xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Wednesday 10 October 2018

TÂM THƯ KÍNH GỬI 3,161 VỊ CỬ TRI KHU VỰC 7 (lần thứ 6) ̣̣



TÂM THƯ KÍNH GỬI 3,161 VỊ CỬ TRI KHU VỰC 7 (lần thứ 6)  ̣̣

Thưa Quí Vị,
Thưa, Thói quen người Việt bầu cho người Việtcó quan trọng bằng nguyện vọng, quyết tâm ngăn chận không cho ảnh hưởng CSVN xen vào hàng ngũ đại diện dân cử dù ở bất cứ cấp nào hay không?. 
Và,
Bầu cho một ứng cử viên gốc sắc tộc khác mà thiết tha với cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN có lợi hơn cho một ứng cử viên gốc Việt đón gió trở cờ. Câu người Việt bầu cho người Việt dễ bị lợi dụng bởi những kẻ ma giáo ăn cơm quốc gia thờ ma CS, nếu không dùng kính chiếu yêu soi xét họ./ 

(Vi Anh). 
Nhà báo Vi Anh nhận định rất đúng .
Thưa Quí Vị,
Thưa "nói ra xấu hổ lây nhưng phải nói" là vì Thế giới không phân biệt được tư cách của người Việt trước và sau năm 1975 nên chúng ta bị xấu hổ lây!. Bởi thế khi lang thang vào các trang mạng thấy những tin không đẹp về người Việt ăn cắp ở các Siêu của Nhật và Đại Hàn mà không khỏi xấu hổ lây. Không biết Quí vị cảm thấy như thế nào ? 

Tôi nghĩ, ít nhiều gì cũng có.Thưa phải không ạ!

Trên đây chỉ nói đến những người Việt sinh sau 1975, không được giáo dục như thời Việt Nam Cộng Hòa. Hành động ăn cắp mánh mung của họ như cơm bữa không dính dáng gì đến chúng ta. Vậy mà không hiểu sao,chúng ta vẫn cảm thấy nhục lây! 

Huống hồ gì Nghị Viên Nguyễn Tâm lại là người đại diện cho cư dân Khu Vực 7 mà có những hành động vô đạo đức và vô trách nhiệm để các báo chí Mỹ tại Sanjose nhiều lần đăng tải, khắp thế giới đều hay đều biết. Bảo sao không nhục lây cho đặng đây!

Để Quí Vị rõ hơn, xin tóm lược một số thành tích vô đạo đức và thiếu trách nhiệm  của UCV Nguyễn 
Tâm :

1. UCV Nguyễn Tâm là một LS thiếu lương tâm nghề nghiệp, quịt tiền bồi hoàn Insurance  của thân chủ, để bị thu hồi bằng hành nghề luật sư? 

2. UCV Nguyễn Tâm bán đứng thân chủ cho bọn gian thương trong vụ án Tế bào gốc Stammzell để cùng bọn gian thương trục lợi. Bằng cách tự ý thay tên đổi họ của thân chủ. Thay vì họ và tên của thân chủ là Nguyễn(Last name) Thượng (Middle name) Vũ (First name) hóa thành ra là Vũ (Last name) Thượng (Middle name) Nguyễn (First name). 

Vì thế cho dù BS Nguyễn Thượng Vũ đều hiện diện trong 3 phiên Tòa. Tòa xem như vắng mặt và bị xử thua kiện. Đến nỗi BS Nguyễn Thượng Vũ phải bôn ba khắp nơi để gõ cửa Công Lý nên mới đảo ngược được kết quả. Nếu gặp như chúng ta chỉ có nước kêu TRỜI mà thôi ! 

3, UCV Nguyễn Tấm sớm trở thành Việt Kiều yêu nước. Năm 1990, UCV Nguyễn Tâm về làm ăn với VC, chụp hình với VC Võ Văn Kiệt. Thời điểm đó ở Hải ngoại phong trào chống cộng rất cao. Nếu như mà đồng hương mà biết sẽ không để Ông ta yên đâu. Điển hình, chỉ có một nhóm văn công VC qua thực hiện công tác "văn hóa vận"  tại Hotel Marriot hai ba đêm. Đồng hương từ các nơi đổ xô về đến năm sáu ngàn người biểu tình phản đối. Như  cố ca nhạc sĩ đấu tranh Việt Dzũng từ nam Cali, Nguyệt Ánh từ Florida và nhiều ca si hải ngoại tham dự cuộc Biểu tình lớn thứ hai sau cuộc biểu tình chống tên Trần Trường treo cờ máu ở nam Cali . 

4. UCV Nguyễn Tâm là kẻ phản bội lý tưởng Quốc Gia nên sau khi đắc cử NV Khu Vực 7 lại giở trò "ăn cháo đái bát" âm mưu biến Ngày 30 Tháng 4 thành ra Ngày Hành Trình Đi tìm Tự Do. Đồng thời còn cấu kết cùng Bà Madison biến Tháng Tư Đen thành Tháng Di Sản? ? Nhưng đều thất bại !

6.Nghị viên Nguyễn Tâm đẻ ra nghị quyết 3.8 chỉ cấm cờ máu VC tại các Cột cờ Thành phố, còn mọi nơi trong thành phố thì VC treo cờ, thành phố không có quyền cấm? Phải chăng NQ 3.8 làm lợi cho VC mà UCV Nguyễn Tâm không dám thảo luận với nhà văn Kiêm Ai và Cụ Võ Tử Đản.

7.Đường đi hay tối, nói dối hay cùng nên thành tích"bạ đâu vơ đó UCV Nguyễn Tâm bị Bà LYDIA GUEL, giám đốc dịch vụ chống nghèo của Cộng Đồng Công Giáo Thánh Tâm lật tẩy hết đường chối cãi. Bà LYDIA GUEL nói thẳng thừng(blunt talk):"Chúng tôi Không (và sẽ không)( We Don’t (and Won’t) Endorse Tam Nguyen for San Jose’s D7.)".Sở dĩ Bà LYDIA GUEL không thể tiếp tục ủng hộ UCV Nguyễn Tâm nữa vì Bà đã nhận ra con người thật của UCV Nguyễn Tâm là người không đủ tư cách đại diện cho cử tri khu vực 7 nữa, nhất là cư dân nghèo.

Thay vì UCV Nguyễn Tâm, phải dùng lá phiếu đại diện tranh đấu cho dân nghèo chứ sao lại bầu thuận cho người giàu có nhà cho thuê được tăng tiền thuê nhà. Nếu Quí vị không bỏ tiền túi trả tiền tăng thuê nhà không có nghĩa là Quí vị không bị ảnh hưởng đến tiền tăng thuê nhà. Là vì chánh phủ trả cho Quí Vị đó đa! Còn đối với những người dân nghèo không được trợ cấp phải đối đầu bao khó khăn mới có nơi ăn chốn ở. Quí vị thấy lương tâm của UCV Nguyễn Tâm ra sao? 
Bốn năm đại diện cho cử tri Khu vực 7 chứng tỏ UCV Nguyễn Tâm là người vô tài, thiếu đức, không xứng đáng đại diện cho cử tri khu vực 7 nữa !.

Nếu Quí Vị cử tri Khu Vực 7 mà bầu cho UCV Nguyễn Tâm vào 11/2018 chẳng khác nào như RẮN THÊM CHÂN thì làm sao tiếp tay thắp ngọn lửa đấu tranh cùng nhân dân  trong nước cho đặng đây! 

Những người dân trong nước ý thức được rằng NƯỚC MẤT LÀ MẤT TẤT CẢ nên bất chấp mọi nguy hiểm thắp lên ngọn lửa đấu tranh kể từ ngày 10/ 6/2018 cho đến nay. Họ quả là những anh hùng vô danh, vì NƯỚC quên mình. Họ mới xứng đáng là con của Mẹ Việt Nam. Nếu ở hải ngoại, Quí vị không sử dụng lá phiếu chính nghĩa của người Quốc Gia lưu vong để loại những thành phần chân tay của những kẻ làm lợi cho VC thì không sớm thi muộn e rằng vết dầu loang lan tới hải ngoại sẽ thấm màu đỏ và sẽ có một ngày Quê Hương Việt Nam sẽ bị bao phủ một bầu trời ảm đạm thê lương." Nạn Hán hóa và cờ Đỏ 6 sao ( cờ Trung Cộng 5 sao + cờ Việt Cộng 1 sao = nhập một ) sẽ xuất hiện trên quê hương VN " (Phạm Đức Nhì ). 

Chẳng lẽ Quí Vị đành tâm im lặng nhìn chính thân nhân, họ hàng, con cháu và bạn bè thân thương của chúng ta còn kẹt lại ở quê nhà sống trong cảnh trăm đắng ngàn cay như người Tây Tạng hiện nay hay sao ? 

Kết luận :Nếu Quí Vị còn quan tâm đến vận mệnh Đất Nước đang lâm nguy và Cộng Đồng Hải ngoại đang bi VC tay sai len lõi xâm nhập lũng đoạn các sinh hoạt Cộng Đồng Hải Ngoại.Không gì hơn là Quí vị đồng hương TNVC/SJ nhín chút thì giờ vận động Quí cử tri khu vực 7 bầu cho UCV người Mỹ là Bà UCV Maya Esparza . Đồng thời để không bị nhục lây, ước mong ba ngàn một trăm sáu mươi mốt cử tri đã bầu cho các UCV như Vân Lê, Thomas Dương, Chrisle nên dồn phiếu, bầu cho UCV MAYA ESPARZA. Mong lắm thay !
Phúc Lâm (CN)

PS:Thưa nhà báo Vi Anh, câu hỏi: "Thói quen người Việt bầu cho ngưởi Việt có quan trọng bằng nguyện vọng, quyết tâm ngăn chận không cho ảnh hưởng CSVN xen vào hàng ngũ đại diện dân cử dù ở bất cứ cấp nào hay không?
." Hai từ "hay không" là do tôi thêm vào cho câu hỏi được rõ hơn . 

Mong nhà báo Vi Anh thông cảm cho . 
Xin thành thật cám ơn .



On Saturday, October 6, 2018, 6:11:01 PM PDT, VienXu SanJose > wrote:


 


On Sunday, July 29, 2018, 11:56:23 PM PDT, VienXu SanJose <> wrote:

      NHỤC VỚI CỬ TRI
        Viết tặng Phúc Lâm Vũ Đình Hậu ( trungnghia6331@...
  
       Già rồi nên nghỉ ngơi đi.
Ham sân si quá nhị tì... không xa!
     Cử tri sáng suốt quá mà...
Ngày 5 tháng 6 lòng tan... nát lòng?!
     Coi chừng thân thể tiêu vong.
Nay đà 91 chờ mong cái hòm!!
     Thôi đi... đừng có om sòm.
Dai như đĩa đói! Thân còm như ma...
     Đã xong một trận..."đá gà"!!
Trầy vi... trốc vẩy! Ối dzà thương đau!
     Biết bao nhiêu đấng.... "anh hào"!
Lộn mèo, té ngửa...ôm nhau xuống cầu. 
     Thúi ình hả bọn mưu sâu??
Gian manh tráo trở, chụm đầu tính toan.
     Cử tri thương lắm "nghị hòn"! (1)
Âm thầm vận động bà con xa gần.
     Không như khứa lão lên gân!
Muốn cho bà Mễ được phần... than ôi!!
     Lão già... lú lẫn mất rồi.
Cổng "Lê Chiêu Thống" lên ngồi nghị viên??
     Hay là Lão đã hóa điên?
Giống Lâm Có Đức?! Thật phiền đồng hương.
     Cộng đồng tỵ nạn tỏ tường.
Đừng mong "ấm ớ" gạt lường bà con.
     Đồng bào khu 7  sắc son.
Quyết tâm dồn phiếu: cho... tròn 8 năm!!
                                 VXSJ
                           San Jose 29/7/2018

 (1) " nghi hòn" là tên mà Phúc Lâm Vũ Đình Hậu (trungnghia6331.) đặt cho nghị Tâm.

  Lão già đã "ưu ái" đặt cho NV Nguyễn Tâm và còn khoác áo cờ đỏ sao vàng cho nghị Tâm nữa chứ! Ông Tâm không thèm phản ứng, vì ông đặt hết niềm tin mãnh liệt vào cử tri sau gần 4 năm ông phục vụ... và khi các nhóm TĐQH chúng tôi đi gõ cửa, nhiều cử̉ tri nhắc lại chuyện nầy... rồi cùng nhau cườ̀̀i ngất luôn với lời hứa dồn phiếu cho nghị Tâm, vì ông quá́ hiền và rấ́́t tận tâm với đồng hương khu 7, kể cả đồng hương ngoài khu vực. 
Cho nên đêm 5/6/2018 cử tri khu 7 dành kết quả tuyệt vời cho "nghị hòn" Nguyễn Tâm đú́́́ng theo lời hứa! 
  Quý cử tri có đọc được những hàng nầy, chúng tôi xin rất cám ơn và hẹn những ngày tháng tới.
 Nhóm TBĐ. 
     VXSJ



On Friday, October 5, 2018, 1:55:58 PM PDT, trung do <> wrote:




----- Forwarded Message -----
From: "h.nguen>; Anh Chị Lê Quang Đoàn + MY <>
Sent: Friday, October 5, 2018 9:13 AM
Subject: Fw: VÌ SAO KHÔNG NÊN BẦU CHO UCV NGUYÊN TÂM ?





TÂM THƯ KÍNH GỬI 3,161 VỊ CỬ TRI KHU VỰC 7 (lần thứ 6)  ̣̣
Thưa Quí Vị,
Thưa, " Thói quen người Việt bầu cho người Việt có quan trọng bằng nguyện vọng, quyết tâm ngăn chận không cho ảnh hưởng CSVN xen vào hàng ngũ đại diện dân cử dù ở bất cứ cấp nào hay không?. 
Và,
Bầu cho một ứng cử viên gốc sắc tộc khác mà thiết tha với cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN có lợi hơn cho một ứng cử viên gốc Việt đón gió trở cờ. Câu người Việt bầu cho người Việt dễ bị lợi dụng bởi những kẻ ma giáo ăn cơm quốc gia thờ ma CS, nếu không dùng kính chiếu yêu soi xét họ./ (Vi Anh). Nhà báo Vi Anh nhận định rất đúng .

Thưa Quí Vị,
Thưa "nói ra xấu hổ lây nhưng phải nói" là vì Thế giới không phân biệt được tư cách của người Việt trước và sau năm 1975 nên chúng ta bị xấu hổ lây!. Bởi thế khi lang thang vào các trang mạng thấy những tin không đẹp về người Việt ăn cắp ở các Siêu của Nhật và Đại Hàn mà không khỏi xấu hổ lây. Không biết Quí vị cảm thấy như thế nào ? 

Tôi nghĩ, ít nhiều gì cũng có.Thưa phải không ạ!

Trên đây chỉ nói đến những người Việt sinh sau 1975, không được giáo dục như thời Việt Nam Cộng Hòa. Hành động ăn cắp mánh mung của họ như cơm bữa không dính dáng gì đến chúng ta. Vậy mà không hiểu sao,chúng ta vẫn cảm thấy nhục lây! 

Huống hồ gì Nghị Viên Nguyễn Tâm lại là người đại diện cho cư dân Khu Vực 7 mà có những hành động vô đạo đức và vô trách nhiệm để các báo chí Mỹ tại Sanjose nhiều lần đăng tải, khắp thế giới đều hay đều biết. Bảo sao không nhục lây cho đặng đây!

Để Quí Vị rõ hơn, xin tóm lược một số thành tích vô đạo đức và thiếu trách nhiệm  của UCV Nguyễn 
Tâm :

1. UCV Nguyễn Tâm là một LS thiếu lương tâm nghề nghiệp, quịt tiền bồi hoàn Insurance  của thân chủ, để bị thu hồi bằng hành nghề luật sư? 

2. UCV Nguyễn Tâm bán đứng thân chủ cho bọn gian thương trong vụ án Tế bào gốc Stammzell để cùng bọn gian thương trục lợi. Bằng cách tự ý thay tên đổi họ của thân chủ. Thay vì họ và tên của thân chủ là Nguyễn(Last name) Thượng (Middle name) Vũ (First name) hóa thành ra là Vũ (Last name) Thượng (Middle name) Nguyễn (First name). 

Vì thế cho dù BS Nguyễn Thượng Vũ đều hiện diện trong 3 phiên Tòa. Tòa xem như vắng mặt và bị xử thua kiện. Đến nỗi BS Nguyễn Thượng Vũ phải bôn ba khắp nơi để gõ cửa Công Lý nên mới đảo ngược được kết quả. Nếu gặp như chúng ta chỉ có nước kêu TRỜI mà thôi ! 

3, UCV Nguyễn Tấm sớm trở thành Việt Kiều yêu nước. Năm 1990, UCV Nguyễn Tâm về làm ăn với VC, chụp hình với VC Võ Văn Kiệt. Thời điểm đó ở Hải ngoại phong trào chống cộng rất cao. Nếu như mà đồng hương mà biết sẽ không để Ông ta yên đâu. Điển hình, chỉ có một nhóm văn công VC qua thực hiện công tác "văn hóa vận"  tại Hotel Marriot hai ba đêm.

 Đồng hương từ các nơi đổ xô về đến năm sáu ngàn người biểu tình phản đối. Như  cố ca nhạc sĩ đấu tranh Việt Dzũng từ nam Cali, Nguyệt Ánh từ Florida và nhiều ca si hải ngoại tham dự cuộc Biểu tình lớn thứ hai sau cuộc biểu tình chống tên Trần Trường treo cờ máu ở nam Cali . 

4. UCV Nguyễn Tâm là kẻ phản bội lý tưởng Quốc Gia nên sau khi đắc cử NV Khu Vực 7 lại giở trò "ăn cháo đái bát" âm mưu biến Ngày 30 Tháng 4 thành ra Ngày Hành Trình Đi tìm Tự Do. Đồng thời còn cấu kết cùng Bà Madison biến Tháng Tư Đen thành Tháng Di Sản? ? Nhưng đều thất bại !

6.Nghị viên Nguyễn Tâm đẻ ra nghị quyết 3.8 chỉ cấm cờ máu VC tại các Cột cờ Thành phố, còn mọi nơi trong thành phố thì VC treo cờ, thành phố không có quyền cấm? Phải chăng NQ 3.8 làm lợi cho VC mà UCV Nguyễn Tâm không dám thảo luận với nhà văn Kiêm Ai và Cụ Võ Tử Đản.

7.Đường đi hay tối, nói dối hay cùng nên thành tích"bạ đâu vơ đó UCV Nguyễn Tâm bị Bà LYDIA GUEL, giám đốc dịch vụ chống nghèo của Cộng Đồng Công Giáo Thánh Tâm lật tẩy hết đường chối cãi. Bà LYDIA GUEL nói thẳng thừng(blunt talk):"Chúng tôi Không (và sẽ không)( We Don’t (and Won’t) Endorse Tam Nguyen for San Jose’s D7.)".

Sở dĩ Bà LYDIA GUEL không thể tiếp tục ủng hộ UCV Nguyễn Tâm nữa vì Bà đã nhận ra con người thật của UCV Nguyễn Tâm là người không đủ tư cách đại diện cho cử tri khu vực 7 nữa, nhất là cư dân nghèo.Thay vì UCV Nguyễn Tâm, phải dùng lá phiếu đại diện tranh đấu cho dân nghèo chứ sao lại bầu thuận cho người giàu có nhà cho thuê được tăng tiền thuê nhà. 

Nếu Quí vị không bỏ tiền túi trả tiền tăng thuê nhà không có nghĩa là Quí vị không bị ảnh hưởng đến tiền tăng thuê nhà. Là vì chánh phủ trả cho Quí Vị đó đa! Còn đối với những người dân nghèo không được trợ cấp phải đối đầu bao khó khăn mới có nơi ăn chốn ở. Quí vị thấy lương tâm của UCV Nguyễn Tâm ra sao? 

Bốn năm đại diện cho cử tri Khu vực 7 chứng tỏ UCV Nguyễn Tâm là người vô tài, thiếu đức, không xứng đáng đại diện cho cử tri khu vực 7 nữa !.
Nếu Quí Vị cử tri Khu Vực 7 mà bầu cho UCV Nguyễn Tâm vào 11/2018 chẳng khác nào như RẮN THÊM CHÂN thì làm sao tiếp tay thắp ngọn lửa đấu tranh cùng nhân dân  trong nước cho đặng đây! 

Những người dân trong nước ý thức được rằng NƯỚC MẤT LÀ MẤT TẤT CẢ nên bất chấp mọi nguy hiểm thắp lên ngọn lửa đấu tranh kể từ ngày 10/ 6/2018 cho đến nay. Họ quả là những anh hùng vô danh, vì NƯỚC quên mình. Họ mới xứng đáng là con của Mẹ Việt Nam... 

Nếu ở hải ngoại, Quí vị không sử dụng lá phiếu chính nghĩa của người Quốc Gia lưu vong để loại những thành phần chân tay của những kẻ làm lợi cho VC thì không sớm thi muộn e rằng vết dầu loang lan tới hải ngoại sẽ thấm màu đỏ và sẽ có một ngày Quê Hương Việt Nam sẽ bị bao phủ một bầu trời ảm đạm thê lương." Nạn Hán hóa và cờ Đỏ 6 sao ( cờ Trung Cộng 5 sao + cờ Việt Cộng 1 sao = nhập một ) sẽ xuất hiện trên quê hương VN " (Phạm Đức Nhì ). 

Chẳng lẽ Quí Vị đành tâm im lặng nhìn chính thân nhân, họ hàng, con cháu và bạn bè thân thương của chúng ta còn kẹt lại ở quê nhà sống trong cảnh trăm đắng ngàn cay như người Tây Tạng hiện nay hay sao ? 

Kết luận :Nếu Quí Vị còn quan tâm đến vận mệnh Đất Nước đang lâm nguy và Cộng Đồng Hải ngoại đang bi VC tay sai len lõi xâm nhập lũng đoạn các sinh hoạt Cộng Đồng Hải Ngoại.Không gì hơn là Quí vị đồng hương TNVC/SJ nhín chút thì giờ vận động Quí cử tri khu vực 7 bầu cho UCV người Mỹ là Bà UCV Maya Esparza .

 Đồng thời để không bị nhục lây, ước mong ba ngàn một trăm sáu mươi mốt cử tri đã bầu cho các UCV như Vân Lê, Thomas Dương, Chrisle nên dồn phiếu, bầu cho UCV MAYA ESPARZA. Mong lắm thay !
Phúc Lâm (CN)

PS:Thưa nhà báo Vi Anh, câu hỏi: "Thói quen người Việt bầu cho ngưởi Việt có quan trọng bằng nguyện vọng, quyết tâm ngăn chận không cho ảnh hưởng CSVN xen vào hàng ngũ đại diện dân cử dù ở bất cứ cấp nào hay không?.
" Hai từ "hay không" là do tôi thêm vào cho câu hỏi được rõ hơn . Mong nhà báo Vi Anh thông cảm cho . 

Xin thành thật cám ơn .



__._,_.___

Posted by: "h.nguen

No comments:

Post a Comment

Featured post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-10/5/2024

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List