xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Friday 29 January 2016

(Part 1 of 6) Trò đại bịp: Cách mạng trắng của Hoàng Duy Hùng!



From: NGUYỄN VÂN TÙNG
Sent: Thursday, January 28, 2016 6:39 PM
Subject: Trò đại bịp Cách mạng trắng của Hoàng Duy Hùng! (1, 2, và 3)

Trò đại bịp Cách mạng trắng của Hoàng Duy Hùng!

(Part 1 of 6) Trò đại bịp: Cách mạng trắng của Hoàng Duy Hùng!
Michael Nguyễn

          Kính thưa quý vị:
          Trong buổi tranh luận trên đài truyền hình SGN hôm 14-1-2016, tại thời điểm 1h:15', Hoàng Duy Hùng đã giải thích về "cách mạng trắng" như sau:
(Quý vị có thể vào YouTube để xem):

Tranh Luận giữa Hoàng Duy Hùng vs. Trần Trí Hoàngè https://youtu.be/dLIlISsc020
https://www.youtube.com/watch?v=8PmFwrcjtC8&feature=youtu.be Kính gởi Quý Đồng Hương, Đình kèm là Giao Kèo "Đồng Ý Tranh Luận" 90 phút phát hình trực tiếp - ...

           Cách mạng trắng là:
          - Trong trắng trong con tim!
          - Trong trắng trong ý nghĩ!
          - Trong trắng trong hành động!
          Hiện nay trong dư luận có hai giả thuyết về cuộc "cách mạng trắng":
          * Giả thuyết một: Cái gọi là "sách lược" Cách Mạng Trắng là do bọn việt gian cộng sản ở trong nước phối hợp với đảng cướp Việt Tân tại hải ngoại biên soạn ra rồi gán cho Hoàng Duy Hùng là tác giả, ra lệnh cho HDH cứ theo kịch bản đó mà làm.
          * Giả thuyết hai: HDH là tác giả của 'Cách Mạng Trắng'.
          Nếu giả thuyết 2 là đúng thì lại có nhiều điểm mâu thuẫn. Lý do:
          - Trình độ tiếng Việt của HDH còn yếu kém.
          - Kiến thức tổng quát về khoa học xã hội còn yếu kém
          - Hiểu biết về chính trị quá non kém
          Tất cả những điều này, chúng tôi đã nêu lên trong loạt bài 'Nhận xét về những bài viết của Hoàng Duy Hùng.'
          Do đó:
          - Làm "cách mạng" theo kiểu ngây thơ, trong trắng như HDH là tự sát!
          Chúng ta cần nhớ rằng:
          - CÁCH MẠNG là một sự ÐỐI KHÁNG một mất một còn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. 
          - Tập đoàn việt gian cộng sản là KẺ THÙ của chúng ta, và bọn chúng phải bị tiêu diệt.
          - KẺ THÙ không phải là "anh em" trong một nhà (Giống như hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ), do đó "đối thoại" là hoàn toàn vô ích. Nếu có, chỉ là những màn kịch đối lập cuội!
          - Muốn có TỰ DO thì phải làm cách mạng, tiêu diệt kẻ thù, cho dù cuộc đấu tranh của toàn dân có phải đổ máu, nhiều người bị hy sinh thì đó là cái giá xứng đáng phải trả!
          - Cách mạng là sự thay đổi toàn diện và phải được thực hiện trong thời gian càng ngắn càng tốt.
         
          TRÒ BỊP "CÁCH MẠNG TRẮNG":
          Khi chúng ta chiến đấu chống kẻ thù cộng sản thì chúng ta phải dùng mưu kế, thủ đoạn, và đôi khi cũng phải trí trá, đánh lừa bọn giặc, chớ không phải đem con tim trong trắng ra để mà chiến đấu!
          Muốn làm cách mạng thì chúng ta phải có TRÍ, có LÒNG DŨNG CẢM, có LÒNG CĂM THÙ bọn giặc, và phải có yếu tố BÍ MẬT.
          Người nào nói là chúng tôi chống cộng nhưng chúng tôi không căm thù cộng sản, đó là nói NGU và đạo đức giả! Quý vị cứ tưởng tượng một chiến sĩ ra trận mà cứ bắn lên trời thì đó chính là thành phần nối giáo cho giặc!
          Ra trận là phải nhắm thẳng vào đầu quân thù mà bắn. Mình không giết nó thì nó sẽ giết mình, ở đó mà "trong trắng" trong con tim, ý nghĩ và hành động!
          Thi sĩ Nguyễn Hữu Nhật đã từng viết:
          Máu sôi giục bước chân đi
          Lửa tranh đấu tắt, lấy gì máu sôi!
          Muốn có lòng căm thù bọn giặc thì ngoài những kinh nghiệm đau thương trong thực tế, người dân phải được giáo dục về chiến tranh chính trị. Ðó là lý do vì sao thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, vấn đề tuyên truyền chính trị rất được coi trọng. Sang thời Ðệ Nhị Cộng Hòa thì chúng ta có trường đại học đào tạo sĩ quan chiến tranh chính trị.
          MỘT VÀI VÍ DỤ về mưu kế và thủ đoạn:
          - Tổ tiên chúng ta đánh giặc, đã dùng mưu trí, thủ đoạn đánh lừa bọn giặc Tàu để chiến thắng bọn chúng. Ví dụ như các danh tướng Lý Thường  Kiệt, Ngô Quyền, Nguyễn Huệ ..v..v..
          - Năm 1972, thị xã An Lộc bị việt cộng bao vây. Trung tướng Nguyễn Văn Minh, Tư Lệnh Quân Ðoàn 3 đã cho phao tin: Sẽ thả biệt kích xuống cục R (gần Tây Ninh) để bắt sống bộ chỉ huy của việt cộng. Ngay đêm đó, ông cho máy bay thả xuống khu vực cục R vài chục chiếc dù. Mỗi một chiếc dù có cột một cây ... nước đá (Thay cho người thật). Khi dù đáp xuống mặt đất, các cây nước đá bị chảy tan, chỉ còn trơ lại chiếc dù. Các trinh sát của việt cộng phát hiện được những chiếc dù, chúng hoàn toàn tin tưởng là bọn biệt kích "ngụy" đã nhảy xuống khu vực thuộc cục R. Có lẽ vì quá vội nên mấy thằng biệt kích "ngụy" quên đào lỗ chôn giấu những chiếc dù! Sự kiện này hoàn toàn ăn khớp với những tin tình báo của bọn việt cộng nằm vùng cung cấp. Thế là bọn chỉ huy việt cộng ở cục R đã hốt hoảng, cấp tốc ra lệnh rút quân đang án ngữ phía đông thị xã An Lộc về để bảo vệ cục R. Lợi dụng lúc bọn chúng rút quân, phía bên ta gấp rút đưa quân vào tăng cường cho thị xã An Lộc!
          Ðây là hồi ký của một vị trung tá, phát ngôn viên của tướng Nguyễn Văn Minh kể lại, có phổ biến trên mạng.
          Qua những ví dụ nêu trên, chúng ta thấy, muốn chiến thắng cộng sản, chúng ta phải dùng mưu trí, dùng thủ đoạn để đánh lừa bọn chúng. Nên nhớ, đây là một CUỘC CHIẾN TRANH, chớ không phải là một sự xích mích, bất hòa giữa hai "anh em" trong gia đình mà cần phải ngồi lại với nhau để "đối thoại"!
          YẾU TỐ BÍ MẬT:
          Muốn làm cách mạng phải có yếu tố BÍ MẬT.  Chúng ta chỉ cho biết là phải lật đổ chế độ cộng sản còn phương thức tiến hành như thế nào thì phải giữ bí mật chớ không phải moi hết ruột gan của mình ra cho kẻ thù biết! Trong cuộc tranh luận trên đài SGN, HDH đã nêu câu hỏi  ... ngu với ông Trần Trí Hoàng là:
          - Nếu các ông chê cuộc 'Cách Mạng Trắng' là dở thì các ông có cách nào làm hay hơn, hãy nói cho tôi biết!
          Ðây là câu hỏi mà nhiều thằng việt gian ngu xuẩn thường nêu lên trên các diễn đàn. Thậm chí bọn chúng còn nói khích mọi người hãy cho chúng biết làm thế nào để lật đổ cộng sản! Tiết lộ ra để bọn chúng mày đi báo cáo cho bộ công an việt cộng để lãnh thưởng hay sao?
          Một vấn đề nữa chúng ta cần ghi nhớ, đó là hiện nay ở trong nước cũng như tại hải ngoại có rất nhiều tổ chức đang hoạt động bí mật. Những gì chúng ta thấy và biết mới chỉ là mặt nổi của một tảng băng. Người dân ở trong nước biết họ phải làm cái gì. Lực lượng ở hải ngoại chỉ đóng vai trò yểm trợ chớ không nhất thiết phải lãnh đạo cách mạng!
          KẾT LUẬN:
          Do đó, nếu chiếu theo định nghĩa của HDH về 'Cách Mạng Trắng' là:
          - "Trong trắng trong con tim, trong trắng trong ý nghĩ và trong trắng trong hành động"
          Thì:
          Ðây chính là cái bẫy sập của bọn việt gian cộng sản giăng ra, dụ cho chúng ta vào để bọn chúng tiêu diệt.
          Sau năm 1975, nhiều người đã bị cộng sản bắt đi cải tạo. Chắc quý vị không quên những câu nói của bọn quản giáo:
          - Các anh phải thành thật khai báo với cách mạng thì sẽ được sớm về đoàn tụ với gia đình. Nếu ai mà ngoan cố, gian dối, chống đối thì sẽ bị cách mạng trừng trị!
          Ðối chiếu lời răn đe này của bọn quản giáo với những lời của HDH đã phát biểu trên truyền hình thì chúng ta thấy có gì khác biệt không?
          Trong trắng trong con tim =====>                  Thành thật khai báo!
          Trong trắng trong ý nghĩ =====>                    Không hề có ý thức chống đối!
          Trong trắng trong hành động ===>                Thành thật viết các bản tự khai!
          Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng cái gọi là "cách mạng trắng" chính là hình thức kêu gọi chúng ta phải ÐẦU HÀNG CỘNG SẢN! Màu trắng đây chính là LÁ CỜ TRẮNG ÐẦU HÀNG và đầu hàng một cách tuyệt đối ngay từ trong con tim!
          Cái gọi là "cách mạng trắng" chẳng qua chỉ là một hình thức viết lại câu nói của bọn quản giáo việt cộng!
          Hay nói một cách cô đọng hơn: Ðó chính là BÌNH MỚI RƯỢU CŨ!
          Bọn việt gian cộng sản đang kêu gọi BỐN TRIỆU NGƯỜI VIỆT tại hải ngoại phải ÐẦU HÀNG VÔ ÐIỀU KIỆN, mà kẻ thực hiện kế độc này chính là tên VIỆT GIAN HOÀNG DUY HÙNG, có biệt hiệu là 'Ðệ nhất lưu manh tại hải ngoại'!!!
          Ngày 24 tháng 1 năm 2016
          Michael Nguyễn
          (Còn tiếp)

(Part 2 of 6) Trò đại bịp: Cách mạng trắng của Hoàng Duy Hùng!
Michael Nguyễn

         
          TRÒ NGỤY BIỆN CỦA CÁCH MẠNG TRẮNG:
          Kính thưa quý vị:
          Trước khi đi vào vấn đề, chúng tôi xin đề cập đến triết gia Zeno người Ý, sinh năm 490 trước Công Nguyên. Ông này nổi tiếng về khoa ngụy biện, qua những nghịch lý mà ông nêu ra, nổi tiếng nhất là cuộc chạy đua giữa Achilli và con rùa. (Zeno's Paradox of the Tortoise and Achilli)
          Achilli là nhân vật trong truyện thần thoại Hy Lạp, là vị anh hùng, rất khỏe mạnh và chạy rất nhanh.
          Ông Zeno đã đưa ra một câu chuyện tưởng tượng rằng có một cuộc chạy đua giữa con rùa và Achilli; theo đó, Achilli chấp con rùa "chạy" trước 100 mét.
          Achilli chạy rất nhanh và con rùa chạy rất chậm.
          Nhưng trong một quãng thời gian nào đó và có vô hạn những quãng thời gian như vậy, Achilli không bao giờ đuổi kịp con rùa!
          Ðiều trí trá của Zeno là ông không đề cập rõ ràng về hai yếu tố thời gian và vận tốc. Ông chỉ nói mơ hồ rằng 'trong một thời gian hữu hạn nào đó' và 'chạy rất nhanh' và 'chạy rất chậm'.
          Cái gọi là 'thời gian hữu hạn' là bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây?
          Và 'chạy rất nhanh' là bao nhiêu mét/giây?
          Chạy rất chậm là bao nhiêu mét/giây?
          Chính vì những yếu tố mơ hồ nêu trên mà triết gia Zeno đã dùng thuật ngụy biện để giải thích rằng Achill không bao giờ có thể đuổi kịp con rùa!
          Tương tự như vậy, cái gọi là "Cách Mạng Trắng' của Hoàng Duy Hùng chính là trò bịp chứa đầy ngụy biện:
          1.       Trước hết, HDH đã biến KẺ THÙ việt gian cộng sản thành người "anh em" trong nhà, giống như hai đảng đối lập Cộng Hòa và Dân Chủ. (Con rắn hổ mang đã được phù phép biến thành con lươn!) Chính vì vậy mà hai "anh em" chỉ cần "đối thoại" hòa bình là có thể làm được "cách mạng" rồi, đâu có cần gì phải lật đổ chế độ cộng sản cho tốn xương máu!
                    Thực tế, chúng ta phải ý thức rõ rằng bọn việt gian cộng sản là bọn GIẶC CƯỚP NƯỚC. Chúng ta phải tiêu diệt bọn chúng để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
          2.       Muốn "đối thoại" thì HDH phải về VN, gặp bọn lãnh đạo của cộng sản để "thuyết phục" bọn chúng nên từ bỏ chế độ độc tài đảng trị để chuyển sang thể chế dân chủ, đa nguyên, đa đảng!
                    Tất cả những điều này, HDH đã trình bày trong cuộc tranh luận với ông TTH. Quý vị muốn xem lại cuộc tranh luận, có thể vào YouTube sẽ thấy.
          3.       Muốn "đối thoại" và "thuyết phục" người "anh em" (cộng sản) thì HDH phải VIẾNG THĂM TƯ GIA!
          4.       Và khi viếng thăm tư gia "người anh em" thì HDH phải chơi đòn tâm lý "cao cơ" là QUỲ LẠY trước bàn thờ gia tiên của bọn giặc! Kể cả quỳ lạy luôn trước bàn thờ thằng Hồ Chí Minh nếu cần thiết!
                    Ðể ngụy biện cho việc làm này, HDH đã nói:
                    - Mình phải tôn trọng gia tiên của họ (cộng sản) thì họ mới tôn trọng nghĩa trang quân đội của mình ở Biên Hòa chớ!
                    (Ý HDH muốn nói rằng tên việt cộng heo nọc Nguyễn Thanh Sơn đã đến nghĩa trang Biên Hòa để thắp nhang!)
          5.       Các bước tiếp theo là HDH phải "hy sinh" đi nhậu nhẹt, ăn uống với người "anh em" (việt cộng) tại nhiều nhà hàng và động điếm để làm "cách mạng", đối thoại và thuyết phục!
          6.       HDH cho biết, phải "đối thoại và thuyết phục" người "anh em" để thay đổi từng phần, cuối cùng sẽ dẫn tới thay đổi toàn bộ, tiết kiệm được rất nhiều xương máu cho đồng bào.
                    Nhưng HDH không cho biết là THỜI GIAN ÐỂ HOÀN THÀNH CUỘC CÁCH MẠNG TRẮNG LÀ BAO LÂU? Liệu có thể là  50, 100 hoặc 200 năm???
                    Ðây chính là TRÒ BỊP mà bọn tư bản Mỹ chó đẻ phối hợp với bọn Trung Cộng và bọn việt gian cộng sản, muốn kéo dài sự thống trị của đảng cộng sản để bọn chúng nó trục lợi!!! Tại hải ngoại, có đảng cướp Việt Tân đã nhiệt tình tiếp tay với bọn giặc!
                    Nếu có chừng vài trăm thằng như HDH làm "cách mạng trắng", thường xuyên đi về VN, ăn nhậu và chơi điếm, quà cáp, hối lộ thì những phí tổn đó ai chịu?
                    Nếu HDH "đại diện" cho City Hall của Houston đi "công tác" thì chắc chắn y phải bòn rút công quỹ, vốn là từ tiền đóng thuế của người dân! Những người Việt ở Houston có đồng ý cho HDH đi "công tác" như vầy hay không?
                    Còn ở VN thì trăm thứ phí tổn đều được rút ra từ máu tủy của 100 triệu dân nô lệ! Chỉ chết thằng dân đen chớ bọn cướp không tốn một xu!
                    "Cách Mạng Trắng" mà kéo dài kiểu này chừng vài chục năm thì nước VN sẽ trở về thời kỳ đồ đá! Bằng cớ là ngay đến năm 2016, một con ốc vít ô tô, VN cũng chưa chế tạo được!
                    NHỮNG CÂU HỎI CHO HOÀNG DUY HÙNG:
                    1.       HDH về VN làm "cách mạng" và đã "thuyết phục" việt cộng được những điều gì?
                    2.       Ngoài thằng Nguyễn Thanh Sơn là thằng lãnh đạo cắc ké trong guồng máy của bọn giặc, chưa phải là ủy viên trung ương đảng, thì HDH có tiếp xúc được những thằng nào cấp bậc cao hơn hay không? Nếu chỉ "đối thoại" với những thằng cắc ké thì ích lợi gì? Thằng Nguyễn Minh Triết đã từng là chủ tịch nước nhưng đã về hưu thì gặp nó để "thuyết phục"(?) có lợi gì?
                    KẾT LUẬN:
                    Cái gọi là "cách mạng trắng" chẳng qua chỉ là BÌNH MỚI RƯỢU CŨ. Nếu bọn giặc kêu gọi chúng ta phải "hòa hợp hòa giải" thì chắc chắn sẽ bị chống đối. Do đó, bọn chúng nó đã ma mãnh đổi cái bình cũ bằng cái mới và thay cái nhãn hiệu mới, gọi là 'CÁCH MẠNG TRẮNG' nghe cho xôm tụ! Và như vậy thì thằng HDH sẽ có cớ "hợp pháp" đón tiếp bọn giặc xâm nhập vào cộng đồng người Việt, rồi về VN ăn chơi cho thỏa thích cái thân lợn ỷ của hắn!
                    Qua những biến cố vừa rồi, một số người trong cộng đồng đã lên tiếng phê phán thì HDH bù lu bù loa rằng hắn đi làm "cách mạng" để cứu dân cứu nước chớ có phải đi du lịch đâu! Và rồi hắn đã xấc láo gởi các bài viết lên mạng, thách đố một số người dám tranh luận với hắn trên đài truyền hình! Ðiều mất dạy là hắn viết: - Nếu không dám tranh luận thì tôi cho phép các người làm con bọ hung để ăn phân của tôi!
                    Giả sử có một bác sĩ thách đố HDH dám thi tài giải phẫu với ông thì HDH có dám nhận lời hay không?
                    Ðâu phải ai cũng có tài ăn nói lưu loát? HDH biết rõ điều này nên hắn rất chủ quan, nghĩ rằng không có ai dám nhận lời thách đố của hắn.
                    Nhưng thiên bất dung gian, HDH không ngờ ông Trần Trí Hoàng dám nhận lời thách đấu và HDH đã bị đánh bại một cách nhục nhã!
                    Ðây chính là một bài học cho tên việt gian, láu cá Hoàng Duy Hùng, có biệt hiệu là 'Ðệ nhất lưu manh tại hải ngoại!'.
                    Ngày 24 tháng 1 năm 2016
                    Michael Nguyễn
                    (Còn tiếp)

(Part 3 of 6) Trò đại bịp: Cách mạng trắng của Hoàng Duy Hùng!
Michael Nguyễn


          Kính thưa quý vị:
          Mới đây, chúng tôi nghe được một câu chuyện như sau rất đáng để suy nghĩ, xin kể lại cho quý vị:
          Chị A có người chồng rất bê tha, nhiều thói xấu. Một hôm chị quyết định đi gặp luật sư và nói:
          - Thưa luật sư, chồng tôi là con người CỜ BẠC, RƯỢU CHÈ, TRAI GÁI. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi muốn ly dị!
          Ông luật sư khuyên can:
          - Bà hãy cho ông ấy một cơ hội. Bà cố gắng khuyên nhủ ông ấy một lần chót, nếu vẫn không được thì bà hãy đến gặp tôi.
          Sau đó, như bỗng sực nhớ ra một điều gì, ông luật sư nói:
          - À, tôi có cách này rất là hay. Bà hãy thực hiện cuộc 'cách mạng trắng' thử xem sao?
          Bà A không hiểu, bèn hỏi;
          - Thưa luật sư, 'cách mạng trắng' là cái gì?
          Luật sư giải thích:
          - Nói thật với bà tôi là người rất hâm mộ ông Hoàng Duy Hùng, nhà đại cách mạng đã soạn thảo ra "sách lược" cách mạng trắng! Ðại khái là như vầy: Khi có một cái gì rất xấu, nếu chúng ta không thể phế bỏ nó ngay để thay bằng một cái mới hoàn toàn thì chúng ta có thể áp dụng "sách lược" thay thế từng phần, kết quả cũng như nhau mà lại rất tiết kiệm công sức và tiền bạc!
          Nhà đại cách mạng Hoàng Duy Hùng đã giải thích rằng chế độ cộng sản tại Việt Nam hiện nay là chế độ độc tài độc đảng toàn trị. Người dân muốn làm cách mạng để lật đổ chế độ cộng sản nhưng họ trong tay không có một tấc sắt, không có thực lực. Do đó, ông HDH đã soạn ra "sách lược" là bắt tay với cộng sản để "đối thoại" và "thuyết phục", rồi từ từ những người cộng sản sẽ ngộ ra chân lý. Họ sẽ tự độngthay đổi từng phần, biến nước Việt Nam từ một nước cộng sản độc tài đảng trị thành ra một nước dân chủ, đa nguyên đa đảng như các nước phương tây!
          Trường hợp của bà cũng như vậy, bà muốn làm "cách mạng" (ly dị) nhưng hiện nay bà chưa có ông nào thay thế ông chồng hư đốn của bà. Ðây là biện pháp hoàn toàn phế bỏ cái cũ để thay bằng cái mới nhưng chưa làm được. Vậy thì trước mắt bà hãy áp dụng cuộc 'cách mạng trắng' để chữa cháy cái đã. Biết đâu cuộc cách mạng trắng thành công thì bà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình mà tiết kiệm được nhiều tiền bạc!
          Vậy bà nên về khuyên nhủ ông nhà nên cố gắng BỎ TỪ TỪ CÁC THÓI XẤU, để rồi cuối cùng là bỏ được hết tất cả. Bà không nên tham lam, ôm đồm, bắt ông nhà phải từ bỏ hết mọi thứcái rụp. Khó lắm! Bà nên nhớ, một người giềng thuốc lá, muốn bỏ thuốc, cũng phải bỏ từ từ. Ông bà ta đã từng nói "dục tốc bất đạt", bà không biết hay sao?
          Bà A nghe lời ông luật sư về nhà ra điều kiện cho ông chồng phải từ bỏ CỜ BẠC, RƯỢU CHÈ, TRAI GÁI và được quyền bỏ từ từ theo "sách lược" CÁCH MẠNG TRẮNG của nhà đại cách mạng Hoàng Duy Hùng. Nếu ông chồng không nghe thì bà A sẽ dứt khoát ly dị.
          Ông chồng bà A đành xuống nước và xin một thời gian để thực hiện cuộc 'cách mạng trắng'.
          Sáu tháng sau, bà A hỏi ông chồng:
          - Anh đã thực hiện cuộc 'cách mạng trắng' tới đâu rồi?
          Ông chồng trả lời:
          - May quá, anh đã thực hiện được 50% rồi! Mình phải bỏ từ từ và bỏ từng phần theo đúng như "sách lược" của nhà đại cách mạng Hoàng Duy Hùng phải không em!
          Bà A hỏi tiếp:
          - Vậy 50% thói xấu bỏ được là những cái gì? 
          Ông chồng đáp:
          - CỜ-BẠC, RƯỢU-CHÈ, TRAI-GÁI.... Nói thiệt với em, cờ bạc thì anh đã bỏ được cờ, chỉ còn bạc; rượu chè thì anh đã bỏ được chè, chỉ còn rượu; trai gái thì anh đã bỏ được trai, chỉ còn gái! Như vậy là cuộc 'cách mạng trắng', anh đã thực hiện được 50% rồi! Anh rất biết ơn nhà đại cách mạng Hoàng Duy Hùng!
          Nghe ông chồng "báo cáo", bà A bèn tính toán:
          - Nó đã bỏ được thói xấu chơi cờ tướng ăn tiền nhưng chơi casino mới là nguy hiểm hơn gấp bội!
          - Nó đã bỏ được thói xấu giềng uống chè (trà) nhưng uống rượu mới là nguy hiểm!
          - Nó đã bỏ được thói xấu hay đàn đúm với bạn trai để nhậu nhẹt nhưng BẠN GÁI mới là cái thói xấu nguy hiểm, làm nhức nhối con tim của mình hàng đêm!
          Như vậy, chẳng thà nó đừng bỏ cái gì hết, vì nó sẽ dồn hết mọi thời gian cho những thói xấu còn lại thì mình càng chết lớn!
          Sau khi tính toán xong, bà A đâm ra hối hận:
          - Biết vậy, mình đừng có nghe theo lời khuyên của thằng luật sư chó chết, thực hiện cuộc 'cách mạng trắng'! Lợi đâu không thấy chỉ thấy hại thêm gấp trăm lần. Sáu tháng trước đây, thấy hoàn cảnh khó khăn của mình, có một người bạn trai đã ngỏ ý, nếu mình ly dị thì ông ta sẽ cưới mình ngay! Ông này là người rất đàng hoàng, lại giàu có. Bây giờ ông ta đã ôm cầm sang thuyền khác rồi, mình đã lỡ chuyến đò!
          Từ đó bà A đâm ra vô cùng căm ghét cái gọi là 'CÁCH MẠNG TRẮNG' và thù ghét luôn cả nhà đại cách mạng Hoàng Duy Hùng. Bà đã bị hơi tửng tửng, thường xuyên chửi đổng:
          - Mồ tổ cha cái thằng Hoàng Duy Hùng, mày chỉ là thằng điếm đàng, lừa gạt đồng bào! Cách mạng trắng cái mả mẹ mày! Chỉ vì mày mà tao đã bị lỡ chuyến đò ngang, không lấy được chồng giàu sang, phú quý!
          Một bà bạn của bà A cũng phụ họa:
          - Bà nói đúng. Tui có căn nhà quá cũ nát. Tui định đập bỏ nó để xây căn nhà mới hoàn toàn. Nhưng thằng luật sư chó chết cũng khuyên tui nên thực hiện cuộc 'cách mạng trắng', tức là thay thế, tân trang từng phần mà khỏi phải xây nhà mới cho tốn kém. Nhưng bà biết không, lợi bất cập hại, sau một thời gian làm 'cách mạng trắng' thay thế từng phần thì tính toán lại, tui bị lỗ rất nặng bà ơi. Tính ra, số tiền thay thế từng phần TỐN GẤP BA LẦN TIỀN XÂY CĂN NHÀ MỚI!!! Lý do vì tiền công thợ rất đắt. Ðã vậy, những đồ thay thế toàn là những thứ đã lạc hậu. Bây giờ có nhiều thứ tối tân hơn mà rẻ tiền hơn rất nhiều!
          Mồ tổ cha cái thằng Hoàng Duy Hùng điếm đàng chuyên đi lường gạt đồng bào!
          Nghe nói, cuộc "cách mạng" trắng gì đó là do tụi việt cộng ở trong nước, phối hợp với bọn Mỹ chỏ đẻ soạn thảo ra rồi xúi thằng Hùng làm! Chỉ khổ người dân Việt trong nước, không biết đến bao giờ mới thoát được kiếp làm trâu bò, nô lệ!!!
          KẾT LUẬN:
          Kính thưa quý vị, câu chuyện của bà A chỉ là trong phạm vi một gia đình. Ðó chỉ là một tế bào của xã hội. Vợ chồng bà A muốn thực hiện cuộc "cách mạng trắng" mà phải mất SÁU THÁNG, mà chỉ làm được có 50%, và kết quả là NGUY HIỂM HƠN lúc chưa làm "cách mạng"!
          Suy luận ra, nếu áp dụng cuộc "cách mạng" trắng cho một đất nước có MỘT TRĂM TRIỆU DÂN thì phải mất thời gian bao lâu mới thực hiện xong cuộc cách mạng trắng?
          Có phải là 60 hay 600 hay 6000 năm???
          Nói tóm lại, cái gọi là cuộc "cách mạng trắng" chỉ là sản phẩm bịp bợm của bọn việt gian cộng sản đồng lõa với bọn tư bản Mỹ chó đẻ và bọn Trung Cộng để kéo dài sự thống trị của đảng cộng sản, để bóc lột, vơ vét làm giàu trên xương máu của 100 triệu nô lệ người Việt, ở trong cũng như ngoài nước!
          Theo dư luận thì hiện nay tổng số tiền mà đảng việt gian cộng sản đã ăn cắp và ăn cướp được, đã chuyển vào gởi tại các ngân hàng trong nước Mỹ, đã lên đến VÀI TRĂM TỶ ÐÔ LA! Bởi vậy cho nên tụi Mỹ vẫn cứ muốn cho đảng việt gian cộng sản còn tồn tại mãi mãi là như vậy!
          Mọi thứ gọi là "đấu tranh" cho dân chủ, dân quyền chỉ là trò bịp!
          Xin quý vị hãy ghi nhớ câu ca dao sau đây:
          MẤY ÐỜI BÁNH ÐÚC CÓ XƯƠNG
          MẤY ÐỜI VIỆT CỘNG MÀ THƯƠNG DÂN MÌNH!

          MẤY ÐỜI BÁNH ÐÚC CÓ XƯƠNG
          MẤY ÐỜI TRUNG CỘNG MÀ THƯƠNG DÂN MÌNH!

          MẤY ÐỜI BÁNH ÐÚC CÓ XƯƠNG
          MẤY ÐỜI THẰNG MỸ MÀ THƯƠNG DÂN MÌNH!

          Ngày 24 tháng 1 năm 2016
          Michael Nguyễn
          (Còn tiếp)


__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gSE/DgE5HIELDgUNI

No comments:

Post a Comment

Featured post

Lisa Pham Vlog -25/4/2024

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List