cuc Chiến Bc Nam tương tàn (1954-75).
Không lên án H Chí Minh.


                Điếu Cày Làm Báo    

                 Học đến đâu mà làm báo ta?
Nghe chng lp by, tám chăng là
Nào đâu có thy bài anh viết
Làm báo t do d thế à?
*

CA DAO ĐIẾU CÀY
-William Hoang

*
Có anh bộ đội thuốc lào 
Dùng khổ nhục kế được vào Mỹ ta
Bắc kỳ vốn tật ba hoa
Hô hào hòa giải bỏ qua hận thù
Bắc Nam dân đâu oán thù?
Chỉ oán Cộng Sản chóp bu bạo tàn
Hỏi về cuộc chiến Bắc Nam?
Anh nói lịch sử hậu bàn phán phê
Lịch sử đã có khen chê
Sao anh có thể muội mê chẳng tường?
Hay là anh chẳng đến trường
Cho nên anh vội nói cương lạc đề
Hỏi Hồ, anh miễn khen, chê (!)
Hỏi cờ, anh bảo quay về hỏi dân (?!)
Việc làm, anh nói dần dần
Truyền thông kết nối cho cân chính quyền (?)
Điều này mới thực là điên
Mạng nào mà được cái quyền nói lên?
Rõ ràng nói năng huyên thuyên
Như cán bộ Vẹm tuyên truyền mị dân

*

HÃY TUYT ĐI CÁCH LI

VI THÀNH PHN CS VÀ BN TAY SAI



From: Paul Van <namnguu75@gmail.com>
To: xomnhala_yamaha <xomnhala_yamaha@googlegroups.com>
Sent: Wednesday, September 19, 2018 8:32 AM
Subject: Fwd: [PSXH] Fwd: TỪ ÁNH SÁNG ĐIẾU CẦY ĐẾN VACLAV HAVEL VIỆT NAM TRẦN HUỲNH DUY THỨC LÃO MÓC


Trần Trung Đạo viết bài "Ánh Sáng Điếu Cày" tôn xưng Điếu Cày tới bến ..

Nhưng Điếu Cày xua tay chối bỏ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, chắc là còn mơ đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng bán nước giết dân khi anh ta còn làm "bộ đội cụ Hồ".

Như thế, Trần Trung Đạo đứng dưới lá cờ nào ?”. 

---------- Forwarded message ---------
From: Nghiem Nguyen <>
Date: Tue, Sep 18, 2018 at 4:52 PM
Subject: [PSXH] Fwd: TỪ ÁNH SÁNG ĐIẾU CẦY ĐẾN VACLAV HAVEL VIỆT NAM TRẦN HUỲNH DUY THỨC LÃO MÓC
To: An le <>


---------- Forwarded message ---------
From: Nghiem Nguyen <>
Date: Tue, Sep 18, 2018 at 1:39 PM
Subject: TỪ ÁNH SÁNG ĐIẾU CẦY ĐẾN VACLAV HAVEL VIỆT NAM TRẦN HUỲNH DUY THỨC LÃO MÓC
To: Nghiem Nguyen <>

TỪ ÁNH SÁNG ĐIẾU CẦY ĐẾN VACLAV HAVEL VIỆT NAM TRẦN HUỲNH DUY THỨC

LÃO MÓC

Trong một bài viết về Dương Thành Lợi, đương kim Chủ Tịch vbvnhn, tôi có viết về chuyện anh này “chơi nổi”  bằng cách viết bài ca tụng nhà thơ Bùi Giáng để được thơm lây? (Thỏ Mượn Oai Hùm).
Thực ra không phải chỉ có anh dtl, Chủ Tịch vbvnhn háo danh, làm chuyện này đâu. Trước đây nhiều chục năm có anh nhà văn “nhạc bất quần” Giao Chỉ Vũ Văn Lộc viết bài “Giao Chỉ Luận Anh Hùng” nói về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Mới đây, lại có “nhà hoạt động chính trị toàn thời” Trần Trung Đạo viết bài ca tụng “ánh sáng Điếu Cầy”.
Mới đây, anh này lại ví von Trần Huỳnh Duy Thức là “Vaclav Havel Việt Nam”.
Mấy anh già, anh trẻ này thì tư cách cũng na ná vậy thôi. Viết bài tâng bốc người khác để “tự vái” chính mình. Ca tụng người khác là anh hùng để chứng tỏ ta đây không phải là tiểu nhân?
Lão Móc không dám luận anh hùng, chỉ nói về bọn tiểu nhân. 

Khi viết hay nói về những người “được gọi là tranh đấu” ở trong nước thường cá nhân tôi viết rất “thoáng” và “nâng cấp” với mục đích để gây thành những phong trào tranh đấu ở trong nước; bởi vì tôi tin tưởng rằng phải chính là những người ở trong nước mới là những lực lượng tiền phương sẽ đứng lên lật đổ chế độ và những người Việt tỵ nạn ở hải ngoại chỉ là… hậu phương.
Khi còn cộng tác với đài phát thanh Quê Hương ở San José, lúc đài này còn chống Cộng, cá nhân tôi và nhà bình luận Kiêm Ái đã cật lực ủng hộ linh mục Nguyễn Văn Lý với phong trào “Tự Do Tôn Giáo Hay Là Chết”. 
Tôi đã viết bài so sánh phương pháp tranh đấu của linh mục Lý với phương pháp tranh đấu bất bạo động của thánh Mahatma Gandhi. Tôi đã viết bài vạch mặt tên đặc công truyền thông Lữ Giang tức Nguyễn Cần khi tên này giở trò khốn nạn đánh phá linh mục Lý là “có năm vợ, sáu con”, là tu theo “pháp môn sụp lỗ”, tức bị công an VC “gài” chơi gái và chụp hình để rúng ép ông ta phải làm theo lệnh của chúng nó.

Khi biết mụ Ngô Thị Hiền của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo kêu gọi quyên góp tiền, cũng như khi biết em gái của linh mục Phan Văn Lợi đi xe Dream; trong khi trước đó phải đạp chiếc xe đạp không có cái “chắn bùn”, tôi đã ngưng viết về ông linh mục này cũng như những việc làm của ông ta sau đó.
Tôi cũng đã viết bài ca tụng nhạc sĩ Việt Khang là “người đã viết những ca khúc đem lại mùa Xuân cho đất nước Việt Nam, khác với tên nhạc sĩ màu da cam Trịnh Công Sơn đã “hát trên những xác người” khiến đất nước phải trải qua những mùa Đông băng giá.
Bây giờ, Việt Khang ra được hải ngoại, có vẻ khác hẳn cảm nghĩ của tôi về anh ta khi trước; nhưng ít ra tôi cũng tự an ủi là KHÔNG BỊ HỐ TO – như ông Trần Trung Đạo đã ca tụng Điếu Cày là “anh hùng dân tộc”.
Nguyễn Đạt, nhà thơ châm biếm sâu sắc nhất hải ngoại đã làm bài thơ “ca tụng” ông Trần Trung Đạo tới bến, như sau:


ĐIẾU CÀY LÀ "ANH HÙNG DÂN TỘC" ?

"Anh hùng dân tộc", động trời mây!
Cười đứa nâng bi rõ mặt dầy
Hưng Đạo, Quang Trung ... nào lại thế 
Ngô Quyền, Lê Lợi ... há như vầy ?
Sao ham xảo ngữ bàn rông rỡ
Còn dám ngoa ngôn luận nhụa nhầy ?
Tả đạo bàng môn ca tới bến
Điếu Cày xịt nước thối nơi đây

Nguyễn Đạt
November 6, 2014

(1)  Trần Trung Đạo viết bài "Ánh Sáng Điếu Cày" tôn xưng Điếu Cày tới bến ..

Nhưng Điếu Cày xua tay chối bỏ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, chắc là còn mơ đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng bán nước giết dân khi anh ta còn làm "bộ đội cụ Hồ".

Như thế, Trần Trung Đạo đứng dưới lá cờ nào ?”. 

Sau mấy năm, qua bức thư lên tiếng của bà cựu Đại úy Công an VC Tạ Phong Tần rõ ràng là “Điếu Cày xịt nước thối nơi đây” báo hại ông nhà thơ Trần Trung Đạo chẳng có cách nào mà tẩy sạch cái mùi hôi thối, khó ngửi khi mà “cái điếu cày bị tụt nõ”.

Ai đời “anh hùng dân tộc” gì mà lại bị “mấy thằng cóc cắn” chả ra làm sao cả như Nguyễn Lê Chí Thiện Thành ở Nam California, Trịnh Du ở Houston đòi đưa lên bàn mổ – như trong thư của bà cựu đại úy công an VC Tạ Phong Tần đã viết.
Thiện Thành là một anh bá láp con của một HO, đã quậy San José “dậy sóc Băm Bo” khi bịa chuyện ông Vũ Văn Lộc “luận anh hùng” bá láp để bà Đoan Trang phát động  biểu tình có mang cả quan tài chống hội quán IRCC là tổ chức ăn fund của ông Vũ Văn Lộc. Năm ngoái, năm kia “anh bá láp” Thiện Thành này đã lên đài truyền hình CaliToday ở Bắc California xin lỗi ông Vũ Văn Lộc vì đã bịa điều, đặt chuyện về ông này?
Trịnh Du là một kẻ chẳng ra gì đã bị đảng của anh ta đăng thông báo loại ra khỏi đảng.
Hai anh chẳng ra gì như Thiện Thành, Trịnh Du mà còn “được” bà Tạ Phong Tần đưa ra để vạch mặt Điếu Cày chỉ xứng đáng là Chủ Tịch “Câu Lạc Bộ Nhà báo Đĩ Đực” thì không phải là chuyện “Điếu Cày bị tụt nõ” là chuyện gì? 

Không biết còn ai tin tưởng ở những bài viết của ông Trần Trung Đạo khi ông ta ca tụng ông bộ đội Sao vàng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là “ANH HÙNG DÂN TỘC” trong khi anh này trong thực tế chỉ là CHIẾC ĐIẾU CÂY ĐÃ TỤT NÕ?

Tội nghiệp nhất là ông nhà thơ Trần Trung Đạo đã “đem cả thiên thu” chỉ đổi được tiếng điếu cày”. Mà điếu cày đã bị tụt nõ thì làm sao mà có tiếng.
Tội nghiệp cho ông nhà thơ TRẦN TRUNG ĐẠO thì thôi. 
Nay, sau khi “bị tụt nõ” vì ánh sáng Điếu Cầy, TTĐ lại ca tụng ông “tù cha” Trần Huỳnh Duy Thức là Vaclav Havel Việt Nam và gọi cuộc cách mạng của ông này là “cách mạng nhung”. 
Không khéo vài bữa, nửa tháng cuộc “cách mạng nhung” lại thành “cách mạng bao bố” không biết chừng. 
Biết đâu. Đời khó nói.

LÃO MÓC  

--
************************************
DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
************************************

Muốn gia nhập: PhungSuXaHoi+subscribe@googlegroups.com
Muốn đăng bài: PhungSuXaHoi@googlegroups.com
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Phụng Sự Xã Hội".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến PhungSuXaHoi+unsubscribe@googlegroups.com.
Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập https://groups.google.com/d/optout.



--
************************************
DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
************************************

Muốn gia nhập: PhungSuXaHoi+subscribe@googlegroups.com
Muốn đăng bài: PhungSuXaHoi@googlegroups.com
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Phụng Sự Xã Hội".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến PhungSuXaHoi+unsubscribe@googlegroups.com.
Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập https://groups.google.com/d/optout.
--
************************************
DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
************************************

Muốn gia nhập: PhungSuXaHoi+subscribe@googlegroups.com
Muốn đăng bài: PhungSuXaHoi@googlegroups.com
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Phụng Sự Xã Hội".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến PhungSuXaHoi+unsubscribe@googlegroups.com.
Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập https://groups.google.com/d/optout.
__._,_.___

Posted by: Kim Au 

Khai Dân Trí - Lisa Phạm Số 567 Live stream 19h VN (8h sáng hoa kỳ ) mới...

Featured post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List