xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Monday 3 April 2017

Ngày 16-4 không phải là ngày 30 -4, bọn ngu dốt mở mắt ra mà xem.

fyi


---------- Forwarded message ----------
From: <
Date: 2017-04-02 14:46 GMT-05:00
Subject: Re: Cuối tuần có thì giờ, xin mời Quý Vị, Quý NT và CH xem ... để tường & tùy nghi thẩm định....

Ngày 16-4 không phải là ngày 30 -4, bọn ngu dốt mở mắt ra mà xem.

Lần trước cá nhân tôi đã không để ý đến ngày 30 tháng Tư, va Giáo xứ CTTĐVN tại Houston tổ chức mừng Xuân Crawfish vào ngày nầy. Tôi hoàn toàn phản đối và kêu gọi tẩy chay Nhạc hội Mùa Xuân nầy. Cộng đồng Việt trên toàn quốc quyết liệt phải dẹp bỏ vụ mừng xuân của GX/CTTĐVN và đã thành công. BTC phải hũy bỏ ngày cuối cùng 30-4, và bế mạc ngay vào tối thứ 7 (29-4).

Nhưng bây giờ một nhóm người đứng ra hô hào phản đối chương trình Mừng Chúa Phục sinh vào ngày Chủ nhật 16-4 2017 tại Montreal Canada. Tôi xin nói thẳng đây đúng là bọn người ngu xuẫn và có đầu óc ganh tỵ đố kỵ. Ngày 16 tháng 4 là Chủ Nhật đại Lễ Phục Sinh của đạo Thiên Chúa Giáo, một trong bốn lễ lớn và trọng nhất của Thiên Chúa Giáo. Ngày nầy không liên quan gì tới 30 tháng Tư. Chỉ có những đầu óc đần độn mới la lên ngày nầy có liên quan đến ngày Quốc Hận và không được tiệc tùng ca hát gì hết. Sự ngu dốt của đám chống đối th hiện những bộ não toàn tàu hũ Trung quốc, ganh tỵ, tìm cơ hội để đánh phá tôn giáo, gầy chia rẽ hiềm khích trong công đồng hải ngoại, điều chúng ta đang cần phải tránh.

Ngu Xuẫn + Đố Kỵ = Phá hoại.

Tháng Tư của bất cứ năm nào, ai muốn làm gì cũng được, ngoại trừ ngày 30 chúng ta phải tránh. Nếu ai bày trò làm gì ngày đó, dĩ nhiên chúng ta phải chống tới cùng, trừ trùng hợp ngày quan hôn tương tế là chuyện riêng tư của mỗi gia đình, ai tránh được cũng tốt, nhưng không được cũng chẳng sao, đừng xía mồm vào phá đám gia đình người ta.

Cái đám vô học và ngu xuẫn chống đối những việc làm trong công đồng vào các ngày trong tháng 4 (ngoại trừ ngày 30) thì nên đi bác sĩ nha khoa để xem lại cái mồm của mình bị thối ở chỗ nào, lo mà chữa trị.
Có ai phản đôi tôi về ý kiến nầy, xin mời lên diễn đàn giải  thích cho đồng hương biết.
HS

-----Original Message-----
From: BMH <
Sent: Sun, Apr 2, 2017 9:27 am
Subject: Cuối tuần có thì giờ, xin mời Quý Vị, Quý NT và CH xem ... để tường & tùy nghi thẩm định....
 Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH....

1.- Lại thêm một sinh hoạt ca hát trong mùa Quốc Hận 2017, do một linh mục trẻ kiêm nhạc sĩ Vũ Hải Đăng tổ chức và được phổ biến trên web site của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montreal, chủ tịch là Bác Sĩ Đào Bá Ngọc...Đặc biệt chương trình này chia làm hai phần 1.) phần đầu hát thánh ca trong Thánh Đường, mien phí 2.) phần sau từ 8:30 P.M trong hội trường, bán vé với chủ đề: Mừng Vui Lên ( mừng vui về việc gì? trong tháng tư Quốc Hận ..)  ..

Có người em gái Gia Long hỏi tôi, tôi "bó tay và bó chân luôn" mong Quý Vị và BS Đào Bá Ngọc có câu trả lời...Xin đa tạ..

Logo-Communeauté-Vietnamien.png

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal
6767, Chemin Côte-des-Neiges, Suite 495, Montréal, Québec, H2E 2T6, CANADA
Điện thoại: (514) 340-9630
logo-web-cong-dong-10.png

Xin click vào link ở dưới:


2.- Bài viết hay, dành cho những ai chưa biết, hay những người dân Việt trẻ , xem để rõ, đã có một đất nước, có một quốc gia, có một dân tộc, có một tên gọi Việt Nam Cộng Hòa, đẹp đẽ bội phần hơn hẳn cái chế độ với lũ vẹm ngày nay, đang dày xéo quê hương Việt Nam....

Cuối tuần có thì giờ, xin mời Quý Vị, Quý NT và CH xem ... 

Để tường và tùy nghi thẩm định...


BMH
Washington, D.C
 


-----Original Message-----
From: Mai Nguyen <>
To: Bmh <
Sent: Sat, Apr 1, 2017 10:00 pm
Subject: Re: DẠ VŨ MỪNG VUI LÊN TẠI MONTRÉAL
Kính chuyển đến anh Hùng email nầy, thêm 1 nhát dao chém vào tim của những người còn nghĩ đến đại nạn mất nước, về thảm họa môi trường, về 1 VN không CS và nhất là về những chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong suốt hơn 20 năm giử gìn miền Nam không CS và các vị chỉ huy trong quân đội VNCH đã chết theo mẹ VN trong tháng 4 đen 1975, vì không giử được đất mẹ VN.

Anh Hùng giải thích dùm cho tôi về chủ đề nầy " Mừng Vui Lên" , mừng gì anh Hùng ? Tôi nghĩ chắc mừng vì đã để " đôi dép râu dẫm nát hồn tuổi trẻ, nón tay bèo che khuất nẽo tương lai" của 90 triệu dân đang ở trong nhà tù hắc ám CHXHCNVN. Còn vui gì? Có lẽ vui vì quí vị đó chạy thoát được ra nước ngoài nên cứ vui thôi, nghĩ chi cho mệt đầu cái chuyện của xứ CSVN, đâu mắc mớ tới quí vị đó, vì quí vị đã là Canadian rồi. 

Hết chuyện giáo xứ Các Thánh Tử Vì Đạo ở Houston, rồi bây giờ tới Cộng Đồng Người Việt tại Montreal ( tôi tạm cắt xén 2 chữ Quốc Gia trong danh xưng của ban tổ chức dạ vũ, vì tôi thấy chữ Quốc Gia đã bị lạm dụng). 

Tôi tự hỏi, BS Đào Bá Ngọc, chủ tịch cộng đồng người Việt tại Montreal, hôm 19/03 đã xuống Ottawa, biểu tình phản đối CSVN, yêu cầu Formosa cút khỏi VN, hưởng ứng lời kêu gọi của Cha Lý, đồng hành cùng người Việt trong nước, và BS Đào Bá Ngọc đã phát biểu rất hùng hồn, sao bây giờ lại để chuyện nầy xảy ra ngay trong tháng mà những người Việt không CS đã chít trên đầu vành khăn tang mất nước. Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi của tôi, mong anh Hùng giải đáp dùm cho tôi - nhỏ em GL

Kính chúc anh chị được nhiều sức khỏe và luôn chân cứng đá mềm để hàng em út chúng tôi còn có niềm tin chống cộng bằng mọi cách trong khả năng vì còn đàn anh đồng hành.
Kính thư,
Mai Nguyễn 







Dạ Vũ Mừng Vui Lên - Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam vùng Montréal hân hạnh giới thiệu DẠ VŨ Mừng Vui Lên được tổ chức vào ngày Chúa Nhậ..

Các chị mến,

Hôm nay đọc được quảng cáo đăng trong Cộng đồng Montreal, Trúc Đào cảm thấy tiếng Việt của mình sao "tồi tệ" quá vì không hiểu được chủ đề của Dạ Vũ "MỪNG VUI LÊN"??

Thất vọng với cộng đồng Montreal quá!!

Trúc Đào 

 
P.j: DẠ VŨ MỪNG VUI LÊN???? MỪNG GÌ?? VUI GÌ ...TRONG THÁNG 4 QUỐC HẬN, TRONG ĐAU KHỔ CỦA 90 TRIỆU DÂN VIỆT NAM ĐANG ĐIÊU LINH VỚI BIẾN CỐ FORMOSA, VỚI ĐÓI KHỔ, VỚI ĐÀN ÁP ĐẤU TRANH TÀN NHẨN CỦA BỌN CỘNG SẢN, VỚI NỔI ĐAU QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ ĐANG DẦN DẦN DÂNG CHO TÀU CỘNG ??? QUẢNG CÁO NÀY DO CỘNG ĐỒNG MONTREAL ĐĂNG LÊN??? TÔI KHÔNG HIỂU ??? CÓ AI TRẢ LỜI DÙM TÔI KHÔNG??

******************************


vnch



30-4-1975 Người trẻ Việt Nam ngày nay đã khám phá ra những gì sau cuộc chiến     
 
Cảm nhận của những người trẻ sau cuôc chiến tranh Việt Nam, mặc dù đã qua 42 năm nhưng tác hại của nó rất lớn. Hãy tìm hiểu đâu là sự thật qua suy nghĩ của những bạn trẻ Việt Nam.

Giới trẻ chúng tôi đang ở Việt Nam, thành phần lớn lên sau chiến tranh không hiểu biết lý do tại sao đã có cuộc chiến Đông Dương lần thứ 2 (1954-1975), mà báo chí ngoại quốc thường gọi là chiến tranh Việt Nam (Vietnam War)???. Chúng tôi đã được học tập dưới hệ thống nhà trường xã hội chủ nghĩa (XHCN, sau này mới biết là Xạo Hết Chỗ Nói) về lý do tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam qua những cụm từ như “chế độ khát máu Mỹ-Diệm”, ”miền Nam bị Mỹ, Ngụy kìm kẹp”, "cuộc sống dân miền Nam vô cùng nghèo khó", nào là “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, “ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ”, “giải phóng miền Nam” ...v...v…





Phụ nữ Miền Nam thập niên 60'


 
Nhưng ngày nay, với sự phổ biến của công nghệ thông tin (internet), chúng tôi đã hiểu biết nhiều hơn trước. Về lý do tại sao đã có và do ai gây ra cuộc chiến này ở Việt Nam 1954-1975, hoàn toàn không phải như chúng tôi đã được tuyên truyền học tập trong nhà trường. Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn vài thắc mắc rất đơn giản. Kính mong các ông bà, các bác, các cô chú, là những người đã và đang phục vụ cho đảng và nhà nước Việt Nam và những người vẫn khư khư cho rằng chiến tranh Việt Nam là cần thiết để “giải phóng miền Nam” thoát khỏi sự “kìm kẹp của Mỹ, Ngụy”.. v..v.. Hãy giải thích giùm:

1. Sau năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve đã được ký kết ngày 20/7/1954 chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Trong thời gian ông HCM lãnh đạo chính quyền miền Bắc VN, tại sao 1 triệu người miền Bắc đã phải lên tàu, hoặc đi đường bộ qua cầu Hiền Lương ở vĩ tuyến 17 đua nhau bỏ chạy vào miền Nam để cho “Mỹ – Diệm kìm kẹp” mà không ở lại cùng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và chủ tịch HCM??? Số 1 triệu người này có thể còn nhiều lần hơn nếu nhà nước không dùng bạo lực ngăn chặn, không cho họ ra đi. Tại sao ngoại trừ một số các cán bộ đảng viên cộng sản (CS) tập kết ra Bắc, người dân miền Nam lại không đua nhau chạy ra Bắc theo chế độ CS của ông HCM, mà tuyệt đại đa số cứ nhất quyết ở lại cho “Mỹ – Diệm kìm kẹp”??? Theo hiệp định Geneve 1954 thì lúc đó mọi người VN được hoàn toàn tự do lựa chọn đi ra miền Bắc hay ở lại miền Nam cơ mà???






Tù binh bắc VN cộng sản được phóng thích tại cầu Hiền Lương vĩ tuyến 17 , Quảng Trị ,
được ăn mặt sạch sẽ và đối sử tử tế , hình ảnh sẽ chứng minh sự thật.


                                          

2. Tại sao hồi còn chiến tranh Việt Nam (trước 30/4/1975), mỗi khi có giao tranh giữa quân đội miền Nam (VNCH) và bộ đội “giải phóng”, thì dân chúng đều chạy về phía có lính miền Nam VNCH trú đóng, chứ không chạy về phía bộ đội “giải phóng” ??? Nếu dân miền Nam bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp”, cần phải được “giải phóng”, thì lẽ ra họ phải hồ hởi mà chạy về phía các “đồng chí bộ đội”, tay bắt mặt mừng và cám ơn “được giải phóng” mới phải lẽ, chứ sao lại bồng bế, dắt díu nhau mà chạy trối chết để xa lánh các “đồng chí” ấy??? Đua nhau chạy vế phía có lính miền Nam VNCH để tiếp tục bị “kìm kẹp”, không lẽ họ ngu đần đến nỗi chỉ thích bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp” chứ không muốn được “giải phóng” àh???






Một tấm bảng tại Vũng Tàu năm 1968.

 
3. Ngày 30/4/1975, sau khi chiến tranh chấm dứt, “bộ đội giải phóng” chiếm toàn bộ miền Nam VN, đất nước thống nhất, Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào. Tại sao dân miền Nam lại lũ lượt vượt biển trốn chạy, ra đi bất chấp nguy hiểm, bão tố, cá mập, hải tặc mà vượt Biển Đông; bất chấp các bãi mìn, hay bị Khơ-me Đỏ chặt đầu; vượt biên giới bằng đường bộ băng qua Campuchia sang Thái Lan ??? Chúng tôi là học sinh trên ghế nhà trường XHCN (Xạo Hết CHỗ Nói) đã được học tập là “Mỹ- Diệm đã ban hành đạo luật 10/59 tố Cộng, diệt Cộng, lê máy chém đi khắp miền Nam VN” giết hàng triệu người, nào là “bè lũ tay sai quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu”, nào là “ghi khắc tội ác dã man của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai”… v....v…. Khi học tập xong, đọc hay nghe những dòng chữ như thế, thì chúng tôi nghĩ, chắc hẳn chế độ ở miền Nam VN dù với ông Diệm hay ông Thiệu thì cũng tàn ác kinh khủng lắm!, (nhưng sự thật thì máy chém chỉ chém có 1 người duy nhất). Thế nhưng tại sao lại suốt từ năm 1954 cho đến thời điểm ngày “Giải phóng” 30/4/1975 – 20 năm trời, không hề có hiện tượng người dân miền Nam từ bỏ, trốn khỏi miền Nam VN để xuống tầu đi vượt biển, hoặc vượt biên giới qua vĩ tuyến 17 ra Bắc tìm đến với "thiên đường CS"??? Thay vì, đến khi "bộ đội" ta từ miền Bắc vào Nam “giải phóng”, lẽ ra phải ở lại mừng vui, thì họ lại ùn ùn kéo nhau ra đi là thế nào ??? Thế thì có tréo cái cẳng ngỗng không? Tại sao hàng ngàn người dân miền Bắc, nhất là từ Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh... đã có kinh nghiệm sống dưới sự lãnh đạo của Bác và Đảng hơn 30 năm, cũng bỏ "thiên đường" miền Bắc XHCN, vượt vịnh Bắc Bộ sang HongKong mong có cơ hội được sống với thế giới Tư Bản, chứ nhất định không ở lại miền Bắc XHCN “tươi đẹp”??? Năm 2005, sau khi hoà bình đã về trên quê hương được 30 năm, đảng CS đã lãnh đạo đất nước được 30 năm, (chính quyền Sài Gòn VNCH chỉ lãnh đạo miền Nam có 20 năm thôi, 1954-1975), thì tại sao dân chúng vẫn còn lũ lượt tìm cách rủ nhau ra đi khỏi đất nước này ???. Trai thì đi lao động, làm cu-li cho nước ngoài, rồi tìm cách trốn ở lại, gái thì cắn răng chịu đựng tủi nhục lấy toàn đàn ông (già cả, tàn tật, bệnh hoạn, hết thời, …) của Đài Loan, Singapore , Đại Hàn...để có cơ hội thoát khỏi Việt Nam đổi đời??? Tại sao Du học sinh, thành phần gọi là tương lai tươi sáng của đất nước vẫn luôn luôn tìm đủ mọi cách (ngay cả khi chưa học xong) để ở lại nước ngoài, như lập hôn thú (giả có, mà thật cũng có) với người Việt hải ngoại, chứ nhất định không chịu trở về Việt nam??? Tại sao như vậy???






Một bài học trong sách giao khoa tiểu học thời Việt Nam Cộng Hòa.







4. Những năm gần đây, những người Việt trước nay đã trốn đi vượt biên, vượt biển chạy theo để “bám gót đế quốc”, là “rác rưởi trôi dạt về bên kia bờ đại dương”, là “thành phần phản động, phản bội đất nước”, là “những kẻ ăn bơ thừa, sữa cặn của Mỹ ”, là bọn "tụt quần" "đu càng máy bay" như nhà nước csViệt Nam vẫn từng đã nói. Nay được chào đón hoan nghênh trở về Việt Nam làm ăn sinh sống và được gọi là “Việt kiều yêu nước”, “khúc ruột ngàn dặm”??? Có đúng là họ “yêu nước” không??? Tại sao họ không dám từ bỏ hoàn toàn quốc tịch Mỹ, Pháp, Canada, Úc,... xé bỏ hộ chiếu nước ngoài và xin nhập lại quốc tịch Việt Nam và vĩnh viễn làm công dân nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam ???






Ở phía Tây Huế, Đội Thủy Quân Lục Chiến đang chuẩn bị súng pháo 105mm
để chiến đấu với Việt Cộng. Huế 18-2-1969.
 


5. Trong bộ môn lịch sử chương trình lớp 12, học sinh được giảng dạy rằng, “Mặt trận Giải phóng Miền Nam” thành lập ngày 20/12/1960 với mục tiêu “đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Theo như chúng tôi tìm hiểu, vào năm 1961 khi Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm ký Hiệp ước quân sự với Mỹ, thì miền Nam lúc ấy chỉ có các cố vấn Mỹ và một ít quân lính mang tính yểm trợ (US Support Troopes) với nhiệm vụ chính là xây dựng phi trường, cầu cống, đường xá, thương cảng… Mỹ chỉ bắt đầu đưa quân đội vào miền Nam từ năm 1965, sau khi quân đội lật đổ và giết ông Ngô Đình Diệm 02/11/1963, do cương quyết từ chối không cho Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự vào VN. Vậy thì vào thời điểm 20/12/1960, làm gì có bóng dáng lính Mỹ nào ở Miền Nam VN, làm gì đã có ai xâm lược mà chống??? Các bác, các cô chú chống ai, chống cái gì vào năm 1960 ???

- Tại sao nhân viên trong các phái đoàn chính phủ CS đi công tác thường hay trốn lại ở các nước Tư bản dưới hình thức tỵ nạn chính trị? Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì?

- Tại sao đàn ông của các nước Tư bản Châu Á có thể đến VN để chọn vợ như người ta đi chợ mua một món hàng?

- Tại sao Liên Xô và các nước Đông Âu được gọi là thể chế chính trị XHCN ưu việt nhất mọi thời đại lại tự sụp đổ tan tành năm 1989?

- Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn về đời sống kinh tế?

- Tại sao nước VN ta từ bao cấp tem phiếu không tiếp tục phát triển lên con đường XHCN, mà ngày nay phải quay trở lại với nền kinh tế thị trường, phải đi làm công, làm mọi cho các nước Tư bản giẫy chết ?

- Tại sao các lãnh đạo CSVN mua bán bất động sản, kinh doanh nhà đất, biệt thự... và gởi con cháu đi du học tại các nước Tư bản thù địch? Mà không đi du học ở các nước CS anh em? ...v...v...






Tranh cổ động năm 1965 tại Sài Gòn .
 

Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của CSVN đều trở thành vô nghĩa, bởi sự thực đã quá hiển nhiên mà không thể công khai nhìn nhận. CS không thể nhìn nhận là đã hy sinh hơn 4 triệu sinh mạng trong một cuộc nội chiến cho một sai lầm. CS xóa bỏ giai cấp, cào bằng, cho Tư bản là bóc lột đang giẫy chết rồi bây giờ quay lại xây dựng nền kinh tế thị trường của tư bản ???...!!! Kêu gọi các nước Tư bản đầu tư, xây dựng nền kinh tế thị trường lại còn định hướng XHCN, phải làm lại từ đầu. Thế là sau cuộc Cách mạng long trời lở đất với hơn ba chục năm khói lửa, điêu tàn, máu chảy thành sông, xương cao hơn núi, Cộng Sản Hà Nội lại phải đi theo những gì trước đây họ từng hô hào phải phá bỏ tiêu diệt. Từ 3 dòng thác Cách mạng chuyên chính vô sản, hy sinh hơn 4 triệu mạng người, đi lòng vòng gần nửa thế kỷ, Cộng Sản Hà Nội lại phải níu kéo, rập khuôn theo mô hình Tư bản để tồn tại. Hiện tượng “Mửa ra rồi nuốt lại” này là một cái tát nảy lửa vào mặt các nhà Tuyên giáo Trung ương đảng CSVN.



__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?xJDhu5YgTkfhu4xDIMOBSQ

No comments:

Post a Comment

Featured post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-10/5/2024

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List