xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Saturday 7 July 2018

Răn dạy tên Đội Mũ Ngược Christ Phan vài điều luân thường đạo lý Á Đông.



From: "Ba Pham" <,.....
Sent: Friday, July 6, 2018 9:23:42 AM
Subject: Re: Răn dạy tên Đội Mũ Ngược Christ Phan vài điều luân thường đạo lý Á Đông.

Đúng vậy.
Chuyển tiếp
PHVg 

From: ">
To:
Sent: Friday, July 6, 2018 8:11:53 AM
Subject: Răn dạy tên Đội Mũ Ngược Christ Phan vài điều luân thường đạo lý Á Đông.


Hôm nay chúng ta soi đèn đến tên lừng danh trong giới báo chí, truyền thông của Việt kiều tại quận Cam.
Đó là tên đội mũ ngược.
Đó là tên ăn nói ngược ngạo.
Đó là tên đẽ ngược.
Đó là tên mặc quần lót ngược.
Đó là tên chơi kiều ngược.
Đó là tên đi ngược luân thường đạo lý Á Đông.
Đó là tên mạo danh Chúa: "Christ Phan"


 Inline image

Ngài ngược ngạo Christ Phan .
*** Nhìn dây nịt , kéo ngược ở lưng quần...cho nên tên nầy là kẻ mặc quần lót ngược.
Thích chuyện ngược ngạo , trái ngược luân thưởng đạo lý Á Đông.
Vua ngược ngạo Vịt kiều quận Cam - Christ Phan  ( bà con với tên thích thất nghiệp và vua gian lận welfare Phan Kỳ Nhơn ).
*** Nhưng luận lý tiếp về tên ngược ngạo Christ Phan có dây dưa đến nhóm Cà Tô Mát buôn thần , bán thánh tại Little Saigon.
Tiệm kinhh doanh, cầu an , cầu tài , cầu lộc ...

Đó là : " Trương Bửu Diệp Foundation "...Giám đốc tiệm buôn thần , bán thánh Cha illegal Immigrant Phê Rô Trần Thế Tuyên.
 Inline image
Tên buôn thần , bán thánh Trương Bửu Diệp ...đó là Cha nhập cư lậu từ Canada sang Little Saigon mần ăn , kinh doanh dịch vụ buôn thần , bán thánh .
Cha của tụi Cà Tô Mát : " Phê Rô Trần Thế Tuyên "
Chúng ta vừa lên án tên buôn thần bán thánh.
Đó là Cha của tụi bây. Tên Phê Rô Trần Thế Tuyên hiện nay đang mần ăn vô cùng khấm khá.
Nhờ sự cuồng tín và kém suy nghĩ , kém hiểu biết của tín đồ Cà Tô Mát...nên Cha của mầy là tên linh mục Phê Rô Trần Thế Tuyên , nó bay từ Montreal-Canada sang thủ đô tị nạn Little Saigon tại Quận Cam.



Inline image


Inline image
Inline image

Inline image
Nơi nầy đa số là dân đánh cá ven biển từ Vũng Tàu như Long Hải , Phước Hải , Phước Tuy...dùng ghe đánh cá chạy ra hải phận quốc tế , trước ngày 30 / 4 / 1975 ...rồi được tàu của hải quân Hoaky đón rước...
Lên California tị nạn trong trại Camp Pendleton ( vùng San Diego County )
Đám nầy vì trình độ hiểu biết không qua khỏi con cá ngừ hay cá lù-đù...rồi từ đó dựng nên thủ đô tị nạn Little Saigon...đa số đều là những kẻ cuồng tín và kém suy nghĩ của đạo Cà Tô Mát.
Cho nên khi tên linh mục Phê Rô Trần Thế Tuyên....phải bỏ nhà thờ nhỏ tại Montreal Canada...bay sang Little Saigon...
Tên buôn thần bán chúa nầy bắt chước theo kiểu kinh doanh , trục lợi của đám Chệt Việt tị nạn...đó là miếu thờ Bà Chúa Xứ Châu Đốc tại Chinatown Los Angeles và Little Saigon.
Cha của mầy dựng nên tiệm " Trương Bửu Diệp Foundation ". tại đường Euclid Ave + Westminster Ave - Santa Ana , Cali ".








 Inline image

Nè tên đội mũ ngược , ăn nói ngược ngạo - Christ Phan ( hậu duệ Vua Welfare Việt kiều Quận Cam - Bulono Tomato Phan Kỳ Nhơn )
Vụ Trương Bửu Diệp bị chánh quyền nhà Nguyễn chặt đầu...không phải vì tội giảng đạo.
Vì Trương Bửu Diệp lúc đó đâu phải là tu sỉ đi giảng đạo Ca Tô Mát bao giờ.
Muốn trở thành một linh mục , lên đàn thuyết đạo mà là người Việt Nam thì phải đợi vài chục năm sau....
Còn lúc đó , sự giảng đạo Cà Tô Mát chỉ độc quyền cho mấy tên linh mục , râu ria hôi ke thúi được giảng đạo mà thôi.
Còn Trương Bửu Diệp lúc đó bị chánh quyền Huế kết tội là tên ăn cướp làng xóm...
Có lẽ Trương Bửu Diệp cầm đầu nhóm tín đồ Công giáo , kình chống quân triều đình nhà Nguyễn., nên bị kết tội phản loạn , ăn cướp hay chăng ?
Thời đó , tại vùn Tắc Xậy là vùng xôi đậu , bên kia sông là xóm Miên , bên nầy sông là quân triều đình nhà Nguyễn.
Nên nhớ Trương Bửu Diệp không bị giết chết bởi nhóm Văn Thân ( nhóm nầy chỉ hoạt động mạnh ở miền Trung , gần Huế mà thôi...Nhóm Văn Thân không phải là những người Phật tử...Mà nhóm Văn Thân là những người theo đạo Nho...nghĩa là Nhân Đạo...luân thường , đạo lý mà thôi,
Thời triều đình nhà Lê cực thịnh , thì nhóm Văn thân ( ngày nay gọi là đám sinh viên phản chiến ) rất ghét mầy vị sư sải...
Chính Nguyễn Công Trứ lên án mấy vị sư là những người làm biếng .
Bởi vậy tại vùng Hậu Giang cực Nam...thì Trương Bửu Diệp chỉ đụng với quân triều đình và làng xóm Miên mà thôi.
Trương Bửu Diệp chết không phải là một linh mục Công Giáo , mà chỉ là một tín đồ cuồng tín đạo Roman Catholic Francais mà thôi.
Trương Bửu Diệp chết bị triều đình lên án tử ...trọng tội bằng cách chặt đầu làm gương cho dân chúng vùng Tắc Sậy .
Trương Bửu Diệp chết chặt đầu , đều có án lệnh ký từ tay Vua Huế .
Vì lúc đó...mọi lệnh xử tử chặt đầu , đều phài có chử ký của Vua ban xuống.
Không phải như tụi thực dân Tây , đem gần 10 máy chém bên Pháp sang Việt Nam.
Cái ở Saigon , cái ở Đà Nẵng , cái ở Huế , cái ở Hà Nội.
Cái máy chém ở Hà Nội là đã chặt đầu 12 liệt sỉ nhóm Nguyễn Thái Học tại Yên Bái vào rạng sáng sớm.
Sự tử hình , chặt đầu đều phát từ trên ngai vàng Vua Huế mà ra , còn sự tử hình , chặt đầu thời Pháp là do lệnh từ Tòa Áo Đỏ người Pháp ở  Saigon / Huế / Hà Nội ban ra .
Còn nếu gọi Trương Bửu Diệp là thánh tử đạo ...thì đó là do đám Việt gian Cà Tô Mát dựng nên mà thôi.
Họ là nhóm đa số kém học thức hay học chưa đến nơi đến chốn. , hay học dõm trường dõm...rồi về Saigon...thì được chính quyền Cà Tô Mát Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu trọng dụng mà thôi.
Nhưng đám nầy khi sang Hoaky đành hành nghề ăn xin welfare mà sinh sống được...chớ sức lực , cơ bắp  để kiếm cơm làm sao so bì với Mỹ đen hay Mễ to con , nặng trên hàng 200 - 300 lbs.
Còn dùng trí tuệ để kiếm cơm....thì thi đâu , rớt đó...thì làm sao hành nghề Luật sư , Bác sỉ hay tệ nhất là Kỷ sư được.
Muốn có bằng hành nghề Bác sỉ , Luật sư , Kỷ sư thì phải thi đậu đại học thời danh...
Họ làm sao thi đậu nổi đại học Hoaky .
Nói tóm lại Trương Bửu Diệp chết vì tử vì đạo...rồi được phong thánh...thì đó là chuyện tin tưởng của đám Cà Tô Mát mà ra....chớ lịch sử thì không phải như vậy.
Không có nghĩa Trương Bửu Diệp chết vì tội phản loạn , lệnh tử hình ban ra từ triều đình Vua Huế...có án lệnh rỏ ràng....quan quân tại đó không được tự ý chặt đầu người ta...
Khi triều đình Huế nghị án thì có nhiều sự bàn thảo của nhiều đại quan triều Nguyễn...trong đó có cả những quan Huế có đạo Cà Tô Mát luôn...
Sự tuyên thánh là quyền cùa Vương triều Cà Tô Mát tại Vatican...nhưng không có nghĩa bắt lịch sử Việt Nam nói là Trương Bửu Diệp chết ví vô tội...
Như Chúa Jesus of Nazareth...bị triều đính đô hộ La Mã tuyên án và ra lệnh truy sát.
CÒn triều đình Do Thái tại Jerusalem không có quyền gì xía vào cả.
Nên nhớ thời La Mã Thịnh Trị " Roman Pax "..thì luật La Mã rất công minh và cương quyết.
Thời đó đế quốc La Mã có hàng trăm tiểu quốc phục tùng triều đình Rome...
Thời đó có nhiều tiểu quốc...có rất nhiều đạo sư giảng đạo lành cho dân chúng...còn giảng đạo ác thì bị luật pháp La Mã xử tội liền.
Như thời Tây thực dân...cai trị Đông Dương...có nhiều đạo lành , được Tây thực dân dể yên...nhưng nếu làm loạn , chống chính quyền thực dân Pháp đô hộ....thì tử hình là cái chắc.
Cho nên đạo của Ngài Jesu of Nazareth...nếu giảng đạo lành...thì chính quyền đô hộ La Mã để yên....
Còn nếu kéo bè đảng mà phạm tội hình sự...chống chính quyền La Mã thì bị xử từ , đóng đinh làm gương cho dân lành là chuyện đương nhiên.
Cà Tô Mát nói Chúa Jesus bị xử từ khồ hình, đóng đinh , phơi nắng rồi sau đó dâm chết...là vì Chúa Jesus chết vì tội của nhân loại...thì đó là điều tin của tín đồ cuồng đạo Cà Tô Mát lập ra mà thôi.
Đâu có thể tụi Cà Tô Mát nói cái nầy , xạo cái nọ là tất cả thiên hạ phải tin theo ?
Đạo lành khác đạo Cà Tô Mát là không bắt đệ tử phải tin..không tin là lên giàn hỏa...BBQ nướng thịt người ta , còn dưới sân khấu là mấy Cha thất học Vatican ca hát mừng rở với Chúa là đã diệt lẽ Phản Chúa...
Ngày nay chúng ta tiên đoán là đạo Muslim sẽ thi hành luật nhân quả với tụi Cà Tô Mát trong thời gian gần đây mà thôi.
Hiện giờ tại Âu Chậu....những linh mục hay dì phước Ma Soeur không dám ra đường phố khi mặt trời lặn...
Gặp tụi áo đen Muslim cuồng tín...là lên thiên đàng lập tức.
Hiểu chưa tị thất học Cà Tô Mát, tụi Việt gian nầy là vua  gian lận welfare mà sinh sống tại Hoaky..

" Ta không sợ kẻ thù ám hại , bêu xấu , chửi rủa Ta vì những lời Ta nói thật.
Nhưng Ta sợ người ta khen tặng , hoan hô Ta vì những lời Ta nói không thật.
Ta sợ vì lúc đó Ta đánh mất lương tâm của Ta rồi . Nên Ta sợ ."
Tôn Ông Gò Vấp quotation.










__._,_.___

Posted by: DOANH NGUYEN 

No comments:

Post a Comment

Featured post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List