xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Wednesday 11 October 2017

BIẾT NÓI GÌ ĐÂY?

 
BIẾT NÓI GÌ ĐÂY?
Tôn Nữ Hoàng Hoa

Cách đây 7 năm tôi có viết một bài nhan đề "YÊM NHĨ ĐẠO LINH" để diễn tả sự lừa bịp và thiếu thông minh của VC trên từng giai đoạn giải độc của chúng hầu thâu tóm thành trì chống cộng ở hải ngoại.
“Yểm nhĩ”: nghĩa là bịt hai tai lại, “đạo linh” là ăn trộm chuông. Theo sự tìm hiểu thì ngày xưa, “chung” và “linh” đều là một loại nhạc khí, nhưng chỉ khác nhau về kích cỡ, nên “yểm nhĩ đạo chung” cũng có thể gọi là “yểm nhĩ đạo linh”, tức là bịt lỗ tai lại để ăn trộm chuông.
Cuối thời Xuân Thu, Phạm Cát Xạ bị truy sát phải bỏ cửa nhà đưa vợ con chạy trốn sang nước Tấn. Một hôm, một người qua đường thấy trước cửa nhà ông có một cái chuông rất đẹp thì máu tham nổi lên, anh ta ngó trước nhìn sau thấy không có người liền khom lưng định vác chuông về. Do chuông quá nặng nên không sao vác nổi, tên ăn trộm liền nghĩ ra một cách là nếu đập vụn cái chuông ra từng mảnh rồi  khuân về. Nghĩ vậy tên ăn trộm mới chạy đi tìm cái búa tạ. Tên ăn trộm dùng hết sức  giáng mạnh vào chuông thì một tiếng "Boong" đinh tai nhức óc vang lên, cái chuông không hề bị bể vụn, tên ăn trộm  lại giáng thêm cái búa nữa chuông đồng vẫn y nguyên . Nghe tiếng chuông lanh lảnh tên ăn trộm mới lo sợ nếu người chung quanh nghe được thì sẽ lớn chuyện. Nghĩ vậy, tên ăn trộm mới lấy vải vụn bịt tai mình lại và đắc ý cho rằng, mình đã không nghe thấy thì người xung quanh cũng không thể nào nghe thấy được.
 Bởi bản chất  là tên ăn trộm nên nó không đủ thông minh khi nghĩ rằng nếu mình bịt lỗ tai lại mình không nghe tiếng chuông kêu thì mọi người  cũng không ai có thể nghe tiếng chuông kêu. Người đời cho rằng hắn thiếu thông minh nhưng nếu hắn có hiểu ra thì hắn đang tự dối mình. Hắn tự dối được mình, nhưng  không thể dối được người khác. Câu chuyện của thành ngữ Yếm nhĩ đạo linh cốt ý chỉ châm biếm những hành động ngu dốt.
Từ dạo đến nay, VC vẫn chỉ là những kẽ "Yếm Nhĩ Đạo Linh "
Sau khi được giải toả cấm vận thì VC shipping  chìm shipping nỗi những con chốt sang sông vào THÀNH TRỊ CHỐNG CỘNG CUẢ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI
Đảng cs đã dấu mặt như thập niên 60 để những con chốt chìm, chốt nỗi này trở thành người "HỒN CỘNG SẢN MÀ DA QUỐC GIA" có công tác lý luận làm bất ổn sự sinh hoạt chính trị của Tập Thê Chống Cộng mỗi ngày mỗi phát triễn
Từ cái hận DẸP BỎ CỜ VÀNG mà tên đại sứ Cộng Sản Nguyễn Tâm Chiến, đã gửi thư phản đối Thượng Nghị Sĩ Pam Roach, tiểu bang Washington năm 2004 (trích)
Ngày 10-2-2004
Kính thưa Thượng Nghị Sĩ Roach:
Với sự quan tâm đặc biệt mà tôi viết thư này gửi ông liên quan đến một nỗ lực thứ hai nhằm thừa nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ được trình bày trong văn kiện SJM8045. Đây là để tái khẳng định rằng nhân dân và chính phủ Việt Nam không thể chấp thuận với dự án xây dựng Tượng Đài. Tôi xin chia sẻ với ông về ý nghĩ của tôi.(ngưng trích)
VC Nguyễn Tâm Chiến đã nhận được thư trả lời của văn phòng TNS Washington như sau:
(trích) Ông muốn chúng tôi công nhận và vinh danh lá cờ của ông. Lá cờ đại diện cho một quốc gia đã thực hiện những cuộc tàn sát diệt chủng, huynh đệ tương tàn và buôn bán nô lệ quốc tế. Tôi, với tư cách một cư dân của tiểu bang Washington , không thể nào tha thứ hành động ấy Sao ông dám đòi hỏi tôi làm? Làm như thế sẽ đưa tôi đến sự đồng lõa với những tội ác lớn lao chống nhân loại của nước ông.(ngưng trích)
VC Nguyễn Tâm Chiến cùng phái đoàn lại đi Boston phản đối việc vinh danh Cờ Vàng của thành phố này đã bị Thị Trưởng của thành phố này dạy cho một bài học về sự tàn ác dã man của VC
Từ đó VC mới ngậm đắng nuốt cay về chuyện Cờ Vàng. Tức thì những công tác lý luận được chốt nỗi Đoàn Viết Hoạt kêu gào Cờ Vàng phải đi chung Cờ Đỏ bị Tập Thể Chống Cộng Hải ngoại lên tiếng phản đối đồng loạt VC bèn nín rồi dùng những hình ảnh con dâu, mẹ chồng dìm lá Cờ Vàng vào chậu rửa chân. Bọn VC “Chìm” lại một lần khua môi gióng mỏ binh vực.. Tiếp đến là việc không treo cờ Vàng theo Nguyễn Hưng  Quốc cho là khi thuyết trình nói với tuổi trẻ từ trong nước ra hải ngoại mà treo Cờ Vàng là họ không đến! Mô Phật!
Nói chung là VC phải Triệt hạ LÁ CỜ VÀNG . Vì thế khi Điếu Cày đến Mỹ nghĩ là huyền thoại cụt tay sẽ đánh sập LÁ CỜ VÀNG nhưng không ngờ từ đó ĐIẾU CÀY CHÁY THÀNH THAN mà vẫn có người cho là "Ánh sáng Điếu cày" đã thành than rồi thì làm gì có ánh sáng! Thêm một cái yếm nhĩ đạo linh thứ hai.
Tiếp đến VC cho công tác XOÁ BỎ NGÀY QUỐC HẬN  30/4/75. tại sao? Vì cái ngày ấy là ngày VC hiện nguyên hình con quỹ đỏ. Ngày mà chúng đã thực hiện một bạo sách độc ác nhất trong lịch sử nhân loại đối với Quân Cán Chính và dân chúng Nam VN.
Và quan trọng nhất Ngày Quốc Hận là cái mốc là mô thức, là sự hình thành của Tập Thể Người Việt Chống CS tại hải ngoại
 VC không từ nan bất cứ một kế hoạch gì để xoá bỏ Ngày Quốc Hận 30/4 mà TTNVTNCSHN đã tưởng niệm hằng năm bằng cách thay đổi :
1.Ngày Diễn Hành Tự Do
 2.. Ngày Việt Nam Cộng Hoà
3.Ngày Hành Trình Đến Tự Do
4. Ngày Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta
 5. và mới đây tại Orlando Florida lại lăm le thay đổi NGÀY QUỐC HẬN ra ngày CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM.
Chúng có thực hiện được không? Dạ thưa không vì những con chốt "Chìm" đã không đủ khả năng để tạo dựng lá cờ máu tại hải ngoại cho dù chúng dùng cái công tác lý luận sặc mùi "dân chủ của VC"
Tiếp đến là việc XOÁ BỎ TỘI ÁC CHO ĐẢNG CSVN
1. Chạy tội giết người dân Cố Đô Huế tàn bạo trong Tết Mậu Thân 68. Cứ mỗi lần viết về Tết Mậu Thân là lòng tôi bỗng bồi hồi, mắt rưng rưng tay ngập ngừng trên bàn gõ. Những hình ảnh của người đàn bà Huế ôm xác con khóc bên xác chồng. Người Vợ trẻ ôm đầu chồng bị bọn VC tàn ác cắt đi. Ôi bao nhiêu uất hận bi thương. Cho đến khi người Thuỷ Quân Lục Chiến kéo ngọn Cờ vàng lên đỉnh đầu Phú Vân Lâu là lúc bao nhiêu lo âu sợ sệt hoang mang đã không còn. Họ nhìn LÁ CỜ VÀNG là họ biết mình đã được cứu. Những thân thương liên quan đó làm sao con dân Huế quên được LÁ CỜ VÀNG!
Từ bên bến đò Thừa phủ qua con đường dài trước Đồng Khánh người dân đã phủ phục lạy Lá Cờ Vàng. Có ai nhìn thấy cảnh đó mà lòng không se sắt. Chỉ có bọn VC tàn ác mới không có bản tính của con người..
Ấy thế mà lại có những nhà thơ chửa độc bằng cách cho rằng :" Những vụ tàn sát đó là do những cá nhân tại địa phương hận thù nhau mà giết chóc" Đúng lại là một tên Yếm Nhĩ Đạo Linh
Địa phương nào? ở đâu? khi những bà bán hột vịt lộn, trứng dẻ hằng đêm và những ông sửa xe đạp đồng loạt cởi áo dân Huế xưng là anh hùng cách mạng tay cầm aka 40 bắn vào người dân hiền lành vô tội.
2. Một nổ lực khác không kém phần quan trọng là việc chaỵ tội cho Hồ Chí Minh mà phần đông con chốt nỗi , chốt chìm đem hết nổ lực để thi hành công tác chạy tội bằng hình thức dùng chữ và nghĩa
Cái nguỵ biện của chúng trong cách dùng chữ để lấp liếm công tác lý luận của Đảng giao phó lại trở nên hình ảnh của tên ăn trộm yếm nhĩ đạo linh
Nhân dân Việt Nam và cả thế giới ai ai cũng biết Hồ Chí Minh là tay sai của Cộng Sản Quốc Tế đã lấy chỉ thị của Nga Sô hầu thực hiện giấc mộng bá chủ hoàn cầu của Nga
Lịch sữ đã ghi nhận là năm 1945 Nhật Bản cũng muốn bành trướng chiến tranh tại Việt Nam để làm bàn đạp chiếm lãnh toàn cầu hầu thực hiện giấc mộng bá chủ hoàn cầu. Nhưng Nhật Bản đã dùng xương máu của Dân Nhật để thực hiện tham vọng bá chủ. Còn Hồ Chí Minh đã dùng xương máu con dân VN cả hai miền Nam, Bắc để thực hiện tham vọng bá Chủ của Nga Sô. Vì lẽ đó bọn chốt chìm, chốt nỗi của VC có công tác cho rằng chiến tranh VN là NỘI CHIẾN tức là chiến tranh VN là do sự thù ghét của hai miền Nam Bắc
CHIÊN TRANH VN CÓ PHẢI LÀ MỘT CUỘC NỘI CHIẾN như chiến tranh Nam Băc của Mỹ không? Thưa không. Chiến tranh dân sự của Mỹ là chiến tranh xoá bỏ sự nô lệ , xóa bỏ nền móng kỳ thị da màu.
CHIÊN TRANH VN CÓ PHẢI LÀ MỘT CUỘC NỘI CHIẾN như chiến tranh của Tây Sơn và nhà Nguyễn? Thưa không. Chiến tranh giữa Tây Sơn và nhà Nguyễn là chiến tranh của tham vọng của con người cũng như dẹp bỏ sự tàn ác chuyên quyền chứ không phải là cái kiểu nội chiến ý thức hệ

Tại sao Tây Sơn khởi nghĩa : năm 1765 ở đàng trong Chúa Nguyễn Phúc Khoát mất Quyền thần lọt vào tay Trương Phúc Loan. Trương Phúc Loan đổi tờ di chiếu bỏ người con lớn , lập người con nhỏ lên làm chúa lúc đó mới 12 tuổi và Trương Phúc Loan chuyên quyền làm rất nhiều chuyện độc ác, Nhân dân bị áp bức ai ai cũng oán hận chỉ mong có người ra trừ bạo. Đó là lý do Tây Sơn Khởi nghĩa
Riêng về chiến tranh VN không thể là một cuộc Nội Chiến do dân chúng hai miền thù hận nhau mà chính do tên tội đồ Hồ Chí minh lấy chỉ thị của Nga Sô xâm chiếm Nam Việt nam để thực hiện mộng bá chủ hoàn cầu của Nga trong cuộc CHIẾN TRANH LẠNH của thế giới
Như chúng tôi đã từng trình bày với qúi vị vào thập niên 50 kỹ thuật hoả tiển của Nga có phần trội hơn Hoa Kỳ. Ngày 4 thánh 10 năm 1957 Nga Sô tuyên bố sự thành công khi phóng hoả tiễn Sputnik vào quỹ đạo đã làm cho cả nước Mỹ giật mình. Hoả tiễn Sputnik đã dẫn đầu cuộc chạy đua về vũ trang liên lục địa ICBM có thể mang theo đầu đạn nguyên tử.
Sư thành  công về kỹ thuật hoả tiễn của Nga đã làm Mỹ lo âu và hoang mang về dự tính của một kế hoạch nhuộm đỏ toàn cầu.
Người Mỹ làm thế nào mà biết được ý đồ xâm lăng của Nga Sô.
Tháng 10 năm 1963 , một nhà văn Mỹ nỗi tiếng về cuốn sách ông viết về chiến trường Việt Nam là ông Bernard Fall, tác giả cuốn  "Street Without Joy" đã được bạo quyền Hồ Chí Minh cho đến thăm Hà Nội Cũng cần nói đến Bức màn sắt này của Hồ Chí Minh là không bao giờ cho bất cứ người nào của thế giới tự do vào thăm Hà Nội. Nhưng ông Bernard Fall được vào là bởi ông đã có viết một một sách ca tụng Hồ Chí Minh
Sau khi nói chuyện với Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng ông Bernard Fall đã rõ tỏ tường là Hồ Chí Minh đã lấy chỉ thị của Nga mở cuộc xâm lăng tại Nam VN  Như vậy Hồ Chí Minh là tội đồ gây nên chiến tranh tại VN để thực hiện mộng bá chủ hoàn cầu của Nga Sô. Như một Cù Huy Hà Vũ cũng cho là cuộc chiến tranh VN là NỘI CHIẾN để chạy tội cho Hồ Chí Minh.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là: tại sao cuộc chiến tranh VN lại nằm trong Cuộc Chiến lạnh của Mỹ và Nga Sô?
Không lẽ thù hận của nội bộ nhân dân VN mà Mỹ lần Nga Sô Trung Cộng nhảy vào?
Vì thế những ai cho cuộc chiến tranh VN là nội chiến có thể họ chỉ là những kẽ YẾM NHĨ ĐẠO LINH trong kế hoạch chạy tội cho Hồ Chí Minh mà thôi. Như vậy Biết nói gì đây?

Tôn Nữ Hoàng Hoa
Ngày 10/10/2017
__._,_.___

Posted by: TonNuHoangHoa 

No comments:

Post a Comment

Featured post

Bản Tin Buổi Sáng8/5/2024

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List