xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Friday 21 February 2020

CSVN kêu gọi người Quốc gia trở về


NGƯỜI QUỐC GIA HÀ VĂN SƠN TRỞ VỀ
Bùi Anh Trinh
CSVN kêu gọi người Quốc gia trở về
*( Trích sách “Bối Cảnh Lịch Sử Chính Trị Việt Nam” của Bùi Anh Trinh do Làng Văn phát hành năm 2008. Quyển hạ, trang 112-114 ) :
“Chiến dịch kêu gọi hòa giải với chính quyền CSVN đã khởi diễn bằng màn kịch của ông cựu Thủ tướng, cựu Phó Tổng thống VNCH. Ông Nguyễn Cao Kỳ đứng ra chứng thực rằng những người trước đây đã từng chiến đấu chống cộng chẳng qua chỉ là vì đồng tiền của Mỹ.  Lời chứng thực này nhằm khuyến dụ những người đang chống cộng hãy từ bỏ ý chí đấu tranh vì thực chất của công cuộc chống cộng ngày xưa chỉ là đánh thuê cho Mỹ cho nên người Việt nên nhìn thẳng vào sự thực mà quên đi cái chuyện dại dột ngày xưa”.
“Hiện nay thì chính phủ Mỹ không cần chống cộng nữa, trái lại họ đang cần người Việt Nam trên khắp thế giới hãy hỗ trợ cho CSVN chuẩn bị đối đầu với Trung Cọng.  Cho nên ông Kỳ sẽ là người mở đường xung phong trở lại Việt Nam để trình diễn kịch bản hòa hợp hòa giải , quên đi chuyện huynh đệ tương tàn ngày xưa để cùng nhau đối phó với kẻ thù truyền kiếp là Trung Cọng’. 
“Dĩ nhiên ông Kỳ muối mặt làm việc đó là vì tiền, mặc cho người đời chê cười, nguyền rủa.  Các lời phát biểu của ông ta đều  hàm ý rằng ngày xưa vì đồng tiền mà chiến đấu, vậy  thì giờ đây hãy cũng vì đồng tiền mà làm bất cứ việc gì, cho dù đó là việc ô nhục, phản lại dân tộc”.( Hết trích ).
Đó là năm 2004, năm mà CSVN đã đưa ra “Nghị quyết 36”, kêu gọi người Việt ở hải ngoại hãy đem tiền của về để xây dựng lại đất nước. Dĩ nhiên người Việt hải ngoại không hề tin nơi lời kêu gọi trở về của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
*( Trích bài viết “Hòa hợp hòa giải chưa phải là hóa giải hận thù” của Bùi Anh Trinh đã đăng trên Báo Tổ Quốc ).
“Từ đầu năm đến nay chúng tôi ghi nhận nhiều tư tưởng cấp tiến của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.  Tuy nhiên chúng tôi vẫn theo dõi hành động kế tiếp của ông ta để có thể khằng định một trong hai kết luận :
“Một là ông ta bị áp lực của người Mỹ nên phải bắt tay làm hòa với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ cho ông ta xua dân đen Việt Nam lên biên giới đánh nhau với Trung Quốc.  Điều  này chúng tôi xin trả lời ( với ông ta và cả người Mỹ ) là chúng tôi không ngu”.
“Hai là ông ta đã công khai trở mặt với Trung Quốc rồi cho nên ông ta chỉ còn có một nước là theo Mỹ;  nhưng người Mỹ lại muốn ông ta phải làm hòa với chúng tôi.  Điều này chúng tôi xin trả lời là có thể chấp nhận được với điều kiện ông ta phải trả lại đất đai, tài sản ( Quyền sở hữu ) cho dân chúng, và trả lại quyền làm người ( Tự do, nhân quyền ) cho dân chúng như ông ta đã hứa trong thông điệp đầu năm”. 
“Một khi ông ta đã tỏ dấu hiệu quyết tâm thực hiện bằng được hai điều đó thì chúng tôi hoan nghênh” .( hết trích ).
Mỹ giả từ kịch bản hòa hợp hòa giải
Rất tiếc ông Nguyễn Tấn Dũng không có cơ hội để hoàn thành kịch bản hòa hợp hòa giải do các đạo diễn Mỹ khởi xướng, bởi vì năm 2015 ông ta đã chia tay với người Mỹ qua một bài diễn văn công kích Mỹ thậm tệ. Liền sau đó Obama đã mời ông Nguyễn Phú Trọng cùng với 4 ủy viên Bộ chính trị CSVN sang Mỹ và cũng từ đó Obama thôi hổ trợ NTD mà quay sang hỗ trợ NPT. 
Trong khi NPT đang còn có mặt tại Washington thì đại sứ Mỹ Ted Osious đã tuyên bố tại Quận Cam rằng ông ta “không thể đứng chụp hình trước lá cờ Vàng ba sọc đỏ bởi vì như vậy ông ta sẽ bị đuổi việc”. Nghĩa là Obama chính thức chia tay với người Việt Quốc gia.
Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, bất ngờ Donald Trump thắng cử Tổng thống , đường lối chính sách của ông ta đồi với CSVN hoàn toàn khác Obama.
*( Trích bài viết “Trump bắt Ted Osius thắp hương hòa giải với Cờ Vàng” của Bùi Anh Trinh đã đăng trên Quán Văn ) :
“Bản tin VOA ngày 27-10-2017 :  “Đại sứ Mỹ Ted Osius dẫn đầu đoàn các nhà ngoại giao Hoa Kỳ hôm 24/10 đã đến thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Nghĩa trang Biên Hòa” …. “Thông qua cam kết chung nhằm giải quyết quá khứ một cách cởi mở và trung thực cũng như nỗ lực chung trong việc hoà giải….”.
“Không thấy bản tin nói rõ là Ted cam kết với ai và muốn hòa giải với ai ?  Nhưng chắc chắn không phải là muốn hòa giải với những người nằm dưới mộ, bởi vì những người này không hề có bất hòa với Ted hay với Mỹ.  Trái lại những người này là chiến hữu của 58 ngàn người Mỹ đã chết tại Việt Nam và cũng là bạn của 2,5 triệu cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam”.
“Người ta khá làm lạ cho hành động của Ted, nhưng chỉ 3 ngày sau thì RFA đưa tin : “Ted Osious chào kết thúc nhiệm kỳ với chủ tịch nước Trần Đại Quang”.
“Nghĩa là ông Trump đuổi việc Ted Osius, cũng có nghĩa là đường lối của ông Trump đối với CSVN đã có đổi khác, hay nói cho rõ hơn là ông Trump chủ trương cho lật đổ CS tại Việt Nam ngay bây giờ chứ không đợi tới thế hệ con cháu Việt Nam”. ( hết trích ).
Người Quốc gia Hà Văn Sơn và ân oán giang hồ
Có thể nói Hà Văn Sơn là một người Quốc gia đăc biệt nhất bởi vì anh ta có quá nhiều ân oán với cả ba bên bốn phía :
Năm 1967, 19 tuổi, anh ta bị nhà cầm quyền CSBV bắt giam tại trại tù binh Bắc Việt vì tội “hoạt động gián điệp phá hoại Miền Bắc”.  Lẽ ra họ phải thả anh ta vào năm 1973 ( Hiệp định Paris ) nhưng họ dã giữ anh ta lại cho đến năm 1983. Như vậy CSVN đã nợ anh ta 10 năm tù mà không vì một lý do nào cả.
Năm 1983, 36 tuổi, Hà Văn Sơn được trả về quê quán nhưng lúc đó quê quán anh ta đã điêu tàn và người thân của anh ta tan tác… Thêm một món nợ mới phát sinh ...
Để đòi nợ anh ta hoạt động chống phá chính quyền CSVN và bị ở tù thêm 6 năm vì tội phản động.  Ân oán về tội chống phá nhà nước coi như trả xong sau 6 năm tù.  Nghĩa là món nợ 10 năm tù trước kia và món nợ quê hương tan tác vẫn còn y nguyên.
Đến năm 1991 có chương trình “Ra đi trong vòng trật tự” anh ta làm đơn xin ra đi và đã được Mỹ chấp nhận, nhưng CSVN đã giữ anh ta lại mà không có lý do. Mãi 3 năm sau họ mới cho anh ta rời Việt Nam.  Thêm một món nợ 3 năm đau khổ …
Về phía Mỹ thì lẽ ra họ phải rước anh ta ra khỏi nhà tù Bắc Việt vào năm 1973 bởi vì anh ta là một nhân viên điệp báo ăn lương của CIA và do CIA tuyển mộ. Như vậy Mỹ đã nợ anh ta 17 năm tù và 17 năm lương, cọng thêm với 11 năm sống lây lất tại Miền Nam mà không có một đồng bạc lương của CIA.
Anh ta đã đòi bồi thường và đã được trả trọn gói là 30.000 đô la.  Chưa đủ thiếu vào đâu so với những thệt hại,  thiệt thòi mà anh ta đã phải hứng chịu …
Về phía VNCH thì lẽ ra họ phải can thiệp cho anh được thả khi có Hiệp định Paris bởi vì anh ta đã nghe theo lời kêu gọi “giải phóng Miền Bắc” của chính phủ VNCH, anh ta phục vụ cho quyền lợi của Miền Nam Việt Nam …
Người chống Cộng Hoàng Duy Hùng trở về
Cuối năm 2019 có một nhân vật khá nặng ký trong cộng đồng người Việt hải ngoại đã tự quảng cáo cho chuyến trở về Việt Nam lần thứ 2 của mình với một bài viết đăng trên báo Nhân Dân của CSVN, nội dung là hưởng ứng lời kêu gọi Việt kiều về thăm quê hương.
Sau đó anh ta trở về VN vào dịp Giáng sinh, tuyên bố là đi thăm thú thắng cảnh VN trong 1 tháng. Nhà cầm quyền CSVN sắp xếp cho anh ta được gặp các nhân vật cựu lãnh đạo của CSVN như Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thanh Sơn…
Qua cung cách khúm núm hoàn toàn khác hẳn cung cách thường ngày của anh ta tại Mỹ, người ta dễ dàng nhận ra là anh ta được thuê để diễn tuồng chứ không phải thực tâm. Một điều khá lạ lùng là anh ta được sấp xếp cho đi thăm gia đình của 39 nạn nhân bị chết trong xe đông lạnh tại Anh, thì anh ta tuyên bố những người này là những “đại gia” giàu có tại Hà Tĩnh lẻn sang Anh để toan tính hành nghề trồng ma túy.
Ngoài ra anh ta cũng tuyên bố những dân oan đòi đất là những người không chấp hành luật pháp của CSVN, nếu ở Mỹ thì sẽ bị trừng trị thẳng tay. Rồi anh ta đột ngột trở lại Mỹ trước thời hạn 9 ngày.  Đặc biệt ngày anh ta về Mỹ thì cũng là ngày ông Lê Đình Kình bị giết.
Tại Mỹ Hoàng Duy Hùng tuyên bố theo như luật pháp Mỹ thì ông Kình là khủng bố, nếu ở Mỹ thì ông Kình sẽ bị cảnh sát bắn bỏ.
Những lời tuyên bố hàm hồ hạ cấp của HDH lộ rõ anh ta là người của một tổ chức nào đó, đến VN với một mưu đồ nào đó chứ thần kinh của anh ta chưa đến nỗi phải đi gặp bác sĩ.
Người Quốc gia Hà Văn Sơn trở về
Mười ngày sau khi người chống Cộng Hoàng Duy Hùng về Mỹ thì người Quốc gia Hà Văn Sơn lên đường về Việt Nam.  Đây là lần đầu tiên sau 25 năm rời Việt Nam.
Tại Sài Gòn Hà Văn Sơn cho biết anh trở về như người đi xa trở về nhà chứ chẳng có gì xúc động đến phát khóc như những diễn viên trước anh đã trình diễn.  Đây không phải là cảm nghĩ của riêng HVS, mà là của hằng trăm ngàn người Việt đã từng trở về Việt Nam. Và anh cũng nhận xét : “Sài Gòn bây giờ đẹp gấp bội phần hơn xưa…”. Đây cũng là nhận xét của hầu hết những người trở lại Sài Gòn.
Trả lời câu hỏi vì sao anh trở về, HVS nói : … “tôi cần phải phải trở về chứ, vì đây là đất nước của tôi mà ?”… “Tôi về để xem họ đối xử với tôi như thế nào ? Nếu họ đuổi tôi ra thì là vấn đề khác”…. “Tôi vẫn giữ chính kiến, quan điểm của tôi … miễn sao tôi không làm gì vi phạm pháp luật của đất nước”, … “tôi thấy cái gì hay tôi khen, tôi thấy cái gì dở tôi phê phán, tôi nghĩ là nhà nước này cần nghe những lời như vậy…”…
Nói về lòng yêu nước và thù hận HVS nói : “tôi không bàn giao thù hận … không lẽ mình để cái cục nợ đó đeo đẵng mình mãi sao ?”… “chúng tôi là những người yêu nước, chúng tôi chiến đấu cũng vì yêu nước, và chúng tôi ra đi cũng vì đặt lợi ích của dân tộc lên hàng đầu…”…
HVS được dịp nói chuyện với Phó chủ tịch TP/HCM, ông này khen : “Kiều bào mình càng ngày càng yêu nước…”,  thì HVS chỉnh lại liền : “chúng tôi lúc nào cũng yêu nước, và ai cũng yêu nước hết” ( Ý nói : Không phải chỉ có các ông mới độc quyền yêu nước ). Lúc nói như vậy thì HVS méo miệng lại ( cái tật của anh lúc sắp nổi nóng ).
Trước sau thì HVS luôn đứng thẳng người chứ không hề khom lưng khúm núm, hoàn toàn trái ngược với  tư cách của Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Lý Kiến Trúc, Vũ Hoàng Lân…  ( Những người thường vỗ ngực tự xưng là “chống Cộng” ).
Hà Văn Sơn thực tâm muốn bỏ qua những nợ nần mà người ta đã nợ anh trong quá khứ, và anh muốn nhìn về tương lai của đất nước, tương lai của 94 triệu người chứ không phải là tương lai của 4 triệu người đảng viên hay 4 triệu người ở hải ngoại.
Có lẽ lãnh đạo CSVN cũng hiểu cho chân tình của Hà Văn Sơn vì nó rất đơn giản chứ không ẩn chứa  một mưu ma chước quỷ nào.  Trong 25 năm sống trên đất Mỹ Hà Văn Sơn không hề vào công dân Mỹ, tận sâu xa trong đáy lòng anh biết đâu là quê hương của anh. …
 BÙI ANH TRINH
__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?KIM_=C3=82U?= 

No comments:

Post a Comment

Featured post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-10/5/2024

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List