xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Tuesday 21 July 2015

SỢ QUÁ.. BÀ CAO THỊ TÌNH GỞI VĂN BẢN LUẬT SƯ DỌA KIỆN NỮ PHÓNG VIÊN NGỌC DUNG VÀ VIETPRESS USA



SỢ QUÁ.. BÀ CAO THỊ TÌNH GỞI VĂN BẢN LUẬT SƯ DỌA KIỆN NỮ PHÓNG VIÊN NGỌC DUNG VÀ VIETPRESS USA


Saturday, July 18, 2015
Bà Cao Thị Tình nói bức hình chụp Thị trưởng San Jose Sam Liccado trao tặng bà tại 
Hội Chợ Tết Trẻ "Passport to Vietnam" không đủ ý nghĩa nói lên bà ở trong Ban Tổ 
Chức vì bà giúp Hội Chợ Tết Trẻ với tư cách cá nhân nên bà đòi kiện VietPress USA.

Lồng đèn đỏ văn hóa Trung quốc xâm nhập vào Hội Chợ Tết cổ truyền Việt Nam.
Hội chợ quảng cáo viết toàn chữ Tàu! Ai chủ trương? 
VietPress USA (15-7-2015 - BÀI 3): Vào ngày 24-3-2015, trên online của Thông tấn xã VietPress USA, chúng tôi có phổ biến một phóng sự tin tức cộng đồng của nhóm phóng viên VietPress USA về "HỘI CHỢ TẾT TRẺ LỒNG ĐÈN ĐỎ TÀU CỘNG, DU SINH VIỆT NAM, CẤM TREO CỜ VÀNG TẠI SAN JOSE!" (http://www.vietpressusa.com/2015/03/hoi-cho-tet-tre-long-en-o-tau-cong-du.html).
Trong thời gian qua, rất nhiều bà con khắp nơi cho biết họ chờ đợi bản tin tiếp theo về việc trưng dẫn các nhân chứng trong vụ Cao Thị Tình. Một người bà con họ hàng thân thuộc của bà Cao Thị Tình còn cho nhóm VietPress USA biết rằng bà Cao Thị Tình đi vận động xúi dục các em trẻ trong nhóm Cây Đa của Quyền Mai gởi đơn kiện VietPress USA nhưng Quyền Mai đã không làm theo điều xúi dục?
Lồng đèn đỏ tại Bắc Kinh, Trung quốc.
VietPress USA chỉ là cơ quan ngôn luận, chúng tôi viết tin theo sự kiện, sự việc xảy ra và theo các ý kiến của cộng đồng. Bà Cao Thị Tình viết bài phỉ báng VietPress USA và cho rằng chúng tôi chỉ nói là ý kiến cộng đồng nhưng không hề có tên ai cả, không hề có ai nói gì liên quan cả. Nay chúng tôi tiếp tục đưa ra các dẫn chứng:


Điểm 7: Phóng viên Truyền hình SBTN Nghê Lữ nói Quyền Mai không cho treo cờ Vàng 3 Sọc Đỏ tại Hội Chợ Tết “Pasport to Vietnam” là sai trái.
Tại Điểm 6 của bài thứ 2 (http://www.vietpressusa.com/2015/06/bai-2-ba-cao-thi-tinh-giu-vai-tro-quan.html) chúng tôi trưng dẫn đoạn băng thu âm lời phát biểu của Phóng viên Nghê Lữ của Đài Truyền hình SBTN nói đến lời thách thức của Quyền Mai là Trưởng Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết “Pasport to Vietnam” đã thách thức vấn đề mà VietPress USA tường thuật Trưởng ban tổ chức Mai Quyền thách thức với phóng viên của đài Truyền hình STBN rằng; tôi thách anh gởi xuống đài STBN, rồi đài STBN phải trả lời cho tôi bằng Email nói rõ luật nào bắt tổ chức Hội Tết phải chào cờ Vàng 3 Sọc Đỏ? Giờ các chú các bác cần bao nhiêu lá cờ, một trăm hay một ngàn lá cờ? Những đòi hỏi đó phải dẹp đi!”.


Bà Cao Thị Tình khen Quyền Mai là người tốt và khẳng định không hề thách thức như vậy; nhưng VietPress USA đã trưng dẫn Audio lời xác nhận của Phóng viên Nghê Lữ như sau:


Nay tại Điểm 7, chúng tôi đưa ra đây Audio bằng chứng lời của Phóng viên Truyền hình SBTN Nghê Lữ xác định rằng Trưởng ban Tổ chức Hội Chợ Tết trẻ “Passport to Vietnam” Quyền Mai không cho treo cờ Vàng 3 Sọc Đỏ là sai trái như ghi âm sau đây:


Lồng đèn đỏ tại Sài-gòn theo văn hóa Tàu cộng
Điểm 8:  VietPress USA tường thuật theo lời kể của các cựu quân nhân và các nhân vật cộng đồng nói rằng khi họ đến Hội Chợ Tết để lo nghi thức chào Cờ Hoa Kỳ và cờ VNCH thì khu hội chợ chỉ toàn treo Lồng Đèn Đỏ của Trung quốc chứ không cho treo cờ VNCH nên họ phản đối bỏ ra về!



Bà Cao Thị Tình viết bài phổ biến trên một Website và trên các Diễn đàn Internet nói rằng VietPress USA bịa đặt, vu khống và bà nói không hề có nhân vật nào nói như thế. Rất nhiều cư dân và bà con đi dự Hội Chợ Tết Lồng Đèn Đỏ đã phản ứng; nhưng chúng tôi chỉ ghi tên một số nhân vật Cộng đồng và sự kiện như sau:


- Theo lời kể lại của bà Nguyễn Thu Nguyệt là Hội Trưởng cùa Hội Nữ Quân Nhân San Jose cùng với mấy chị em nữ quân nói rằng: Chúng tôi đến Hội chợ Tết do tuổi trẻ tổ chức tại History Park San Jose số 1650 Senter Rd, San Jose, CA 95112 để phụ trách cử hành Lễ Chào Cờ Mỹ và Cờ VNCH theo lời mời của Ban Tổ Chức; nhưng đến nơi thì sửng sốt khi thấy hàng ngàn lồng đèn đỏ từ cổng vào khắp mọi nơi trong khuôn viên của Hội chợ Tết, mà không thấy có bất cứ một lá Cờ Vàng 3 sọc Đỏ nào của VNCH cả!.., gặp ông Huỳnh Phong vác cờ đi ra”
 Bà Nguyệt hỏi tại sao vác cờ ra ?
Ông Huỳnh Phong trả lời: “Tụi nó không cho treo cờ nên vác cờ ra”
Các chị em nữ quân nhân nói: “Nhờ đến đây để chào cờ mà không cho treo cờ, vậy chào cái gì? Nên chúng tôi phản đối và bỏ ra về.”


Bà Nguyễn Thu Nguyệt, Hội trưởng Hội Nữ Quân Nhân San Jose là người uy tín và là nhân vật của Cộng đồng nên VietPress USA trích thuật lời của bà và nay nêu rõ danh tánh của bà Nguyệt để công luận đối chứng.


Điểm 9: Lời xác nhận của ông HUỲNH PHONG phụ trách treo cờ VNCH tại Hội Chợ Tết “Lồng Đèn Đỏ”:


Bà Cao Thị Tình viết bài khẳng định rằng Trưởng Ban Tổ chức Mai Quyền không hề cấm treo Cờ VNCH, không hề thách thức phóng viên SBTN, mà tất cả theo bà viết rằng:
(Trích): “Quý vị có thể tưởng tượng được là toàn bộ nội dung trên là do cô Ngọc Dung tưởng tượng và viết ra một cách đầy ác ý như vậy không?


Người ta có thể nhìn thấy bài viết này lập đi lập lại mấy chục lần rằng các anh quân nhân nói thế nọ, các anh cựu quân nhân nói thế kia, các hội đoàn quân đội làm thế này nhưng không hề nêu tên cụ thể một vị nào hay một hội đoàn nào cả…


Hai nữa mấy chữ không cho treo cờ không cho chào cờ đã được lập đi lập lại để đấu tố cho thêm nặng tội. Trong khi sự thật chính ông Huỳnh Phong người phụ trách treo cờ cho biết: Đêm hôm trước ông chở cờ đến, Mai Quyền để ông tự do treo cờ không than phiền gì cả, nên ông Huỳnh Phong treo trên đường Senter, đường Phelan, ngay trước cổng hội chợ, và hai bên sân khấu mỗi bên một cặp cờ Việt Mỹ, tổng cộng tất cả mười lá cờ Vàng quốc gia.” (Hết Trích):


Ông Huỳnh Phong nói rõ với VietPress USA về việc ông đi treo cờ VNCH và bị Mai Quyền cấm treo như băng Audio ghi âm sau đây:


Như vậy hoàn toàn khác với lời bà Cao Thị Tình cố tình lấp liếm, bao che.
Hội chợ Tết cổ truyền Việt Nam, treo tràn ngập Lồng đèn đỏ của văn hóa Tàu cộng;
các bảng quảng cáo lớn trên xa lộ 101 và trong phống San Jose viết toàn chữ Tàu..
Ai chủ trương? Bà Cao Thị Tình nói  bà lên nhận bằng vinh danh của Thị trưởng
San Jose cấp cho bà tại Hội Chợ là cá nhân, tấm ảnh không nói lên được bà là
người trong Ban Tổ Chúc nên bà thuê Luật sư thông báo sẽ kiện VietPress USA! 
Điểm 10: Lời nói của Ông Phạm Hữu Sơn, cựu Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc California:


Ông Phạm Hữu Sơn là cựu Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc California nhiệm kỳ 3, đã nói tại buổi tiệc Tân Niên của Hội Biệt Động Quân Bắc Cali tổ chức tối Thứ Bảy ngày 28 tháng 2 năm 2015 như sau: “Tối hôm qua ông Huỳnh Phong mang cờ tới rồi mà nó nhất định không cho treo đế sáng hôm nay cũng không cho treo luôn nên nữ quân nhân và Biệt Động Quân họ kéo về luôn, buổi sáng họ về nhiều lắm.”


Ông Phạm Hữu Sơn và bà Ánh Tuyết là Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại Bắc Cali kể lại tại buổi tiệc Tân Niên của Hội Biệt Động Quân Bắc Cali rằng:  “Khoảng 8:00 pm tối Thứ Sáu ngày 27-2-2015 thì bà TÌNH gọi điện thoại cho tôi,  để nhờ tôi gọi điện thoại cho các anh em cựu quân nhân, giúp đảm trách phần chào cờ cho Hội Tết sáng ngày mai, lúc đó đang ăn cơm, nhưng phải ngừng lại để gọi điện thoại, chứ để tối, tôi gọi cho ông Triệu Hà và ông Nguyễn Công Khanh của Hội Địa Phương Quân.”


VietPress USA cũng có Audio ghi lại lời kể của phu nhân ông Phạm Hữu Sơn là bà Ánh Tuyết, Hội trưởng Hội Phụ Nữ VN Hải Ngoại như nghe sau đây:




Điểm 11: Những lời phát biểu khác của các nhân vât Cộng đồng:


Bà Cao Thị Tình nói rằng VietPress chỉ bịa ra người nầy người khác phát biểu mà không hề có thực nên không nêu tên. Thực sự ý kiến của bà con trong cộng đồng thì quá nhiều, chúng tôi chỉ trích ra những ý kiến của một số nhân vật sinh hoạt công đồng được nhiều người biết danh tánh để đọc giả và dư luận có thể đối chứng mà thôi.  Sau đây là một số trích dẫn:


- Tại buổi tiệc Tân Niên của Hội Biệt Động Quân Bắc Cali, bà Sương còn nói rằng: “Tụi nó là nhóm trẻ nên anh Lê Văn Ý nói nhỏ “Mai Quyền không cho treo cờ làm chú buồn lắm đó..” và thế là Mai Quyền cho treo cờ ngay thôi mà .”


- Bà Nguyễn Thu Nguyệt, Hội Trưởng của Hội Nữ Quân Nhân San Jose nói: Mặc dù không một lá thư mời và chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, nhưng vì đồng đội đã nằm xuống cũng vì lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, nên anh chị anh quân đội mới đến chào cờ, bỏ qua tiểu tiết, đã mặc quân phục chỉnh tề đi đến Hội chợ Tết  vào Thứ Bảy ngày 28-2-2015 để giúp cho Ban Tổ Chức chào quốc kỳ Mỹ và quốc kỳ VNCH; nhưng chúng tôi vừa đến cổng thì thấy một rừng lồng đèn đỏ theo kiểu Trung Cộng, treo từ cổng vào khắp nơi bên trong toàn khu hội chợ mà tuyệt nhiên không thấy có bất cứ một lá cờ VNCH nào treo dọc theo 2 bên đường từ cổng vào trong! Chúng tôi thấy ông Huỳnh Phong vác cờ đi  thì mới biết là Trưởng Ban Tổ Chức tên MAI QUYỀN không cho treo cờ VNCH, nên chúng tôi cùng  các anh em Biệt Động Quân, các anh em  Địa Phương  phản đối và bỏ ra về, Tết nhất ai cũng bận chuyện gia đình, chứ đâu có rảnh đâu mà đi chơi, đi chỉ vì lá cờ thiêng liêng của VNCH, lá cờ vàng 3 sọc đỏ. mà còn mất $ 6.00 tiền gởi  cho một chiếc xe.”


- Ông Nguyễn Công Khanh là Phó Hội Trưởng Hội Địa Phương Quân và Nghĩa Quân nói rằng: “Mai Quyền nói mấy chú mặc đồ lính nhiều quá làm cho người ta sợ! Nói trước mặt ông Minh, ông Phong ”


- Một cựu quân nhân VNCH có họ hàng với cụ Hà Thúc nói rằng "Thấy Ban Tổ chức cấm treo Cờ VNCH và tập trung nhiều sinh viên trẻ có lẽ ở Việt Nam qua, treo toàn Lồng Đèn Đỏ của Tàu cộng,  thấy anh em cựu quân nhân VNCH phản đối và một số bỏ ra về, nên chúng tôi cùng ra về không đi Hội chợ Tết.”
Bằng chứng tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia bắc California đã tài trợ
chính cho Hội Chợ và Cao Thị Tình là Tổng Thư Ký đại diện Cộng Đồng trong
Ban Tổ Chức lên nhận Bằng Khen của Thị Trưởng SJ. 
Điểm 12: Tại sao bà Cao Thị Tình chụp mũ cho nữ Phóng viên Ngọc Dung của VietPress USA?


Trong bài viết của bà Cao Thị Tình đăng trên một Website và phổ biến đầy trên các Diễn đàn Internet dưới tựa đề “LÀM CHO RÕ BÀI VIẾT XUYÊN TẠC HỘI TẾT GIỚI TRẺ SAN JOSE CỦA VIETPRESS USA”, vào phần nhập đề bà Cao Thị Tình đã chụp mũ cho nữ Phóng viên NGỌC DUNG như sau:.
(Trích): “Ngày 24-3-2015 vừa qua, ViệtPress USA của ông Hạnh Dương đã cho phổ biến bài viết được giới thiệu là của cô phóng viên Ngọc Dung với tựa đề: " HỘI CHỢ TẾT TRẺ LỒNG ĐÈN ĐỎ TÃU CỘNG, DU SINH VIỆT NAM, CẤM TREO CỜ VÀNG TẠI SAN JOSE!"
Đọc tựa đề bản tin này của phóng viên Ngọc Dung có lẽ quý vị sẽ  bất bình khi thấy cô Ngọc Dung của VietPress USA khẳng định một cách chắc nịch 3 vấn đề:
1. Hội chợ Tết (HCT) cấm treo Cờ Vàng
2. Hội Chợ Tết treo lồng đèn đỏ của Tàu cộng.
3. Do Du Sinh VN tổ chức hoặc nếu không thì cũng lèo lái HCT
Nhưng, quý vị sẽ bất bình và ngao ngán hơn khi biết rằng tất cả 3 điều do Ngọc Dung khẳng định trên đều SAI SỰ THẬT.” (Hết trích)


Chúng tôi xin hỏi bà Cao Thị Tình là tại đoạn văn nào có ghi rằng “bài viết được giới thiệu là của cô phóng viên Ngọc Dung”? Xin bà Cao Thị Tình hãy lấy "Lương tâm Công giáo" của bà để nói cho đúng, đưa ra bằng chứng rõ ràng chứ không nên "vô lương tâm" bịa đặt vu khống! Bài của VietPress USA còn nguyên vẹn và mọi người đều có đọc như nguyên văn phổ biến trên Website của VietPress USA không hề thay đổi (Xem bài viết tại Link sau đây để đối chiếu: http://www.vietpressusa.com/2015/03/hoi-cho-tet-tre-long-en-o-tau-cong-du.html).


Trong một Email khác gởi lên các Diễn đàn Internet, bà Cao Thị Tình cho biết bà đã nhờ một cơ quan truyền thông chụp lại từng trang một đầy đủ bài viết của VietPress USA để làm bằng chứng kiện ra trước Tòa Án. Vậy xin bà Cao Thị Tình lấy các bản chụp của bà và đối chiếu với bài báo của chúng tôi phổ biến theo Link nói trên để trưng dẫn ra đoạn nào như bài bà viết chụp mũ, hồ đồ rằng “ViệtPress USA của ông Hạnh Dương đã cho phổ biến bài viết được giới thiệu là của cô phóng viên Ngọc Dung với tựa đề: " HỘI CHỢ TẾT TRẺ LỒNG ĐÈN ĐỎ TÃU CỘNG, DU SINH VIỆT NAM, CẤM TREO CỜ VÀNG TẠI SAN JOSE!"


VietPress USA trong bản tin viết rõ đã đưa 5 phóng viên đi lấy tin tức và bài viết được ký tên “Nhóm Phóng Viên VietPress USA www.vietpressusa.com” chứ không hề có chữ nào ghi là “bài viết của cô Phóng viên Ngọc Dung” cả! Vậy xin hỏi tại sao bà Cao Thị Tình lại “vô lương tâm” bịa đặt ra chuyện tày trời như thế để lừa dối dư luận và dùng các hành động hăm dọa quấy nhiễu cô Phóng viên Ngọc Dung, viết Email gởi lên các Diễn Đàn kêu gọi ai biết địa chỉ của Ngọc Dung và Hạnh Dương đâu xin cung cấp làm như kiểu Bố Cáo Truy Nã của Luật pháp truy tìm thủ phạm! Hành động đó của bà là vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Cùng lúc đó, bà gọi điện thoại gặp nữ Phóng viên Ngọc Dung và hù dọa sẽ gởi lệnh Tòa đến để truy tố..!

Theo luật pháp Hoa Kỳ, nếu bà muốn truy tố ai thì bà cứ cho người khác hay Cảnh Sát tống đạt lệnh Tòa Án đến cho người bà muốn thưa kiện để buộc người đó phải ký nhận thi hành lệnh ra hầu Tòa. Bà không được phép đích thân cầm đến trao lệnh Tòa; và bà hoàn toàn không có quyền gọi điện thoại trực tiếp đến hăm dọa hay đến nhà hoặc địa điểm kinh doanh của người bà muốn thưa để hăm dọa khủng bố hay đòi tiền để bà bỏ qua sự việc!


Hành động tung tin truy nã tìm địa chỉ trên Internet là bằng chứng vi phạm pháp luật của bà. Trong khi bà biết rõ địa chỉ và số Điện Thoại của nữ Phóng viên Ngọc Dung nên bà đã gọi điện thoại trực tiếp hăm dọa cô Ngọc Dung. Khi bị nữ Phóng viên Ngọc Dung nói cho bà biết bà đã vi phạm pháp luật thì bà sợ nên gởi lên các Diễn Đàn Internet một thông báo nguyên văn như sau:


(Trích)From: Y Le <ivanleee4@yahoo.com>
Date: 2015-03-27 14:58 GMT-07:00
Subject: VỀ VIỆC XIN ĐỊA CHỈ
To: PhoNang Moderator <phonang@yahoogroups.com>, ChinhNghiaViet DienDan <chinhnghiaviet@yahoogroups.com>, GoiDan DienDan <goidan@yahoogroups.com>, DapLoiSongNui- DienDan <daploisongnui@yahoogroups.com>, Viet VungVinh <vietvungvinh@gmail.com>, "thienbaomo@yahoo.com" <thienbaomo@yahoo.com>, CaliToday <vietcommunications@yahoo.com>, Hanh Duong <vietpressusa@gmail.com>, Phóng Viên Ngọc Dung <phongvienngocdung@gmail.com>
Thưa quý vị đồng hương trên các Diễn Đàn
Tôi là Cao thị Tình, mấy hôm nay có lẽ quý vị đọc nhiều về bài viết với cái tựa dài thòng: 


HỘI CHỢ LỒNG ĐÈN ĐỎ TÀU CỘNG, DU SINH VIỆT NAM, CẤM TREO CỜ VÀNG TẠI SAN JOSE do phóng viên Ngọc Dung của VietPressUSA.


Về nội dung bài này tôi sẽ viết trả lời sau, tuy nhiên có hai điều tôi Cao thị Tình cần minh xác :


1- Tôi và nhà tôi ông Lê Văn Ý tham gia giúp các em với tư cách cá nhân, hoàn toàn không dưới tên Tổ Chức Lương Tâm Công Giáo, tổ chức LTCG và các thành viên khác  không dính dáng gì đến Hội Tết cả.


2-  Chúng tôi hoàn toàn không thuộc Ban Tổ Chức Hội Tết, chỉ tự nguyện đến giúp khi các em nhờ vì khu công viên bị mất điện vào dịp đó.


Những điểm khác chúng tôi sẽ trả lời  trong một bài riêng.


Thứ đến, xin thuật lại một việc mới trưa nay để tránh bị xuyên tạc:


Dưới bài viết pv Ngọc Dung có để số điện thoại nên tôi gọi đến hỏi địa chỉ vì chúng tôi cần. Cú phone được thực hiện lúc 13:36 PM và kéo dài 43 giây.


Ngọc Dung trả lời tôi nói tên và xin cô ta cho địa chỉ, cô hỏi để làm gì.
Tôi trả lời để luật sư gửi thư. 
ND: Tôi không cho địa chỉ......(mấy tiếng sau tôi không nghe rõ)
T: Phỉ báng tôi được mà sao không dám cho địa  chỉ. (tôi nói nhanh)  Thôi được tôi đã biết tiệm hoa của cô. Cám ơn nghe.
Và tôi cúp máy.
Nội dung cuộc gọi trưa nay chính xác là  như thế.”  (Hết trích).


Email nầy lại thêm một bằng chứng tự tố cáo sự vi phạm pháp luật của bà khi bà vu cáo cho nữ Phóng viên Ngọc Dung của VietPress USA là tác giả bài viết. Bà Cao Thị Tình cũng tung tin lên các Diễn Đàn Internet nói rằng VietPress USA vì đăng tin bịa đặt nên khi bà lên tiếng thì sợ đã vội vàng lấy tin xuống! Chúng tôi khẳng định bản tin chưa bao giờ bị gỡ bỏ xuống cả. Những điều chua ngoa bịa đặt và khủng bố, vu oan cho nữ Phóng viên Ngọc Dung đã làm cho cô ấy lo âu, sợ sệt nên bệnh hoạn không buôn bán làm ăn gì được trong mấy tháng nay liên tiếp phải vào bệnh viện! Bà phải chịu trách nhiệm hành động vu oan giá họa của bà đối với nữ Phóng viên Ngọc Dung.


Chúng tôi khẳng định một lần nữa, bà Cao Thị Tình là một nhân vật cộng đồng (Public Figure) và tổ chức Cộng Đồng do bà làm Tổng Thứ Ký là đơn vị tài trợ tài chính để tổ chức Hội Chợ Tết “Passport to Vietnam” treo toàn lồng đèn đỏ của Trung cộng và viết các bảng quảng cáo toàn chữ Tàu.. Thế nên cộng đồng thắc mắc thì chúng tôi viết tin theo sự thắc mắc của cộng đồng. Chúng tôi tuyệt nhiên không có chữ nào, câu nào trong bài viết nói ai là Cộng Sản hay làm tay sai cho Cộng sản, dù là csVN hay Cộng sản Tàu.. Chúng tôi chỉ nêu thắc mắc của cộng đồng và những thắc mắc đó đều được chấm dấu hỏi (?) ở cuối câu. Bà có quyền trả lời chứ bà không có quyền chụp mũ cho nữ Phóng viên Ngọc Dung và dùng mọi thủ đoạn hăm dọa như chúng tôi trình bày.  


Chúng tôi cũng mới nhận được một văn bản bằng tiếng Anh của bà gởi đến qua Email do một Luật sư soạn thảo thông báo cho chúng tôi nội trong vòng 3 tuần lễ phải gỡ bỏ tất cả bài viết liên quan đến Hội Chợ “Passport to Vietnam” có liên quan đến tên của bà nếu không thì chúng tôi sẽ bị kiện!  Bà có nhiều tiền vì lâu nay bà tổ chức gây quỹ dưới danh nghĩa Lương Tâm Công Giáo và con gái của bà lại là Luật sư nên bà thừa tiền và thừa thế để kiện VietPress USA. Nhưng thưa bà, chúng tôi không lấy bài xuống được vì bài đó không vi phạm pháp luật, bài đó là ý nguyện của cộng đồng chẳng ai muốn một Hội Chợ Tết Việt Nam lại bị văn hóa của Tàu cộng vào đầu độc tuổi trẻ con cháu người Việt định cư tại Hoa Kỳ như kiểu Trung cộng đang xâm lăng Biển Đông và các đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam! 

Bà có nhiều tiền thì bà cứ kiện, VietPress USA và các nhân chứng đã phát biểu sẵn sàng đi hầu Tòa. Chúng tôi sau lưng còn có cộng đồng và có công lý của Luật pháp Hoa Kỳ, có Hiến Pháp Hoa Kỳ công nhận quyền tự do ngôn luận, tự do Báo Chí.


Bà lên mặt dạy VietPress USA không biết làm báo, đặt tựa đề dài ngoằng và bà nói rằng VietPress USA đã lấy hình ảnh trên một Website khác để ghi phụ đề là việc làm thiếu lương tâm chức nghiệp làm báo. 


Về luật tự do Internet cho phép rằng bất cứ tài liệu, phim ảnh, hình ảnh nào của bất cứ ai đã đưa lên công cộng trên Internet thì đó là tài sản chung của nhân loại. Mọi người đều có quyền truy cập, đọc, tải về, copy, trưng dẫn. Nếu những tài liệu nào tác giả không cho copy thì họ có cách tự bảo vệ. Một số báo chí khi trích thuật và trưng dẫn sẽ ghi xuất xứ và cũng có đa số trường hợp không cần ghi xuất xứ đối với hình ảnh. Nhưng với VietPress USA khi chúng tôi trưng dẫn hình ảnh cùa một Website khác liên quan trong Hội Chợ "Passport to Vietnam" thì chúng tôi đã để tên của Website đó trên tấm hình trưng dẫn và điều nầy là đúng với luật lệ báo chí, Internet cũng như hợp lương tâm chức nghiệp làm báo chí, truyền thông của VietPress USA.


Làm báo chí Truyền thông là một chức nghiệp và còn là một nghệ thuật. Mỗi người hay một cơ sở báo chí, truyền thông có một nghệ thuật làm báo chí, truyền thông riêng theo cách của mình. Chúng tôi nghe bà Cao Thị Tình khoe rằng bà là tổ chức Lương Tâm Công Giáo, có Radio và có Website lớn. Tiếc rằng vì lớn quá nên chúng tôi hỏi nhiều người dân San Jose nơi thành phố của bà thì chẳng ai biết hay nghe thấy..! Thế thì làm sao thế giới biết về bà để bà đi dạy chúng tôi làm báo chí, truyền thông!


Làm báo chí, truyền thông là phải nói thật, vô tư, nhanh chóng, chính xác để khi "truyền" thì sẽ "thông" đến khán thính giả, độc giả. Hôm Thứ Bảy 27-6-2015, VietPress USA loan tin Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng csVN Phùng Quang Thanh bị ám sát tại Paris ngày 26-6-2015 sau khi ông đến họp với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 19-6-2015 có hình ảnh chụp chung giữa hai Bộ trưởng kèm theo (http://www.vietpressusa.com/2015/06/tin-ac-biet-ai-tuong-bo-truong-quoc.html). Đảng csVN và nhà nước csVN lúng túng bèn tung tin dối gạt dân nên bị VietPress USA đã đưa ra các bằng chứng giả dối (http://www.vietpressusa.com/2015/06/tai-sao-thu-tuong-csvn-nguyen-tan-dung.html). Cuối cùng csVN đành phải nói rằng ông Phùng Quang Thanh được nhà nước cho qua Paris để giải phẩu ung bướu trong phổi và đã xuất viện nhưng còn ở lại Paris để theo dõi! Hà Nội đã vội vàng dùng bức Tường Lửa (Firewall) để ngăn dân Việt Nam không cho vào đọc tin của VietPress USA; nhưng chỉ trong 2 ngày Thứ Bảy 27-6 và 28-6-2015, đã có trên 2.8 triệu đọc giả vào đọc tin. VietPress USA phải nhờ tới chương trình đặc biệt của Google Chrome giúp đọc giả Việt Nam phá bức Tường Lửa rất dễ dàng, an toàn, bảo mật, không virus và không bị xen quảng cáo để đọc giả khắp Việt Nam có thể vào đọc tin tức của VietPress USA hay của bất cứ Websites nào mà csVN đang cấm. Hiện nay số đọc giả của VietPress USA ngày càng đông. (Xem hướng dẫn vượt Tường lửa tại đây: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10206998172582499.1073741881.1524970807&type=1&l=a66c0b0dee ).


Sau khi bà Cao Thị Tình chụp mũ, vu khống và dạy chúng tôi làm báo chí, truyền thông; nay bà Cao Thị Tình gởi đến nữ Phóng viên Ngọc Dung và Ký giả Hạnh Dương của VietPress USA một văn bản bằng tiếng Anh do Luật sư của bà soạn thảo yêu cầu chúng tôi nội trong 3 tuần lễ với hạn chót theo ước tính ngày 24-7-2015 phải gỡ bỏ bài về Hội Chợ Tết Lồng Đèn Đỏ và các bài đề cập đến tên Cao Thị Tình của bà nếu không sẽ bị khởi kiện!

Sau Bài số 3 nầy, chúng tôi cho dịch văn bản tiếng Anh do bà gởi đến dọa kiện để đọc giả và cộng đồng theo dõi. Tiếp theo chúng tôi sẽ trả lời từng điểm do bà đưa ra trong văn bản tiếng Anh mà Luật sư soạn thảo cho bà.. Chúng tôi sẽ phổ biến trên Thông tấn xã VietPress USA và đưa lên các Diễn đàn Internet để công luận cùng biết. 


Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời cho bà Cao Thị Tình về 7 điều bà đưa ra trong thư tiếng Anh và cũng sẽ phổ biến rộng rãi để mọi người cùng biết. Chúng tôi cũng đề nghị bà Cao Thị Tình rằng sau khi bà đọc được bài trả lời của chúng tôi qua Truyền thông báo chí, nếu bà quyết định kiện VietPress USA thì cũng xin bà phổ biến lên các Diễn đàn như bà từng làm để chúng tôi được biết hầu chuẩn bị tinh thần, người chứng vật chứng ra hầu Tòa. 


Chúng tôi quan niệm như người xưa từng nói "Vô phúc đáo tụng đình"! Chúng tôi không đi kiện nên chúng tôi vẫn còn phúc! Chúng tôi không bao giờ muốn như vậy đối với bà; nhưng nếu bà quyết định thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng vì chúng tôi quan niệm cùng đồng hành với chúng tôi có sự thật, lẽ phải và cả một tập thể cộng đồng không muốn con cháu chúng ta tại Hoa Kỳ cùng khắp hải ngoại nói chung, và tại San Jose nói riêng bị đầu độc bởi văn hóa "Lồng đèn đỏ của Trung cộng"!
Xin cám ơn quý đọc giả, thân hữu xa gần đã theo dõi 3 bài viết của chúng tôi về Hội Chợ Tết “Lồng Đèn Đỏ” tại San Jose, bắc California.


VietPress USA
www.vietpressusa.com

Mời đọc bản tin chính tường thuật "HỘI CHỢ TẾT TRẺ LỒNG ĐÈN ĐỎ TÀU CỘNG, DU SINH VIỆT NAM, CẤM TREO CỜ VÀNG TẠI SAN JOSE!" (http://www.vietpressusa.com/2015/03/hoi-cho-tet-tre-long-en-o-tau-cong-du.html).


Mời đọc bài 1 và bà 2 trả lời bà Cao Thị Tình:
CÁCH VƯỢT TƯỜNG LỬA ĐỂ ĐỌC TIN TRÊN VIETPRESS USA HAY BẤT CỨ WEBSITES NÀO MÀ CSVN ĐANG CẤM:
__._,_.___

Posted by: VietPressUSA TV 

No comments:

Post a Comment

Featured post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-10/5/2024

Popular Posts

xx

xx

My Blog List