xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Thursday 14 March 2019

Nguyễn Thanh Tú kết liễu băng đảng VOICE/Việt Tân từng bước một.

 
VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG, VIỆT KIỀU
BA THỨ HỢP LẠI TIÊU ĐIỀU NƯỚC NAM


Nguyễn Thanh Tú kết liễu băng đảng VOICE/Việt Tân từng bước một.

Cắt vòi bạch tuộc: Trịnh Hội "tẩu" để đàng em lãnh đủ. Trịnh Hội “tẩu” nhưng sẽ không “thoát” – Rành rành VOICE/...

Phản hồi của Nguyễn Thanh Tú về Thông Cáo Báo Chí của băng đảng Việt Tân...

QUỸ PHÁP LÝ: HOA KỲ: Paypal - conglychodamphong@gmail.com VIỆT NAM: AB Bank Tài Khoản - 0551003506093 Mọi chi ti...

Nguyễn Thanh Tú kết liễu băng đảng VOICE/Việt Tân từng bước một.






Cắt vòi bạch tuộc: Trịnh Hội "tẩu" để đàng em lãnh đủ. Trịnh Hội “tẩu” nhưng sẽ không “thoát” – Rành rành VOICE/ Việt Tân đưa lậu người vào Canada Biết rằng tôi đã nắm được nhiều chứng cứ về sự dối trá của mình, Trịnh Hội khôn ngoan từ chức để thoát thân.

Trịnh Hội đang chặt vòi VOICE và rúc vào chỗ kín ẩn nấp một thời gian, chờ khi thuận tiện sẽ lại mọc ra một cái vòi mới. Đó chính là kế thoát thân mà con bạch tuộc Việt Tân đã sử dụng từ mấy mươi năm qua.

36 năm trước, băng đảng Việt Tân kết thúc hơi thở cuối cùng của cố ký giả Đạm Phong với 7 viên đạn .45 ly. 36 năm sau, Nguyễn Thanh Tú, con trai cố ký giả Đạm Phong, không muốn vội vã kết liễu băng đảng Việt Tân. Tôi muốn băng đảng Việt Tân chứng kiến tôi kết liễu các ông từng bước một.

Trịnh Hội “tẩu” nhưng sẽ không “thoát” – Rành rành VOICE đưa lậu người vào Canada

Gần đây VOICE đã phổ biến thư nội bộ của Trịnh Hội tuyên bố “về hưu”. Ai đọc cũng đều thấy bản chất giả dối của nó. Đối tượng thực của lá thư không phải là nội bộ của VOICE mà là dư luận bên ngoài. Lý do thực của sự từ chức không phải là để VOICE “thoát khỏi cái bóng của Trịnh Hội” mà là trốn chạy để đám đàn em còn lại trong VOICE lãnh đủ cái tội lừa dối các người đóng góp tài chánh, lừa dối chính phủ Canada, và lừa dối cả cộng đồng khi dùng quỹ từ thiện để đưa lậu người vào Canada. Tháng 11, tôi sang Thái Lan và về Việt Nam để thu thập chứng cứ nhằm phanh phui sự lừa dối này. Và hoàn toàn không ngẫu nhiên trùng hợp mà Trịnh Hội từ chức cũng vào thời điểm ấy: Kẻ gian biết mình đã bại lộ.

Tôi sẽ lần lượt chứng minh rằng VOICE đã lấy chỗ định cư của các cựu thuyền nhần thực sự lưu lạc nơi đất Thái để đưa lậu các thành phần “đại gia” ở Việt Nam vào Canada. Các đại gia này giàu hơn hẳn các người ở hải ngoại đã góp tiền mua vé máy bay cho họ, đứng tên bảo trợ họ, và đi xin nồi niêu xoong chảo cũ cho họ trong những ngày họ vừa đến Canada. Chi vài chục nghìn USD cho mỗi vé định cư chẳng là gì với họ. Và cũng chẳng đáng ngạc nhiên khi Trịnh Hội khoe lãnh lương 100 USD một tháng mà lại mua nhà đắt tiền mỗi năm một cái.

Không thể nào là “vô tổ quốc”

Hãy lấy trường hợp của Võ Văn Dũng, biệt danh là Dũng Loa.
Năm 2016, đài SBTN giới thiệu nhóm 19 cựu thuyền nhân vừa đến Canada từ Thái Lan: “Họ là những người đã trải qua một phần tư thế kỷ sống một cuộc sống bất hợp pháp ở tại Thái Lan và hiện nay ??? là công dân Canada để chấm dứt cuộc sống vô tổ quốc.”

Danny Đỗ, một thân hữu của VOICE, gửi lời chúc mừng trên Facebook: Chúc mừng gia đình Dũng đến lập nghiệp ở Ottawa, Canada sau gần 30 năm vất vưởng trên xứ Thái.

Dũng Loa không thể nào là “vô tổ quốc”.
Vô tổ quốc là những người không quốc gia nào thừa nhận. Đằng này Dũng Loa mang “hộ chiếu” Việt Nam số 024510591, cấp ngày 17 tháng 4 năm 2006. Dũng Loa sống ở Việt Nam và làm chủ công ty du lịch Saigon Red Travel, được cấp giấy phép ngày 14 tháng 5, 2014. Vốn điều lệ là 1 tỉ đồng Việt Nam. Công ty này có 15 nhân viên và tôi đã đến tận nơi để chụp hình và quay phim công ty của Dũng Loa.

Không những thế, tại đây tôi khám phá những điều sau:
(1) Người đàn bà mà Dũng Loa khai là vợ để VOICE đưa sang Canada là vợ giả. Vợ thật còn ở Việt Nam.
(2) Người con trai mà Dũng Loa khai là con để VOICE đưa sang Canada là con giả. Con thật là con trai và còn ở Việt Nam. Năm 2017, Dũng Loa đã bảo lãnh người con này sang Canada.

Nghĩa là Dũng Loa không vô tổ quốc, không hề lưu lạc ở đất Thái 30 năm, có hộ chiếu Việt Nam, có tài sản kếch xù ở Việt Nam, có công ty với 15 nhân viên ở Việt Nam, thường xuyên có mặt ở Việt Nam, và chẳng hề bị đàn áp gì cả để phải đi tị nạn sang Canada.

Ấy vậy mà Cô Vy Hạnh Amy Nguyễn, luật sư làm việc cho VOICE, từng khoe là đã làm hồ sơ định cư cho Dũng Loa.Nghĩa là cô ta đã nguỵ tạo hồ sơ định cư Canada cho tay đại gia này cùng với vợ giả, con giả của hắn. Không phải là đưa lậu người vào Canada thì là gì?

Không phải là hành động phi pháp thì là gì? Không chỉ có thế. Khi đưa lậu người vào Canada, VOICE đã lấy mất chỗ của các cựu thuyền nhân thực sự xứng đáng và hợp lệ.Hiện nay ở Thái Lan còn ít ra từ 30 đến 50 các cựu thuyền nhân này. Họ tiếp tục sống lây lất ở Thái Lan và họ không có tên trong danh sách 50 người mà VOICE đi gây quỹ để đưa vào Canada trong tương lai.

Ông Danny Đỗ đã lầm to. Và hàng ngàn các nhà hảo tâm đã đóng góp hoặc đứng ra gây quỹ cho VOICE đều đã bị lường gạt.Tiền đóng góp đã không được dùng để cứu các thuyền nhân lưu lạc 30 năm ở đất Thái mà là để đưa lậu một đại gia cùng với vợ giả, con giả vào Canada.

Khi nhà báo Vu Hoang Lan nêu vấn đề này, Trịnh Hội tuyên bố “tôi không bao giờ làm công việc của nhân viên so di trú”. Khi ký giả Derek Phạm phỏng vấn Ông Nam Lộc về Dũng Loa, ông ta trả lời “lưu lạc ở Việt Nam hoặc ở đâu cũng là lưu lạc”. Đúng là trơ trẽn và tráo trở.


Nguyễn Thanh Tú kết liễu băng đảng VOICE/Việt Tân từng bước một.



Cắt vòi bạch tuộc: Trịnh Hội "tẩu" để đàng em lãnh đủ. Trịnh Hội “tẩu” nhưng sẽ không “thoát” – Rành rành VOICE/ Việt Tân đưa lậu người vào Canada Biết rằng tôi đã nắm được nhiều chứng cứ về sự dối trá của mình, Trịnh Hội khôn ngoan từ chức để thoát thân.

Trịnh Hội đang chặt vòi VOICE và rúc vào chỗ kín ẩn nấp một thời gian, chờ khi thuận tiện sẽ lại mọc ra một cái vòi mới. Đó chính là kế thoát thân mà con bạch tuộc Việt Tân đã sử dụng từ mấy mươi năm qua.

36 năm trước, băng đảng Việt Tân kết thúc hơi thở cuối cùng của cố ký giả Đạm Phong với 7 viên đạn .45 ly. 36 năm sau, Nguyễn Thanh Tú, con trai cố ký giả Đạm Phong, không muốn vội vã kết liễu băng đảng Việt Tân. Tôi muốn băng đảng Việt Tân chứng kiến tôi kết liễu các ông từng bước một.

Trịnh Hội “tẩu” nhưng sẽ không “thoát” – Rành rành VOICE đưa lậu người vào Canada

Gần đây VOICE đã phổ biến thư nội bộ của Trịnh Hội tuyên bố “về hưu”. Ai đọc cũng đều thấy bản chất giả dối của nó. Đối tượng thực của lá thư không phải là nội bộ của VOICE mà là dư luận bên ngoài. Lý do thực của sự từ chức không phải là để VOICE “thoát khỏi cái bóng của Trịnh Hội” mà là trốn chạy để đám đàn em còn lại trong VOICE lãnh đủ cái tội lừa dối các người đóng góp tài chánh, lừa dối chính phủ Canada, và lừa dối cả cộng đồng khi dùng quỹ từ thiện để đưa lậu người vào Canada. Tháng 11, tôi sang Thái Lan và về Việt Nam để thu thập chứng cứ nhằm phanh phui sự lừa dối này. Và hoàn toàn không ngẫu nhiên trùng hợp mà Trịnh Hội từ chức cũng vào thời điểm ấy: Kẻ gian biết mình đã bại lộ.

Tôi sẽ lần lượt chứng minh rằng VOICE đã lấy chỗ định cư của các cựu thuyền nhần thực sự lưu lạc nơi đất Thái để đưa lậu các thành phần “đại gia” ở Việt Nam vào Canada. Các đại gia này giàu hơn hẳn các người ở hải ngoại đã góp tiền mua vé máy bay cho họ, đứng tên bảo trợ họ, và đi xin nồi niêu xoong chảo cũ cho họ trong những ngày họ vừa đến Canada. Chi vài chục nghìn USD cho mỗi vé định cư chẳng là gì với họ. Và cũng chẳng đáng ngạc nhiên khi Trịnh Hội khoe lãnh lương 100 USD một tháng mà lại mua nhà đắt tiền mỗi năm một cái.

Không thể nào là “vô tổ quốc”

Hãy lấy trường hợp của Võ Văn Dũng, biệt danh là Dũng Loa.
Nam 2016, đài SBTN giới thiệu nhóm 19 cựu thuyền nhân vừa đến Canada từ Thái Lan: “Họ là những người đã trải qua một phần tư thế kỷ sống một cuộc sống bất hợp pháp ở tại Thái Lan và hiện nay ??? là công dân Canada để chấm dứt cuộc sống vô tổ quốc.”

Danny Đỗ, một thân hữu của VOICE, gửi lời chúc mừng trên Facebook: Chúc mừng gia đình Dũng đến lập nghiệp ở Ottawa, Canada sau gần 30 năm vất vưởng trên xứ Thái..

Dũng Loa không thể nào là “vô tổ quốc”.
Vô tổ quốc là những người không quốc gia nào thừa nhận. Đằng này Dũng Loa mang “hộ chiếu” Việt Nam số 024510591, cấp ngày 17 tháng 4 năm 2006. Dũng Loa sống ở Việt Nam và làm chủ công ty du lịch Saigon Red Travel, được cấp giấy phép ngày 14 tháng 5, 2014. Vốn điều lệ là 1 tỉ đồng Việt Nam. Công ty này có 15 nhân viên và tôi đã đến tận nơi để chụp hình và quay phim công ty của Dũng Loa.

Không những thế, tại đây tôi khám phá những điều sau:
(1) Người đàn bà mà Dũng Loa khai là vợ để VOICE đưa sang Canada là vợ giả. Vợ thật còn ở Việt Nam.
(2) Người con trai mà Dũng Loa khai là con để VOICE đưa sang Canada là con giả. Con thật là con trai và còn ở Việt Nam. Năm 2017, Dũng Loa đã bảo lãnh người con này sang Canada.

Nghĩa là Dũng Loa không vô tổ quốc, không hề lưu lạc ở đất Thái 30 năm, có hộ chiếu Việt Nam, có tài sản kếch xù ở Việt Nam, có công ty với 15 nhân viên ở Việt Nam, thường xuyên có mặt ở Việt Nam, và chẳng hề bị đàn áp gì cả để phải đi tị nạn sang Canada.

Ấy vậy mà Cô Vy Hạnh Amy Nguyễn, luật sư làm việc cho VOICE, từng khoe là đã làm hồ sơ định cư cho Dũng Loa.Nghĩa là cô ta đã nguỵ tạo hồ sơ định cư Canada cho tay đại gia này cùng với vợ giả, con giả của hắn. Không phải là đưa lậu người vào Canada thì là gì?

Không phải là hành động phi pháp thì là gì? Không chỉ có thế. Khi đưa lậu người vào Canada, VOICE đã lấy mất chỗ của các cựu thuyền nhân thực sự xứng đáng và hợp lệ.Hiện nay ở Thái Lan còn ít ra từ 30 đến 50 các cựu thuyền nhân này. Họ tiếp tục sống lây lất ở Thái Lan và họ không có tên trong danh sách 50 người mà VOICE đi gây quỹ để đưa vào Canada trong tương lai.

Ông Danny Đỗ đã lầm to. Và hàng ngàn các nhà hảo tâm đã đóng góp hoặc đứng ra gây quỹ cho VOICE đều đã bị lường gạt.Tiền đóng góp đã không được dùng để cứu các thuyền nhân lưu lạc 30 năm ở đất Thái mà là để đưa lậu một đại gia cùng với vợ giả, con giả vào Canada.

Khi nhà báo Vu Hoang Lan nêu vấn đề này, Trịnh Hội tuyên bố “tôi không bao giờ làm công việc của nhân viên so di trú”. Khi ký giả Derek Phạm phỏng vấn Ông Nam Lộc về Dũng Loa, ông ta trả lời “lưu lạc ở Việt Nam hoặc ở đâu cũng là lưu lạc”. Đúng là trơ trẽn và tráo trở.

__._,_.___

Posted by: Batkhuat nguyen 

No comments:

Post a Comment

Featured post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-10/5/2024

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List