xx

https://lh4.googleusercontent.com/jwHXKk9yK83mb2U0iyp-OSXs7OZgoEcJKB4V-xqOO7STOu0djuO_hHd_dM8GkXjIamwCDoDrZRAdRPT5gaYIUOXwHgEk7mRpK7R7aGCo-eeVOtK72Nk

Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.
Địa chủ ác ghê. Tranh Babui.

Sunday, 31 July 2016

ĐÔI MẮT ĐAU BUỒN LẪN SỢ HÃI KHI NGHĨ VỀ THÍCH TRÍ QUANG


alt     
THÍCH TRÍ QUANG  -1963 

-----Original Message-----
From:  Hoa  Pham
Sent: Thu, Jul 07, 2016 11:48 am

Madame Nhu  
Madame Nhu  1963  - John Loengard - Photograph


 ĐÔI MẮT ĐAU BUỒN LẪN SỢ HÃI KHI NGHĨ VỀ  THÍCH TRÍ QUANG


Bà Trần Lệ Xuân trải qua một cuộc bể dâu tang thương đất nước khi bà còn quá trẻ thiêu kinh nghiệm.

So với cuộc sống bà TT Kennedy và bà TT Phi Marcos sau khi chồng qua đời , thì bà Nhu vẫn còn giữ đức tính hiền hòa của góa phụ VN , truyền thống thờ chồng nuôi con . Biết bao lời vu họa cáo gian hay khen chê TT Diệm và chồng bà ,  bà cũng âm thầm chịu đựng , bỏ ngoài tai không nói nửa lời - suy nghi học hỏi những kinh nghiệm lỗi lầm của mình .

Phải chăng triết lý " Đời Là Bể Khổ " của Đức Phật đã ăn sâu vào thâm tâm truyên thông gia dinh --  Bà đã ngẫm ra :
    Cuộc đời sắc sắc không không .
                                        Mọi sự rồi cũng qua đi .  Con người trở về với cát bụi mà thôi  .


From: "Véronique Thùy Hương , 


Bà Trần Lệ Xuân nguyên là một Phật Tử và là cháu ngoại của Vua Thành Thái.

  Tháng 6-1963 bà qua Mỹ nhằm giải độc cho TT Diệm về vụ Phật Giáo . Khi báo chí Mỹ hỏi bà về vụ " Tự Thiêu của TT Thích Quảng Đức ", thì bà trả lời tiêng Anh - cho biết rõ đây là một âm mưu " Nướng Sư " do TT Thích Trí Quang toa rập với CS dàn dựng màn kịch dã man để lật đổ TT Ngô Đình Diệm.  Luc do dân My không ai tin bà ca?.

   Mãi đến sau ngày 30-04-75 người ti na.n Việt Nam mới biết bà Nhu  nói  đúng... sau  khi các nhà báo  ngoại quốc tung ra ba Video "  TT TQD ' Tự Thiêu '  ".

 Video quay lại cảnh một Nhà Sư to lớn mặc áo cà sa vàng cầm một  thùng  xăng to màu trắng ...  Đổ xăng từ phía trước rồi từ từ đổ tiếp lên  đầu Thầy TQD  ướt đẫm hết bộ áo cà sa ...tiếp tục đổ ra sau thêm gần hai mét .

Một ngọn lửa từ phía sau , luồn qua bên phải tới đốt cháy Thầy nam phut.

         Video không biết nói dối .

  Dù Thầy TQD có muốn lấy diêm ra quẹt cũng không thể được vì tất cả ao quân đã ướt đẫm , que diêm hay hôp diêm cung ướt đẫm .

  Những năm cuối đời bà Trần Lệ Xuân sống ân dâ.t không tai hôn ( sau khi học giáo lý và rửa tội , bà theo Đạo Công Giáo ), người Viêt Paris thường thấy bà âm thâm đi xem lễ hàng ngày tại Nhà Thờ Notre Dame De Paris.

          ĐẾN CHẾT PT TRẦN LỆ XUÂN KHÔNG MUỐN TRỞ VỀ PHẬT GIÁO  ?  TẠI SAO  ?

Đã nhiều lần cac bà con thân nhân Huê cua bà kêu go.i vê` lại Đạo Phật - và người ta hỏi bà có muốn gia đình và con cái bà trở lại Phật Giáo không , thì bà đều từ chối trở về .

Nếu TT Thích Trí Quang đã không làm tan nát quê hương thì có lẽ dòng họ Trần Lệ Xuân vẫn là những người con Phật từ bi tốt lành -
   Và hàng năm dân chúng Huế tiếp tục được chiêm ngưỡng hàng chục đoàn xe hoa sáng choang huy hoàng chạy khắp phố phường nhân mùa Phật Đản như dưới thời TT Ngô Đình Diệm .
  
-----------
 
 "triduy ha  wrote:



Posted by: dao mai 

No comments:

Post a Comment

Featured post

Lisa Pham Vấn Đáp official-21/9/2026/ official-22/9/2026

Popular Posts

Popular Posts

xx

xx

My Blog List