xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Tuesday 7 July 2015

Lãnh đạo CHXHCNVN theo giặc Tàu!

Lãnh đạo CHXHCNVN theo giặc Tàu!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ8LFODNrqaH9673XGZwvnhEjPfoHdytcLYuCY7NiHVAOFhMOlyLg4ijHAGJfxvB7R7KE65VYvG51A0i4743eoG7Ss7hvlpA5_uKpxvcO2h7lifBjH3fvFs451v6_XK-nY0JCt9WrdfJs5/s1600/Tutru-tancanbinh-danlambao.jpg
http://saohomsaomai.files.wordpress.com/2013/06/aa62d-babui-baocaoningaymaicobieutinh-danlambao.jpg?w=570&h=562http://www.vietthuc.org/wp-content/uploads/2011/10/VTT-75-OCT-14-VN-MADE-IN-CHINA.jpg
Thằng dâng bauxite-Tây Nguyên cho xâm lược !

http://kientruc.vn/images/baoxaydung.com.vn/2010/7/KVuAEP5NLmez.jpg
Tiếng nói Diên Hồng !

http://kyvancuc.files.wordpress.com/2013/01/remember.jpg
06.07.2014, Ngày Hát Cho Biển Đông tại Washington DC, Hoa Kỳ.                         




http://hoiquanphidung.com/upload/hqpd1/h.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGuCLOma7fkxa74A48MzIv2RPE6XjTUMw1KuAcsWMbdzNayf-9X0JmBKGiYiDVEJjyVVs7aiUPnxHF5ihk0DYLS8Riu3XNJ9o05_rpCFI4itSN3GZ8aFB-RjnA0VyhkbN5Lzh0q9ryUCs/s1600/40+n%C4%83m+qu%C3%A1+%C4%91%E1%BB%A7+ch%E1%BB%AF+nh%E1%BA%ADt+n%C3%A2u.jpg
Hôm nay còn đảng còn mình, ngày mai đảng chạy thân mình ra sao?

http://static.new.tuoitre.vn/tto/r/2013/08/22/4GYR9xSw.jpg
22-8-2013 Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt nhóm bị cáo
đánh trọng thương nạn nhân Phạm Tấn Đạt (55 tuổi),phó công an xã Phước Hưng từ năm 1985 đến cuối năm 2011.

Chương trình phát thanh ngày 06/07/2015

[RadioCTM] - Trong chương trình phát thanh ngày 06/07/2015, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục: Bình Luận – Dao một vòng Blog– Việt Nam Ngày Nay. (06/07/2015)



Phóng sự từ Việt Nam: Phỏng vấn Luật sư Lê Quốc Quân

SBTN

Ls. Lê Quốc Quân chia sẻ về thời gian anh bị giam cầm, về rau muống “có rễ”, về những lần tuyệt thực trong tù. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn do SBTN thực hiện sau đây.


20 năm bang giao Việt – Mỹ: Công cuộc đấu tranh cho dân chủ VN đã và sẽ như thế nào?

[RadioCTM - Thanh Lan@S:] - Kính thưa quý thính giả, đánh dấu 20 năm nối lại bang giao Việt – Mỹ, tổng bí thư đảng CSVN sẽ có cuộc viếng thăm Hoa Kỳ 3 ngày trong tuần tới. Nhân dịp này phóng viên Thanh Lan của Radio Chân Trời Mới đã có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch đảng Việt Tân về những né... (05/07/2015)

Ls Lê Quốc Quân ngày Về – Phùng Quang Thanh đi Tây – Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ

[RadioCTM - Thanh Nhàn & Văn Đức@S:] -  Ls Lê Quốc Quân Ngày Về Ls Lê Quốc Quân, người tù oan vì bị vu cho tội trốn thuế đã mãn hạn tù về nhà ngày 27/6 vừa qua. Đây là một ngày vui không những cho gia đình anh mà cả anh em trong các phong trào dân chủ. Có thể nói, sự vui mừng đón tiếp anh của bạn bè vượt ra ngoài sức... (06/07/2015)

Nỗi sợ hãi đang chuyển động

06/07/2015


Nguyệt Quỳnh
Nỗi sợ hãi đang chuyển động [ 15:33 ] Hide Player | Play in Popup | Download

Những hình ảnh với gương mặt bê bết máu của các nhà hoạt động gần đây cho thấy sự đàn áp của công an nhắm vào họ đang gia tăng cuồng nộ! Tuy nhiên khác với trước đó, thái độ bình tĩnh, ý thức, sẵn sàng đối đầu của hầu hết các nạn nhân đã khiến người ta thấy rõ nỗi sợ hãi đang chuyển động. Nó đang chuyển dần từ những người bị hành hung, từ những người dân thấp cổ bé miệng sang những kẻ cầm quyền.

Dù cảm thấy vô cùng bất nhẫn, tôi vẫn muốn minh họa sự chuyển động đó bằng một hình ảnh tươi đẹp và chợt nhớ đến những bước chân của em bé Ruby Bridges trên đường đến lớp năm 1960. Bố mẹ của Ruby đã ghi danh cho em học tại một trường tiểu học gần nhà dành cho các em da trắng. Khi ấy tại New Orleans sự kỳ thị màu da vẫn chưa được gỡ bỏ ở các trường học; và để phản đối sự có mặt của em, các giáo viên đã từ chối đứng lớp ngoại trừ một cô giáo trẻ. 

Và cũng chỉ mình cô duy nhất, là cô giáo của em suốt năm học đó. Hàng ngày đến lớp, Ruby phải đi ngang qua những bức tường đầy vết cà chua và những dòng chữ thoá mạ. Ruby có thể chuyển về nơi các bạn da đen của em đang học thay vì phải chịu đựng nỗi sợ hãi trước một đám đông cha mẹ giận dữ, gào thét trước cổng trường. Để bảo vệ em, hàng ngày có đến bốn cảnh sát liên bang đi cùng em, và họ đã nói về cô bé như sau: “Ruby không khóc. Em cũng không thút thít. Em chỉ xốc bước đi cùng, như một người lính bé nhỏ. Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về em.”.......

Thấy gì về sự việc ông Phùng Quang Thanh đi chữa bệnh tại Pháp?

[Lê Nguyễn] - Ngày 26/06/2015, thông tin ông Phùng Quang Thanh, bộ trưởng bộ quốc phòng Việt Nam bị ám sát tại pháp lan truyền trên mạng xã hội, người ta nhao nhao lên bàn tán với vẻ hỉ hả sung sướng, không khó để bắt gặp những cụm từ: “Lão Trư chết đi cho dân nhờ”. Rồi nhân đó, dân chúng, kẻ... (06/07/2015)


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

No comments:

Post a Comment

Featured post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-10/5/2024

Popular Posts

xx

xx

My Blog List