xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Monday 27 June 2016

Bênh bậy , cãi bừa


        

MOT Y CHI CHONG CONG               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG


                                Bênh bậy , cãi bừa.

Thông thường những người luật sư chân chính lên tiếng bênh vực cho lẽ phải thường được xã hôi trân quý, những người này cách nay vài chục năm còn được gọi một cách trân trọng là trạng sư. 

Nhưng cũng có không ít những kẻ lợi dụng vào sự hiểu biết về luật của mình để luồn lách vào những kẽ hở, hay dùng mồm mép của mình để biến trắng thành đen, biến không thành có, thậm chí còn cãi chày cãi cối, loại người này thường được xã hội mỉa mai gọi là “ bọn thày cãi”.

Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn cũng có một tên thuộc loại thày cãi này, tuy hắn không phải là một luật sư tại Hoa Kỳ, nhưng hắn cũng đã từng là một thày cãi tập sự tại Miền Nam trước năm 1975. Một người chuyên “ bênh bậy cãi bừa”, chuyên dùng ngòi bút và “cái mồm to trong thân thể nhỏ” của hắn để “cả vú lấp miệng em” tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Đó là Sơn Tùng

      Người viết xin được kể sơ qua hành động “ bênh bậy cãi bừa “ của hắn:
1-          Năm 2008, một số người trong ban giám đốc của đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại đã bị tố giác là giao du mật thiết với toà đại sứ việt cộng, chính ông Dương Văn Hiệp người bị tố giác đã xác nhận là có mời tên đệ tam tham tán vc là Nguyễn Sĩ Tuệ và đồng bọn đến nhà dự buổi tiệc tất niên, và trong buổi tiệc này cũng có mặt một vài ông tai to mặt lớn của vùng HTĐ. 

Thế mà tên thày cãi này đã dàn cảnh một buổi phỏng vấn và hỏi ông Dương Văn Hiệp là: “ông có bao giờ đi đến toà đại sứ vc không?” để cho ông DVH trả lời là “ chỉ đến đó để biểu tình mà thôi!”,  để rồi ông ta kết luận hùng hồn là ông DVH không có giao du với toà đại sứ vc. Quả thật chưa thấy một tên nào “ mày trơ trán bóng” không biết xấu hổ như tên “ thày cãi “ này.

2-          Cũng cách nay mấy năm, tên “thày cãi” này quanh quẩn bên chân bà Ngô Minh Hằng, khi hắn nói với bà Ngô Minh Hằng là “đừng làm thơ chống cộng nữa, lá cờ vàng chỉ còn để phủ những đống thịt thối”, bà Hằng bèn nói việc này cho bàn dân thiên hạ được rõ nhưng không nói rõ kẻ đó là ai, nhưng “có tật giật mình” hắn liếm mép chối bai bải rồi bỏ đi như con chó cụp đuôi.

3-           Vừa mới đây nhân vụ việc Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn đang gặp rắc rối về vấn đề bầu cử, có quá nhiều hội đoàn ghi danh tham gia cộng đồng, trong đó có những hội đoàn đúng nghĩa là hội đoàn như các hội: hội SVSQTB.TĐ, hội Hải Quân, Hội TQLC, HộiBĐQ, Hội Đồng Hương Quảng Đà v…v. Nhưng cũng có những cái gọi là “ hội đoàn” mà thực chất chỉ là các cơ sở kinh doanh có giấy phép như: tiệm phở, tiêm nail, văn phòng bác sĩ, văn phòng luật sư, văn phòng địa ốc v..v. nếu các cơ sở kinh doanh này mà lại tự coi mình là hội đoàn để ghi danh vào trong cộng đồng thì thật tội nghiệp cho các hội đoàn quân đội nêu trên.

Khi biết được sự kiện trên, ông Đỗ Văn Phúc và một số người lên tiếng thì tên “ thày cãi” này lại cho rằng: (“ những người ở xa đánh phá” mà những khuôn mặt ở xa này lại là “ khuôn mặt trước đây bảy năm từng cấu kết với nhau đánh phá Đài Việt Nam Hải Ngoại”).

      Tên “ thày cãi” này quên rằng Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn là tuyến đầu của Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn cộng sản, đây là cộng đồng được các Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ ký thác gửi gấm niềm tin trong công cuộc đấu tranh chống việt cộng. Mỗi khi CĐHTĐ kêu gọi các cộng đồng ở xa hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các cuộc biểu tình là đều nhận được sự đáp ứng từ các cộng đồng Việt Nam trên nhiều thành phố, nhiều tiểu bang. 

Vì thế khi Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn gặp khó khăn thì những người ở xa lên tiếng là phải đạo mà thôi. Đáng lý ra những người ở vùng HTĐ cần phải lên tiếng nhiều hơn, mạnh hơn, nhưng tiếc thay chỉ một số ít, số còn lại vì ngại đụng chạm mất lòng nên đã “ mũ ni che tại” như con đà điểu chúi đầu xuống cát để tránh liên lụy. Vì thế tên “ thày cãi” này mới múa gậy vườn hoang.

Cũng cần nói thêm là tên “thày cãi” đã xử dụng chữ “đánh phá” trong việc  NVQG tố giác Đài VNHN cũng như góp ý xây dựng với Cộng Đồng HTĐ. Chỉ có những thằng việt cộng, những đứa việt gian mới gọi những hành động của người Quốc Gia là “đánh phá”, nay tên ‘thày cãi” nói những người Quốc Gia đã có những việc làm trên là “đánh phá”, vậy thì hắn là ai? Hỏi là đã trả lời!!!
Đoàn Trọng Hiếu

                                                                                                                                                                      
__._,_.___

Posted by: Hieu Doan 



 

Nhìn Ra Bốn Phương : Madison Nguyễn họp báo : Tri ân, Cảm tạ và Xin lỗi về những sai lầm trong quá khứ...



 Sent: Sunday, June 26, 2016 9:14 PM
Subject: [DDCL] Madison Nguyễn họp báo: tri ân cảm tạ, xin lỗi đồng hương về những sai lầm trong quá khứ và hướng về tương lai [1 Attachment]

 




 Trước gần 60 quan khách , ủng hộ viên và đông đủ giới Truyền Thông Báo chí miền Bắc California, ứng cử viên (ưcv) chức vụ Dân biểu Tiểu bang Đơn vị 27, cựu Phó Thị Trưởng  thành phố San Jose, Bà  Madison Nguyễn đã chính thức một lần nữa  xin lỗi đồng hương miền Bắc Cali về những sai lầm trong quá khứ, nguyên văn như sau :
 "Một lần nữa, Madison xin chân thành cám ơn và cảm tạ tất cả quý vị về những sự ủng hộ và tình thương mà Madison nhận được từ cộng đồng của chúng ta hơn một thập niên vừa qua.
Bởi vì nhờ sự ủng hộ lâu dài của quý vị mà Madison có thể phục vụ cho cộng đồng chúng ta một cách hữu hiệu nhất. Nhưng Madison cũng cảm nhận thấy rằng lúc mình làm việc ở cương vị dân cử  ở tuổi đời còn trẻ và khả năng tiếng Việt còn quá hạn chế, vì thế Madison đã làm mất lòng một số đồng hương trong cộng đồng chúng ta. Nếu trong quá khứ Madison đã nói gì sai quấy và đã đem lại nhiều ưu phiền đến quý vị, thì hôm nay một lần nữa Madison xin lỗi quý vị và hy vọng quý vị rộng lương bỏ qua cho
Hướng về tương lai phía trước , Madison sẽ tiếp tục học hỏi trao dồi khả năng Việt ngữ của mình và sẽ lắng nghe các lời cố vấn, ý kiến của các bậc trưởng thượng, những người có nhiều kinh nghiệm trên trường đời. Với những lời cố vấn và chỉ dẫn, Madison tin rằng sẽ làm việc  và gặt hái nhiều hiệu quả tốt hơn cho cộng đồng chúng ta trong tương lai "
Buổi họp báo do Uỷ Ban tranh cử & vận động cho Madison Nguyễn tổ chức vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy 25/6/2016 tại Câu Lạc Bộ Mây Bốn Phương, 730 S. 2nd. Street, San Jose , CA 95112
Sau phần cám ơn quan khách , các ủng hộ viên và Truyền Thông Báo Chí Bắc Cali, ưcv  Madison Nguyễn  trình bày các dự án cho Đơn vị 27 và thành phố San Jose nếu  đượđắc cử vào chức vụ Dân biểu tiểu bang vào ngày 8 tháng 11 nm 2016. Đặc biệt trong buổi hp báo, ưcv Madison Nguyễn  loan báo sự ủng hộ của cựu Đại Tá Hải Quân Trần Thanh Điền, cựu Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng, Luật sư Diệp Thế Lân.

 Inline image
 Từ trái : Ô. Hoàng Thưởng( Lực Lượng sĩ quan Thủ Đức ), cựu Đại Tá Trần Thanh Điền, Luật sư Diệp Thế Lân ( Hình ảnh Phạm Bằng Tường )

Cựu Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng vì lý do sức khoẻ ( bị tai nạn xe) không đến dự được. Nhưng ông đã chuyển lời đến Ban Tổ chức là hoàn toàn ủng hộ cho ưcv Madison Nguyễn trong thời gian tới.
Ngoài ra ưcv Madison Nguyễn cũng loan báo một tin vui là  Bà  được thêm sự ủng hộ của Bà quả phụ Steve Jobs, cựu Chủ Tịch Sáng lập  công ty Apple Inc,  là bà Laurene Powell  và  hai đại công ty bán quần áo GAP, BANANA REPUBLIC Inc,
Trong phần trả lời các câu hỏi của giới truyền thông & báo chí, ưcv Madison Nguyễn đã trả lời rành mạch, rõ ràng , thỏa đáng các câu hỏi liên quan đến vụ kiện Brown Act, vụ Little Saigon,  về những lời tố cáo  xuyên tạc đầy ác ý liên quan đến cá nhân bà với  chính quyền Cộng sản VN.
 Trả lời câu hỏi của nhà báo tự do, bà Trúc Việt về bài báo được đăng trên Báo Đại Đoàn Kết của CSVN ngày thứ Hai 24/3/2014  với phần phát biểu của nghị viên Madison kêu gọi con cháu về VN phục vụ tổ quốc. Nguyên văn như sau: chúng tôi mong muốn con cháu mình sau này sẽ trở về sống, làm việc và phục vụ tổ quốc" ( Trích báo Đại Đoàn kết )
 Bà khẳng định bà không có phát biểu như vậy vì  không có một phóng viên nào của báo Đại Đoàn Kết đã tiếp xúc và liên lạc với bà để phỏng vấn. Và bà cũng không biết  đến cái tên báo Đại Đoàn Kết là báo nào, ở đâu?
Sau đó bà có nhờ Luật sư ở Hoa Kỳ viết thư khiếu nại gửi  thẳng đến báo Đại Đoàn Kết  để yêu cầu đính chính. Nhưng báo Đại Đoàn Kết im lặng, không trả lời.
Xin mời quý vị đón xem những bài tường thuật hay hơn, đầy đủ của những ký giả, phóng viên của giới truyền thông báo chí Bắc Cali sẽ được phổ biến trên các  nhật báo, tuần báo , trên các hệ thống truyền hình, phát thanh trong tuần tới

Buổi họp báo kết thúc vào lúc 1 giờ trưa cùng ngày
Phạm Bằng Tường




__._,_.___

Posted by: Dinh Mac 

No comments:

Post a Comment

Featured post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-10/5/2024

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List