xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Saturday 16 March 2019

CẮN CÀN – SỦA BẬY




----- Forwarded Message -----
To:   SaigonHDradio <
Sent: Saturday, March 16, 2019, 8:50:52 AM PDT
Subject: CẮN CÀN – SỦA BẬY

CẮN CÀN – SỦA BẬY
Gần tháng qua hẳn đồng hương người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản vùng Tây Bắc Hoa Kỳ cũng như khá nhiều người theo dõi trên các diễn đàn đều biết:
-        Quốc Nam vô cớ hỗn láo với Tư Kiên bằng những lời lẽ thiếu giáo dục, côn đồ, mất dạy khi nói chuyện qua điện thoại với Nguyễn Đồng Duy (hội trưởng hội Thủ Đức WA) và bị ghi âm rồi Lê Quang Khánh (hội phó) thuật lại trên internet. Vụ việc này xảy ra từ Tháng Tám 2018 mãi tới Tháng Mười Hai 2018 mới bị phanh phui, Tư Kiên tôi đã gọi cho hắn, nhưng hắn không dám bắt phone, gởi email, text message hắn cũng không trả lời và sau đó đã nhờ 5 người nói chuyện với hắn thì hắn ú ớ, thậm chí cháu tôi là ông Lê Thái nói chuyện còn bị hắn hỗn hào nữa. Suốt thời gian từ Tháng Tám tới Tháng Mười Hai tưởng đâu nói lén sau lưng không ai biết nên Quốc Nam vẫn mời tôi tham gia các hoạt động của hắn và tôi vẫn sinh hoạt bình thường (vì chưa biết), điều này “đồng bọn” Quốc Nam như các ông Bùi Quốc Hùng, Trần Bá Hạnh có thể làm chứng, ngoài ra còn nhiều người nữa có uy tín trong Cộng Đồng NVTNCS TBWA như ông Nguyễn Lam Sơn, ông Phạm Chinh… có thể làm chứng nữa.
-        Sau hơn 2 tháng để cho Quốc Nam có thời gian suy nghĩ hơn thiệt nhưng hắn làm lơ nghĩ rằng chuyện đã rồi hoặc nghĩ rằng tôi né tránh vì sợ hắn nên hắn lại giở trò đểu cáng để chửi ông thi sĩ Song Xuyên và một số anh chị em Văn Nghệ Sĩ Tây Bắc qua vụ tổ chức Mừng Xuân Kỷ Hợi, vì thế tôi phải ra mặt để dạy dỗ hắn. Tánh của tôi “đi với Bụt mặc áo cà sa-đi với ma mặc áo giáp” thế cho nên với loại người đê tiện thích huênh hoang, khoác lác, bịp bợm như Quốc Nam tôi đã dùng những từ nặng nề để mài dũa hắn.
-        Mọi người đều biết rất rõ suốt mấy chục năm nay Quốc Nam tiếm danh, tự xưng thi văn sĩ và do đó tôi có làm một số bài thơ thách thức tên này “họa” lại. Ai cũng hiểu “xướng – họa” là thú tao nhã của văn nhân mặc khách, và lẽ ra Quốc Nam nên vui mừng vì có người xướng họa thơ, tuy nhiên điều trái ngược tên này né tránh bằng cách “không cho một chữ”, cách đối phó hèn mạt này ai cũng biết là để che dấu cái dốt của một thằng hợm hĩnh, tuy vậy Quốc Nam bị tôi dồn vào chân tường nên hắn “mất lý trí” vì thế quay qua sủa càn cắn bậy, những chuyện hắn bịa đặt khơi khơi để lừa gạt đồng hương ở xa, nhưng có lẽ hắn không ngờ, hoặc mặt hắn quá trơ trẽn quá dầy, đó là hắn vu khống trong khi mọi người đều biết rõ, kèm theo những lời vu khống hắn vẫn không bỏ cố tật huênh hoang khoe khoang khoác lác, và nguy hiểm là hắn tìm cách gây chia rẽ, tất nhiên âm mưu của Quốc Nam không thể qua mặt được đồng hương Seattle và vùng phụ cận, chỉ đau lòng cho đồng bọn hắn phải mang nhục với con thú người đê tiện cắn càn sủa bậy, vô học bất tài.
-        Qua văn phong, văn từ mà Quốc Nam viết ra trong các bài viết núp bóng, đội quần một phụ nữ tên Nguyễn Thị Thanh Vân hẳn mọi người đều rõ khả năng văn hóa của ông “thi văn sĩ” Quốc Nam, đó là nói về văn xuôi mà viết lách không ra gì: chuệch choạc, lung tung, ý tứ lộn xộn, trình bày rối rắm; trình độ này chỉ đáng là học trò Tiểu Học, vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại đậu nổi Tú Tài, chắc là chạy tiền??
-        Tôi đã thách thức Quốc Nam nhiều lần “họa” thơ, “đấu” thơ với tôi, vì tôi biết rõ yếu điểm của tên này “thùng rỗng kêu to”, những kẻ bất tài vô hạnh thì thường như vậy “xấu hay nói tốt-dốt hay nói chữ”.
-        Ông Trần Bá Hạnh, ông Phạm Chinh khuyên tôi nên tha cho hắn, chửi hắn như vậy đủ rồi, chửi nhiều người ta cho là lắm điều, cố chấp; nhưng như mọi người thấy Quốc Nam vẫn là một tên ngu đần ngoan cố, dù không dám họa thơ, đấu thơ với tôi, nhưng qua những bài viết (đội quần Nguyễn Thị Thanh Vân) hắn vẫn tiếp tục khoe khoang “thi văn sĩ Quốc Nam”, rồi khoác lác đủ trò đủ kiểu và vu khống, bôi lọ, xuyên tạc, chụp mũ VC, đây chính là trò đểu cáng của bọn thất học khi không còn cách nào nữa (chó bị dồn vào chân tường) thì quay ra nói sảng nói tiều, hươu hươu vượn vượn cho bớt nhục.
NẾU LÀ NGƯỜI CÓ DANH DỰ, NHẤT LÀ DANH DỰ MỘT SĨ QUAN VÕ BỊ DALAT, TIẾM DANH TỰ XƯNG “THI VĂN SĨ”, QUỐC NAM NÊN TRỔ TÀI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT THƠ PHÚ ĐI, núp váy viết lách bậy bạ thì hèn quá, dốt nát quá.
Phải vậy không quý đồng hương, can đảm lên Quốc Nam, họa thơ với ông Tư Kiên mấy bài  cho thiên hạ biết tài “thi văn sĩ”!!!
Trương Trọng Kiên (Mar 16 2019)


From:


to:


bcc:

Kim Long Nguyen <kimlong5921@yahoo.com>


date:

Mar 15, 2019, 4:22 PM

subject:

Việt gian Tư Kiên hiên nguyên hình là


Trên Cao Nguyên Tình Xanh Washington, thời gian gần đây bỗng nảy ra 1 ông mang bí danh là Tư Kiên. Ông này hết chửi người này đến ngưới kia với những ngôn từ tục tĩu & hạ cấp, khiến mọi người đều khinh bỉ ông ta, kể cả người tuổi trẻ như Thanh-Vân tôi.. Nhưng mới đây, khi Ủy Ban Hành Đông Chống Cộng & Tay Sai tiểu bang Washington công bố email ngày 19/8/2019 của TK yêu cầu phiên họp khẩn cấp của Ủy Ban là đừng động chạm tới Sư Đỏ Thích Đồng Trung mà quay sang chửi kịch liệt nhóm cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Có nghĩa là hãy bỏ qua tội lỗi của bọn Việt Gian của TK, mà dồn nỗ lực đánh phá những cựu Sĩ Quan Thủ Đức!
Bị lộ diện là kẻ nằm vùng bênh vực Sư Đỏ Thích Đồng Trung, TK cuống cuồng sợ hãi, nên không dám nói về “email độc hại” gởi UB Hành Động Chống CS & Tay Sai ngày 19/8/2019, mà quay ra tiếp tục chửi bới Người Việt Quốc Gia (không chửi VC) hoàn toàn sai chủ đề, với loạt chữ nghĩa không giống ai & nhai đi nhại cũng có bấy nhiều thôi. TK thực đúng là “Dư Luận Viên VC” như thi văn sĩ Quốc-Nam đã tặng cho TK trước đây.
Để tìm hiểu rõ nét hơn ông Việt Gian TK giờ đây ra sao, kính mời quý đồng hương đọc qua Link sau đây:
Trân trọng.
NGUYỄN THỊ THANH-VÂN, Chủ Biên

  
Chuyện dài Seattle

----- Forwarded Message -----
To:   SaigonHDradio <>;  
Sent: Friday, March 15, 2019, 11:50:39 PM PDT
Subject: Trả lời Quốc Nam, tên đê hèn núp váy

Trả lời Quốc Nam, tên đê hèn núp váy
Chắc cư dân Seatlle và vùng phụ cận không ai lại gì gã Quốc Nam, một thằng dốt nát đê hèn sống bám váy phụ nữ, và chuyên nghề núp váy. Chuyện Quốc Nam đội quần một phụ nữ có tên Nguyễn Thị Thanh Vân không còn bịp được ai nữa, ai cũng biết tên này bắt chước Trần Dân Tiên (HCM) đội tên đội lốt, sở dĩ tôi không muốn trả lời vì quá khinh bỉ tên đê hèn khiếp nhược đội váy, nên để mặc “chó sủa mặc chó”, tuy nhiên vì tên Quốc Nam đội váy Nguyễn Thị Thanh Vân này cố tình xuyên tạc sự thật để bịp bợm đồng hương cũng như để gây mất đoàn kết trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản nên tôi buộc phải lên tiếng; bài viết này là trực tiếp vỗ vào mặt tên Quốc Nam đội váy Nguyễn Thị Thanh Vân chứ không phải tôi muốn tranh cãi với phụ nữ, dù rằng phụ nữ đó là bà nội Quốc Nam cũng không đáng để tôi chấp bút.
1.     Ngay khi nhận được poster của Quốc Nam qua ông Trần Bá Hạnh, thấy phía dưới có đoạn chống ông Thích Đồng Trung (khi đó TĐD chưa có xích mích gì với đồng hương), tôi đã lên tiếng tại sao lại chống ông ta, tôi cũng được một người cháu gởi cho 1 thư mời (qua email) về chương trình Lễ Vu Lan tại Chùa Dược Sư, trong đó không thấy có tên Đàm Vĩnh Hưng và chỉ có tên bầu show Tuấn Hiền và vì thế tôi nêu thắc mắc, Quốc Nam dùng thủ đoạn bịp bợm không dám phổ biến lại email của tôi với thủ đoạn đê tiện đánh lận đồng hương, đây chính là thói quen đê tiện và hèn hạ của hắn.
2.     Trong poster Quốc Nam hô hào đi biểu tình vào 2 ngày Thứ Năm 23/8 và Thứ Sáu 24/8. Tôi và người cháu là ông Lê Thái đã lặn lội từ Marysville (hơn 40 miles) và từ Everett (hơn 30 miles) có mặt tại Chùa Dược Sư từ lúc 10 giờ sáng Thứ Năm 23/8 để yểm trợ và làm livestream phổ biến cho mọi người, nhưng chờ mãi không thấy gì, gọi cho Quốc Nam hắn không trả lời, gọi cho ông Trân Bá Hạnh cũng thế, mãi tới 12 PM bà Mai Ngọc Hoa (vợ ông Trần Bá hạnh) mới gọi lại cho biết là buổi biểu tình bị cancel nhưng cũng không cho chúng tôi biết là sẽ tổ chức lại vào ngày sau, bà Trần Bá Hạnh có thể minh xác điều này. Do vậy qua ngày sau khi Quốc Nam kéo đoàn biểu tình đến chú cháu tôi không có mặt. Tại sao Quốc Nam chỉ chú trọng vào điểm này mà không hề nhắc tới trò thất tín của hắn với chú cháu tôi, hơn nữa chúng tôi ở quá xa. Sau đó hẳn mọi người biết đến những việc chú cháu tôi làm với Thích Đồng Trung, Quốc Nam cũng điếm thúi không nhắc tới, thật quá dối trá, đê hèn.
3.     Về chuyện với anh em hội Thủ Đức WA, những ai nghe “đài” Quốc Nam hẳn đều rõ Quốc Nam và Bùi Quốc Hùng làm talk show chửi bới Hội Thủ Đức ra sao, riêng Lê Quang Khánh và Nguyễn Đồng Duy (hội trưởng, hội phó hội Thủ Đức WA) còn bị 2 tay này chửi bới thậm tệ nhiều lần, chính tôi cũng 2 lần “được” Quốc Nam mời tham gia talk show “chửi ké” Lê Quang Khánh, nhưng Quốc Nam cố tình lờ đi chỉ chú trọng chuyện của cá nhân tôi với mục đích gây thêm hố sâu chia rẽ. Chính vì có chuyện Quốc Nam chửi anh em hội Thủ Đức WA nên tôi mới giỡn chơi nói với Quốc Nam là sao không chửi anh em Thủ Đức WA nữa, và bị Quốc Nam xuyên tạc để nói rằng tôi yêu cầu hắn chửi anh em Thủ Đức còn bênh vực Thích Đồng Trung. Thực ra, ai cũng biết sở dĩ một số Phật Tử làm dữ với đoàn biểu tình (xem hình) và sau này Thích Đồng Trung lập bài vị tế sống 11 người, cũng vì sự ngu dại của Quốc Nam, lẽ ra nếu Quốc Nam chỉ chống đối Tuấn Hiền và Đàm Vĩnh Hưng thì chắc không xảy ra chuyện 2 nữ Phật Tử lao ra đòi nhét under wear đã qua xử dụng vào mõm Quốc Nam và chắc cũng không có chuyện 11 người bị lập đàn tế sống.
4.     Quốc Nam tiếm danh tự xưng là thi văn sĩ, nhưng thời gian qua hẳn mọi người thấy rõ trình độ của tên này ra sao, những bài viết của hắn (đội tên, đội quần Nguyễn Thị Thanh Vân) tỏ ra trình độ quá kém, văn phong, văn từ chuệch choạc, ấu trĩ, nội dung ám muội toàn một giọng gây chia rẻ làm lợi cho CSVN và nhất là quen thói huênh hoang khoác lác, NẾU QUỐC THAM THỰC SỰ CÓ TÀI SAO KHÔNG DÁM HỌA THƠ ĐẤU THƠ VỚI TÔI? Tư cách, sĩ diện đàn ông để đâu? Tại sao không dám dương tên dương mặt ra? Ai chẳng biết trò đội quần núp váy? Dấu mãi được sao?
5.     Việc xích mích chửi qua chống lại giữa tôi với vài người anh em hội Thủ Đức đã qua, trong buổi Tưởng Niệm Hoàng Sa ngày 19/01 tại Hội Trường Holly Gathering 15 anh em Hội Thủ Đức WA gặp tôi đều vui vẻ chào hỏi, việc này xảy ra trước mặt gần 300 đồng hương trong buổi Lê đó, chỉ có Quốc Nam đui mù và gian xảo nên mới giả vớ không biết.
6.     Ai cũng biết Quốc Nam là một thằng mất dạy, vô văn hóa và hèn hạ, chỉ nội cái việc hắn đổi từ họ Nguyễn qua họ Washington đã là một trò điếm nhục, nhưng khi bị phanh phui thì hắn lại chối biến đi là hắn đổi thành họ Quốc tên Nam chứ không phải đổi qua họ Washington, dù hèn hạ không dám nhận nhưng hành động chối bỏ tổ tông cũng là hành động vô văn hóa, vô đạo đức. Lợi dụng cái gọi là “đài phát thanh” hắn chửi vung vít mọi người, dù người đó là ân nhân từng bố thí cho hắn, chuyện này khỏi cẩn nhắc lại, nhưng thêm một chuyện mà nhiều người được biết trong buổi Liên Hoan mừng Đệ Nhất Chu Niên ngày ra mắt HĐĐD và nhân tiện Mừng 2 vị Tân Dân Cử đầu tiên của Cộng Đồng NVQGTNCS TBWA mới đắc cử là ông Joe Nguyễn và bà Thái Mỹ Linh, Quốc Nam hung hăng con bọ xít đòi lên “đài” chửi ông Joe Nguyễn, việc này đã được tôi thay mặt bố mẹ hắn dạy dỗ và chửi bới thậm tệ trước mặt rất nhiều người ở cuối Hội Trường, ông Huỳnh Thanh Bình và nhiều người nữa có thể làm chứng.
7.     Quốc Nam là SQ Võ Bị Đà Lạt, nhưng sau khi ra trường chỉ một thời gian ngắn hắn giải ngũ, nhiều nghi vấn là hắn hủy hoại thân thể và đựơc bố vợ là một Trung Tá bao che nên vụ việc êm xuôi, anh em Võ Bị Đà Lạt nhiều người vẫn thắc mắc và khinh bỉ tư cách hèn nhát của hắn. Việc hắn gây gổ với Tư Kiên và bị Tư Kiên chửi mắng đích danh hắn hoàn toàn không liên quan gì tới bất kỳ một Sĩ Quan Võ Bị nào, thế nhưng với trò gây xáo trộn để làm lợi cho CSVN tên Quốc Nam lu loa rằng Tư Kiên chửi bới Sĩ Quan Võ Bị, vậy thì khi Quốc Nam hỗn láo với Tư Kiên có phải hắn hỗn láo với anh em BĐQ không? Có phải hắn hỗn láo với CĐNVQG TNCS TBWA không? Rõ ràng đây là lập luận của tên con nít thất học nhằn gây chia rẽ, xáo trộn hàng ngũ chống Cộng, làm lợi cho bọn CSVN.
Tóm lại, tên xảo trá nhưng lại đê hèn Quốc Nam đúng là loại bại hoại cần phải loại trừ khỏi CĐNVQG TNCS TBWA, chúng ta không thể chấp nhận một tên ngu dốt nhưng lại thích khoe khoang bịp bợm và đang cố tình gây chia rẽ làm lợi cho bọn CSVN.
Lời cuối cùng để nói với tên lưu manh này là TƯ KIÊN THÁCH THỨC QUỐC NAM ĐẤU THƠ. NÉ TRÁNH LÀ CHỨNG TỎ QUỐC NAM LÀ MỘT THẰNG VÔ HỌC, VÔ LẠI, BỊP BỢM VÀ DỐT NÁT. Đây là điều tôi công khai thách thức để mọi người biết.
Trương Trọng Kiên (Mar 15 2019)
Inline image

Quốc Nam bị 2 Phật tử xấn tới nhét under wear đã qua xử dụng vào mõm


From:


to:


bcc:


date:

Mar 15, 2019, 4:22 PM

subject:

Việt gian Tư Kiên hiên nguyên hình là


Trên Cao Nguyên Tình Xanh Washington, thời gian gần đây bỗng nảy ra 1 ông mang bí danh là Tư Kiên.. Ông này hết chửi người này đến ngưới kia với những ngôn từ tục tĩu & hạ cấp, khiến mọi người đều khinh bỉ ông ta, kể cả người tuổi trẻ như Thanh-Vân tôi. Nhưng mới đây, khi Ủy Ban Hành Đông Chống Cộng & Tay Sai tiểu bang Washington công bố email ngày 19/8/2019 của TK yêu cầu phiên họp khẩn cấp của Ủy Ban là đừng động chạm tới Sư Đỏ Thích Đồng Trung mà quay sang chửi kịch liệt nhóm cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Có nghĩa là hãy bỏ qua tội lỗi của bọn Việt Gian của TK, mà dồn nỗ lực đánh phá những cựu Sĩ Quan Thủ Đức!
Bị lộ diện là kẻ nằm vùng bênh vực Sư Đỏ Thích Đồng Trung, TK cuống cuồng sợ hãi, nên không dám nói về “email độc hại” gởi UB Hành Động Chống CS & Tay Sai ngày 19/8/2019, mà quay ra tiếp tục chửi bới Người Việt Quốc Gia (không chửi VC) hoàn toàn sai chủ đề, với loạt chữ nghĩa không giống ai & nhai đi nhại cũng có bấy nhiều thôi. TK thực đúng là “Dư Luận Viên VC” như thi văn sĩ Quốc-Nam đã tặng cho TK trước đây.
Để tìm hiểu rõ nét hơn ông Việt Gian TK giờ đây ra sao, kính mời quý đồng hương đọc qua Link sau đây:
Trân trọng.
NGUYỄN THỊ THANH-VÂN, Chủ Biên


__._,_.___

Posted by: ken tran 
__._,_.___

Posted by: ken tran 

No comments:

Post a Comment

Featured post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-10/5/2024

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List