xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Sunday 16 December 2018

ĐIẾU CÀY - "SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN ? "


ĐIẾU CÀY - "SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN ? "

Vợ của Điếu Cày khóc tức tưởi khi hát bài "SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN ?", để nhớ về một con người đại phản bội Điếu Cày, tên bộ đội biên phòng (theo nguồn tin chưa kiểm chứng được thì, Điếu Cày là Thiếu Tá Công An Biên Phòng ? 
Tỉnh Lào Kay) có nhiều ân oán với Dân thấp cổ bé miệng nơi vùng biên giới Việt-Trung, một tên rất tinh ma biết khai thác tình hình thời sự, biết thọc vào đúng nhược điểm khao khát của quần chúng để "tương kế tựu kế phất cờ khởi nghĩa", dựa vào phong trào Dân Oan, phản kháng Trung Cộng để mượn cờ đấu tranh khởi nghĩa thu hút dư luận yểm trợ và đánh bóng cá nhân Điếu Cày...nhưng thực chất của y là chiếc vé đến Mỹ bằng những xảo thuật ve vuốt tâm lý hận thù CS, trong khi đó, với một não trạng bất minh chính trị, bất lương tư tưởng chính nghĩa quốc gia qua lời phản biện về tính chính thống của Lá Cờ Vàng Quốc Gia trong buổi họp báo tại Khu Hội Cựu Tù Chính Trị Bắc California - SAN JOSE., ấy là chưa kể đến cái tâm hiểm độc và phản trắc với người vợ bên Việt Nam, người đã từng nuốt nhục, xả thân chống chọi với bao hăm dọa, cấm đoán, tịch thu...để bằng mọi giá đến thăm và nuôi, cũng như tạo cho Điếu Cày một hơi ấm tinh thần, tăng thêm nghị lực để sống hy vọng trong những ngày tù tội, khi tinh thần khủng hoảng tột độ, lại cũng là gạch nối để Điếu Cày liên lạc với bên ngoài và với những nơi có thẩm quyền can thiệp....cuối cùng khi sang đến Mỹ, no cơm ấm cật, cơ hội đã đồng lõa và khuyến khích để tính chất thật nơi con người phản bội mới bộc lộ ra...để lấy em gái của Vũ thư Hiên, một giòng máu hồng CS thứ thiệt.

Thật ra, không riêng gì Điếu Cày, mà chung quanh chúng ta, những người "nay bạn mai thù" không hề thiếu, cho dẫu đó là tình chiến hữu gắn bó chống Cộng hàng chục năm ở đây/ hải ngoại, tình đồng chí cùng một đảng trưởng, kể cả tình Anh Em ruột thịt cũng thế, khi đồng tiền thừa kế của Cha để lại khá lớn làm mù mắt lương tâm chúng, thì hai tay ôm chặt lấy, thuê Luật Sư để chiếm trọn bằng mọi giá, bất kể đang có nhãn hiệu "Lương Tâm Công Giáo" trên trán, trên môi và trên đôi mắt đầy gian xảo tráo trở thủ đoạn, sau đó tung tin bịa đăt bôi xấu đến cho những tên đầu ruồi trong cộng đồng, mượn gió bẻ măng như Thomas N, Vũ huynh Trưởng, VXSJ Lưu thị Mai "cầm dao chém gió" phạng lên đầu người hiền lương thằng Anh nghèo mạt rệp, cô thân...còn thâm độc hơn cả VC tại quê nhà bóp cổ lương dân vô tội.

Tôi không muốn mượn chuyện bà vợ của Điếu Cày để tặng bài hát "SAO EM NỠ ĐÀNH QUÊN" tặng cho lũ em có lòng dạ thâm độc hơn VC (VC bắt giam tôi trong trại tù khổ sai tập trung hành xác, nhưng VC không cướp đoạt tài sản, phỉ báng vợ con tôi, cũng không bịa thêm tội, xuyên tạc ác ý mất dạy - ngoài tội danh chúng ghi là "Nhen nhúm tổ chức Phản động" trong giấy ra trại- cũng không nhục mạ, xúc phạm bới móc đời tư cá nhân, gia đình tù nhân như đám đầu ruồi chống cộng kiếm ghế ở San Jose như đã đề cập ở trên), mà chỉ nhớ đến một đoạn Phúc Âm của Thánh sử Luca nơi chương 12 câu 59- " Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng", mà lo lắng cho phần rỗi linh hồn của chúng phải bị đọa đày trong lửa không bao giờ tắt, mà cha tôi đã căn dặn và khuyên bảo liên tục theo lời Chúa dạy, "Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi", lại cũng đúng theo quy luật  NHÂN - QUẢ ( Cause-Effect Relationship), và

            Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu
cũng như
              Thiện-Ác đáo đầu chung hữu báo.

không sao tránh khỏi.

Thứ đạo đức giả tạo, thứ trung thành có điều kiện như Điếu Cày, thứ tình thương thủ đoạn như đám nhân danh Công giáo để phá đạo Công Giáo...chỉ là phiên bản của loài rắn độc, một khi bị bẻ răng, thì đồng thời nọc độc cũng tuôn trào ra hết, và trở thành phế liệu phải bị ném vào sọt rác lịch sử, con người sẽ xa lánh, quỷ ma sẽ đến vấn an và dìu vào "nơi hoang địa, ở đó sẽ phải nghiến răng khóc lóc..."

Xin một lời cảm thông cho Chị vợ của tên phản phúc Điếu Cày đã vì tình yêu thương, xả thân bất chấp hiểm nguy khổ cực, chấp nhận những thiệt thòi hy sinh ...để cuối cùng nhận lãnh một sự bẽ bàng cay đắng.
Và một lời trách móc đến Điếu Cày vì đã được quá nhiều ân huệ từ người vợ đảm đang trong khi bị tù tội...thế mà "Sao Anh nỡ đành quên", thật đúng là hạng người đểu dã có bằng cấp đấy, chứ phần tôi, tù đày khốn nạn hơn Điếu Cày bội phần, trong khi đó, hai em gái quay lưng không thèm có một lần đến THĂM, phó mặc cho VC hành hạ đến chết cũng ...hả dạ an lòng, chỉ vì tôi dám chống lại bạo quyền VC ! ! ! (ngu ở tù rán chịu, đó là tiếng nói cay đắng không bút mực nào tả xiết)

Nguyễn đăng Trình



Ngô Kỷ chửi Việt cộng sao vàng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và vẹm cái đại úy công an Tạ Phong Tần ( "nữ bí thư đặc biệt" của Phan Kỳ Nhơn)

VIETSTAR MEDIA: JANET NGUYỄN "THẤT CỬ" LÀM LỄ NHẬM CHỨC CHO VG-PHÁT BÙI ...

TOPIC: CHUYỆN KHÓ NÓI (part 2) TITLE: KHI NHỮNG TÊN VIỆT GIAN ỦNG HỘ NHAU... AUTIO/VIDEO: VIETSTAR MEDIA | Phan ...


Virus-free. www.avast.com
__._,_.___

Posted by: VIETLONG NGUYEN 

No comments:

Post a Comment

Featured post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-10/5/2024

Popular Posts

xx

xx

My Blog List